Chẳng màng đến chuyện nhãn hàng nay bán gì hay deal hời ra sao, thứ duy nhất khiến hàng vạn chị em không thể rời mắt khỏi màn hình chính là khí chất vương giả của vị phu nhân hào môn này. Nhìn Hướng Thái ướm lên người những khối ngọc phỉ thúy xanh mướt hay tím lịm, mới gật gù công nhận một chân lý: Không phải người chọn trang sức, mà chính trang sức mới là thứ chọn người. Thứ đá quý kén chủ ấy, vào tay người thường thì dễ già nua ủ dột, nhưng khoác lên người Hướng Thái lại toát ra một thứ uy quyền rực rỡ đến khó tả.

huong-thai-tran-lam-ngoc-phi-thuy-hao-mon-sieu-giau-afamily-phu-ba-2-1773827657802107803503.jpg

Chốt đơn tiền tỷ như đi mua rau và sự thật về "độ chín" của người phụ nữ

Ngồi xem Hướng Thái livestream, ta nói nó dính gì đâu á! Không khí chốt đơn trong phòng live cứ rào rào, năm vạn, tám vạn tệ bay vèo vèo mà cảm giác nó nhẹ bẫng. Lúc đó, chẳng buồn nghe xem bà ấy đang giới thiệu xuất xứ viên ngọc này ở đâu hay độ trong vắt ra sao, vì ánh mắt đã lỡ va phải cái sự "vừa vặn" đến mức hoàn hảo giữa chủ nhân và món đồ sính lễ của tự nhiên.

Phụ nữ thường rỉ tai nhau rằng, đến một độ tuổi nhất định, khi đã đi qua đủ những thăng trầm và gom góp đủ sự mặn mà của sương gió cuộc đời, người ta sẽ tự nhiên thèm khát một thứ trang sức có bề dày, có chiều sâu hơn là những viên kim cương lấp lánh chói lóa nhưng lạnh lẽo.

Và ngọc phỉ thúy chính là món trang sức đại diện cho sự viên mãn ấy. Nó đòi hỏi ở người đeo không chỉ là độ dày của chiếc ví, mà còn là độ đằm của khí chất. Hướng Thái ngồi đó, vóc dáng đẫy đà, nụ cười sảng khoái, không cần gồng mình tô vẽ sự sang chảnh, nhưng chính cái nét tự tại của người đàn bà đã đứng trên đỉnh cao danh vọng lại làm nền tuyệt vời nhất cho những khối ngọc đắt tiền kia.

huong-thai-tran-lam-ngoc-phi-thuy-hao-mon-sieu-giau-afamily-phu-ba-4-17738276578091389404233.jpg

Trang sức chọn người: Khí chất "cân" trọn sắc xanh sắc tím

Cứ thử nghĩ mà xem, mấy cái màu ngọc bích tấc lục (xanh lá mạ), đế vương lục (xanh ngọc lục bảo) hay tử la lan (tím oải hương) trứ danh của dòng phỉ thúy, nói thật là nó kén người dã man. Da không đủ sáng, người không đủ thần thái mà can đảm đắp mấy màu đó lên người thì ôi thôi, mười phần chắc đến chín phần là nhìn vừa phèn, vừa sến, lại tự cộng thêm cho mình vài chục tuổi.

Cái ranh giới giữa "bà hoàng" và "bà thím" khi đeo ngọc nó mong manh lắm. Vậy mà Hướng Thái lại hoàn toàn hold (cân) đẹp tất thảy những sắc độ khó nhằn ấy. Những chuỗi hạt xanh ngắt lấp lánh trên nền áo rực rỡ của bà không hề bị chìm đi, cũng không hề bị chói mắt. Nó tỏa ra một thứ từ trường mạnh mẽ, một sự quyền lực không cần cất lời.

Có cảm giác như những viên ngọc ấy sinh ra là để dành cho bà, để được bà đánh thức vẻ đẹp kiêu sa nhất. Nhìn bà đeo, tôi cứ thầm nghĩ, lỡ mà mình đua đòi ướm thử cái chuỗi ngọc hàng chục vạn tệ kia lên cổ, chắc chắn trông sẽ lạc quẻ vô cùng, như thể đứa trẻ con lén mặc trộm đồ của người lớn vậy.

huong-thai-tran-lam-ngoc-phi-thuy-hao-mon-sieu-giau-afamily-phu-ba-1-17738276578121974131785.jpg

Giữa muôn vàn châu báu, phỉ thúy vẫn là "chân ái" của vị phu nhân hào môn

Theo dõi Hướng Thái đã lâu, ai cũng biết vị phu nhân này sở hữu bộ sưu tập nữ trang khủng đến mức nào. Kim cương bằng quả trứng cút, hồng ngọc đỏ rực như máu, lục bảo to bản hay ngọc trai quý hiếm... bà đều đã chưng diện qua không sót một loại nào. Thế nhưng, cứ mỗi lần bà khoác lên người ngọc phỉ thúy, người đối diện lại thấy một Hướng Thái rất khác: Uy nghi hơn, trầm mặc hơn nhưng cũng sắc sảo hơn gấp bội.

Nếu kim cương mang đến sự xa hoa, ngọc trai mang đến sự mềm mại, thì phỉ thúy lại mang đến cho bà cái "uy" của một người đàn bà thép đã thao túng cả làng giải trí xứ Cảng Thơm bao năm qua. Ngọc dưỡng người, người dưỡng ngọc. Phỉ thúy hấp thụ linh khí đất trời hàng triệu năm, mang trong mình sự ôn nhu mà cứng cỏi, chẳng phải rất giống với cốt cách của bà hay sao?

Sau phiên livestream "rửa mắt" này, chị em lại có thêm động lực cày cuốc. Không dám mơ đến phỉ thúy chục hàng trăm triệu, hàng tỷ như Hướng Thái, nhưng ráng phấn đấu về già sắm một chiếc vòng ngọc nhỏ xinh, rèn luyện cho mình cái tâm thế ung dung, tự tại để tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình, thế cũng là viên mãn lắm rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022