Thuở mười tám đôi mươi, chúng ta tin rằng chỉ cần nắm tay nhau đi qua giông bão là đủ. Nhưng khi bước chân vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, phụ nữ sẽ nhận ra rằng: Tình yêu không có bánh mì là tình yêu chết đói, và sự lãng mạn không có kinh tế chống lưng chính là loại chi phí đắt đỏ nhất mà một người đàn bà phải trả bằng cả thanh xuân và nước mắt.
Tấm bình phong "tình yêu cao thượng" và thực tế phũ phàng đằng sau đó
Có một câu nói mà nhiều cô gái trẻ vẫn thường thốt ra như một tôn chỉ cho sự chung thủy: "Em không cần anh giàu sang, em chỉ cần anh yêu em thật lòng". Nghe thật cảm động, thật cao thượng, nhưng đó lại chính là "lời nguyền" tự trói buộc mình vào những chuỗi ngày vất vả sau này.
Phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền lại là công cụ bảo vệ hạnh phúc khỏi những va đập tầm thường nhất của cuộc đời. Khi bạn nói "không cần tiền", vô hình trung bạn đang tước đi của mình quyền được an yên và tước đi của đối phương động lực để phấn đấu.
Thực tế đã chứng minh, những cuộc cãi vã trong hôn nhân hiếm khi bắt nguồn từ việc "anh không còn yêu em", mà phần lớn nảy sinh từ hóa đơn tiền điện, tiền tã lót cho con, hay nỗi lo toan khi cha mẹ già đau ốm mà túi tiền lại rỗng tuếch. Tình yêu có thể làm trái tim ấm áp, nhưng nó không thể lấp đầy cái dạ dày đang đói, cũng không thể trả tiền viện phí khi cơn bão bệnh tật ập đến.
Đừng để sự "biết điều" trở thành gánh nặng trên vai chính mình
Phụ nữ thường có thói quen hy sinh, họ sợ mang tiếng là thực dụng nên luôn cố tỏ ra "biết điều" về mặt tài chính. Họ sẵn sàng cùng chồng ăn bát mì tôm, mặc chiếc áo cũ để tiết kiệm, miễn là có tình yêu. Nhưng hãy nhớ, sự lãng mạn mù quáng luôn đi kèm với một cái giá rất đắt. Khi bạn chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn vì tình yêu, bạn đang dần bào mòn đi sự tự tin và vẻ rạng rỡ của chính mình.
Sự thực dụng không xấu, nó chỉ là một tên gọi khác của sự thực tế. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không nhìn vào số dư tài khoản của đàn ông để "đào mỏ", nhưng cô ấy sẽ nhìn vào khả năng tài chính và thái độ với tiền bạc của anh ta để đánh giá trách nhiệm và sự an toàn cho tương lai.
Bởi lẽ, một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ để bạn phải lấy "tình yêu" ra làm lá chắn cho sự nghèo khó. Anh ấy sẽ coi việc kiếm tiền là cách để che chở và trân trọng người phụ nữ của mình, chứ không phải để cô ấy phải gồng gánh cùng mình cái nghèo "bền vững".
Tiền của mình là tự do, tiền của chồng là chỗ dựa, không có tiền là bế tắc
Nhiều người lầm tưởng rằng phụ nữ cần tiền là phụ nữ hám lợi. Không, phụ nữ cần tiền để có quyền lựa chọn. Khi bạn có tiền, bạn có quyền chọn mua bộ váy mình thích mà không cần nhìn sắc mặt ai. Khi bạn có tiền, bạn có quyền chọn một dịch vụ y tế tốt nhất cho con cái. Và đau đớn hơn, khi tình yêu tan vỡ, người phụ nữ có tiền sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân với tư thế ngẩng cao đầu, thay vì phải cam chịu nhẫn nhục chỉ vì "rời khỏi anh ta tôi không biết lấy gì mà sống".
Cái giá của việc chỉ cần tình yêu chính là sự phụ thuộc. Mà ở đời, phàm là thứ gì phụ thuộc vào người khác thì đều bấp bênh. Tình yêu có thể thay đổi theo thời gian, lòng người có thể đổi thay theo năm tháng, duy chỉ có năng lực kiếm tiền và sự độc lập tài chính là thứ duy nhất không bao giờ phản bội bạn. Đừng bao giờ tự hào vì mình "nghèo mà hạnh phúc", hãy tự hào vì mình có khả năng tự tạo ra hạnh phúc và có đủ tiềm lực kinh tế để bảo vệ nó.
Hãy ngừng mơ mộng về "một túp lều tranh hai trái tim vàng", vì trong thời đại này, túp lều ấy sẽ dột nát ngay khi cơn gió nhẹ đi qua. Sự lãng mạn đích thực là khi hai người cùng nhau nỗ lực, có đủ điều kiện để tặng nhau những món quà ý nghĩa, cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm, và quan trọng nhất là không phải lo âu về cơm áo gạo tiền mỗi khi thức dậy.
Đàn bà khôn là người biết nói: "Em cần anh, và chúng ta cần tiền". Sự thẳng thắn này không làm giảm đi giá trị của tình yêu, mà nó làm cho tình yêu trở nên có trách nhiệm hơn. Đừng để đến lúc nhìn thấy con cái thiệt thòi, nhìn thấy cha mẹ yếu đi mà bản thân lực bất tòng tâm mới nhận ra sự lãng mạn không xu dính túi nó chua chát đến nhường nào. Hãy yêu bằng một trái tim nóng nhưng phải giữ một cái đầu lạnh về tài chính, đó mới là cách để một người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình.




































