kp3-17541250712591905329977-1754217622391-1754217623235447885248.jpg

Vừa qua, Khoa Pug đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện ca phẫu thuật kéo chân thứ hai với số tiền lên tới hơn 2,5 tỷ đồng, giúp anh cao lên 1m8.

kp1-17541250712141825741310-1754217623967-17542176240611544391521.jpg

Khoa Pug

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật kéo chân thành công, Khoa Pug chuẩn bị hành lý để bay thẳng từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam an dưỡng, nghỉ ngơi.

Anh nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng tôi kết thúc phẫu thuật kéo chân và đã đánh gói hành lý hết để đi về Việt Nam.

Tôi sẽ đi hạng thương gia về lại Việt Nam, với giá vé lên đến một trăm mấy chục triệu cho hai người.

Lần này rất đặc biệt vì từ trước tới giờ tôi đi du lịch khắp cả thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe lăn ra ngoài sân bay. Tôi vẫn chưa biết quy trình như thế nào vì chưa bao giờ đi kiểu này.

Hành trình bay về Việt Nam của tôi lần này kéo dài 11 tiếng trên máy bay nhưng chính tôi cũng chưa biết sẽ di chuyển ra sao vì tôi mới kéo chân xong, chưa đi lại được ngay, phải sau 3 tháng mới đi lại được nhẹ nhàng. Để đi lại được bình thường, tôi phải mất một năm.

Trước khi về Việt Nam, tôi sẽ đi đo chiều cao lại. Tôi chưa mang giày, chân vẫn cong cong, chưa đứng thẳng hẳn được nhưng các bạn có thể thấy, chiều cao của tôi đã hơn 1m8. Nếu tôi đi giày vào thì gần 1m9.

kp2-17541250712461811482812-1754217624651-17542176248441292964169.jpg

Tôi sinh ra chiều cao có 1m67 thôi, để cao lên được 1m8 như bây giờ với tôi là điều không tưởng. Nghèo có thể giàu lên, nhưng lùn thì không thể cao, chỉ có cách duy nhất là đi kéo chân. Với một người cả đời sống với chiều cao 1m6 như tôi, giờ lên 1m8 nó khác hẳn.

Người ta hay nói, khi bạn sinh ra, bạn đã có những thứ cả đời người khác không có được. Có những người sinh ra ở vạch đích, có cả nghìn tỷ, rất giàu có nhưng lại không có chiều cao như những người cao 1m8, 1m9, chỉ cao 1m6 như tôi.

Những người đó phải chịu đau đớn đi kéo dài chân mới có được chiều cao như người khác đang có. Vì vậy, cuộc sống bù trừ lẫn nhau, không ai có đủ hết mọi thứ. Chủ yếu là bạn có hài lòng với những gì mình có hay không".

Sau khi đóng gói hành lý, Khoa Pug ra sân bay và được nhân viên ở sân bay đẩy xe lăn tận nơi.

Lên máy bay, anh được ngồi hạng thương gia với buồng ghế riêng, rất kín đáo và thoải mái.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022