Có lẽ với những ai dõi theo gia đình Thân vương xứ Wales, hình ảnh Hoàng tử Louis luôn gắn liền với sự hiếu động, tinh nghịch và những khoảnh khắc "phá bĩnh" đầy đáng yêu. Cậu bé là cơn gió lạ, là nét chấm phá hồn nhiên giữa những quy tắc hoàng gia nghiêm ngặt. Thế nhưng, trong lần xuất hiện gần đây nhất tại Sandringham, công chúng đã ngỡ ngàng nhận ra: "Hoàng tử bé của chúng ta đã lớn thật rồi". Không còn nấp sau vạt áo mẹ hay làm mặt xấu với ống kính, Louis sải bước tự tin bên cạnh anh trai George và chị gái Charlotte, với phong thái đĩnh đạc đến lạ lùng.
Giữa biển người hâm mộ vây quanh nhà thờ St Mary Magdalene, một khoảnh khắc nhỏ nhưng vô cùng đắt giá đã lọt vào ống kính và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đó là khi Louis tiến lại gần đám đông, một người hâm mộ đã không kìm được sự ngạc nhiên trước vóc dáng của cậu bé và thốt lên rằng cậu trông giống như một "chàng thanh niên thực thụ", rằng cậu đã lớn quá nhanh so với những gì họ nhớ. Thay vì ngượng ngùng hay lảng tránh, Louis đã nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sự tự hào và đáp lại bằng một thái độ vô cùng nhã nhặn, nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh đặc trưng. Cậu bé dường như rất thích thú khi được công nhận là "người lớn", cái gật đầu nhẹ nhàng và bàn tay nhỏ bé chìa ra bắt lấy tay người hâm mộ ấy đã gói gọn cả một quá trình trưởng thành.

Sự giáo dục tinh tế đằng sau nụ cười trẻ thơ
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một lời khen và một lời đáp. Nó là minh chứng rõ nét nhất cho cách dạy con của Kate Middleton và William. Giữa hào quang và sự chú ý, Louis vẫn giữ được sự chân thành, mộc mạc trong cách giao tiếp. Cậu bé không bị biến thành một cỗ máy xã giao, mà vẫn là một đứa trẻ biết vui sướng khi được khen lớn, biết lễ phép cảm ơn tình cảm của người đối diện. Phản ứng của Louis khi được gọi là "chàng trai trẻ" không hề có sự kiêu ngạo, mà nó giống như phản ứng của bất kỳ cậu con trai nào trong gia đình chúng ta khi được các cô, các bác khen "dạo này trổ mã quá". Sự gần gũi ấy chính là chìa khóa khiến Louis, dù là hoàng tử, nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc như một đứa trẻ nhà bên.
Nhìn Louis hôm nay, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một quý ông tương lai, nhưng may mắn thay, nét tinh nghịch trong ánh mắt vẫn còn đó. Cậu bé biết cách làm chủ tình huống, biết cách "tương tác" với đám đông một cách tự nhiên nhất. Nếu như trước đây, Kate phải vất vả "kìm cương" cậu con út hiếu động, thì giờ đây, cô có thể mỉm cười tự hào đứng từ xa quan sát con mình tự tin giao tiếp. Đó là một hành trình ngọt ngào mà bất cứ người mẹ nào cũng thấu hiểu: Vừa vui khi thấy con khôn lớn, vừa tiếc nuối những ngày con còn bé bỏng trong vòng tay.

"Cơn sốt" Louis và bài học về sự trưởng thành
Câu trả lời đáng yêu của Louis với fan hâm mộ không chỉ là một mẩu tin giải trí, nó còn gieo vào lòng người đọc những cảm xúc ấm áp về sự kết nối giữa người với người. Trong thế giới đầy biến động, nụ cười và sự lễ phép của một đứa trẻ lại có sức mạnh chữa lành kỳ lạ. Người hâm mộ yêu mến Louis không chỉ vì thân phận hoàng gia, mà vì họ nhìn thấy ở cậu bé sự hồn nhiên, chân thật - thứ mà đôi khi người lớn chúng ta đã vô tình đánh mất.
Từ một "thánh biểu cảm" khiến cả thế giới bật cười, Louis giờ đây đang dần chinh phục công chúng bằng sự chững chạc và ấm áp của mình. Khoảnh khắc cậu bé vui vẻ đón nhận lời khen mình đã lớn, đã ra dáng thanh niên, cũng chính là lúc cậu bé bước thêm một bước dài trên hành trình trưởng thành của mình. Và dù sau này có trở thành một chàng thanh niên cao lớn thế nào, tin chắc rằng, cái chất lém lỉnh, đáng yêu và trái tim ấm áp ấy của Louis sẽ mãi là điều khiến hàng triệu trái tim phải rung động.




































