Hồng Lâu Mộng không phải chỉ là một câu chuyện tình buồn, đó là cả một “vũ trụ” nữ giới với đủ kiểu tính cách, số phận, cách yêu, cách sống. Ở đó, ta gặp những cô gái mong manh, những bà lớn tính toán, những người phụ nữ sống vì thể diện gia tộc, những người dùng nước mắt làm vũ khí, dùng miệng lưỡi để điều khiển xung quanh. 

Đọc kỹ, sẽ thấy Tào Tuyết Cần không hề viết ra để chúng ta chỉ cảm thán, mà còn để nhận diện kiểu phụ nữ nào nên học hỏi, kiểu phụ nữ nào chỉ nên quan sát từ xa. Trong đời sống hiện đại, 6 “dáng hình” phụ nữ bước ra từ Hồng Lâu Mộng dưới đây là lời nhắc nhẹ cho chị em: Thương mấy thì thương, nhưng nên biết đặt ranh giới để tự bảo vệ mình.

1. Kiểu phụ nữ xem tình cảm là cuộc chơi quyền lực, bóng dáng Vương Hy Phượng

Vương Hy Phượng thông minh, sắc sảo, giỏi quản lý, nói một câu là cả phủ Giả phải nghe. Nhưng càng đọc càng thấy, cô là kiểu người dùng tình cảm để điều khiển người khác, coi hôn nhân, tiền bạc, con người như những “nước cờ”.

Trong đời thực, đó là kiểu phụ nữ luôn muốn nắm quyền trong mọi mối quan hệ: Yêu cũng phải hơn, cưới cũng phải thắng, làm dâu cũng phải “trên cơ”. Ở gần họ, bạn dễ bị cuốn vào những cuộc so đo, toan tính mà chính mình không hề muốn.

Không phải chúng ta lên án người phụ nữ mạnh mẽ, mà là nên cẩn trọng với người chỉ xem mọi thứ như “deal” kể cả tình thân. Với họ, bí mật của bạn là vốn liếng, nỗi đau của bạn là thứ có thể mang ra bàn tính. Nên giữ khoảng cách, để không biến mình thành quân cờ trên bàn cờ của họ.

hong-lau-mong-bai-hoc-cuoc-song-phu-nu-7-17641433951401800609805-1764143447089-17641434476052104668269-1764148634306-17641486349801893558942.jpg

2. Kiểu phụ nữ “hiền khéo nhưng lạnh” - bóng dáng Tiết Bảo Thoa

Tiết Bảo Thoa dịu dàng, lễ độ, làm gì cũng đúng chuẩn, được cả phủ yêu quý. Nhưng đằng sau sự chuẩn mực ấy, cô lại là người sống rất lý trí, sẵn sàng chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu nếu nó “ổn định” và đúng ý gia tộc.

Ngoài đời, đây là kiểu phụ nữ ai cũng khen “ngoan, khéo, biết điều”, nhưng ở cạnh họ lâu, bạn dễ… mệt. Họ luôn đưa ra lời khuyên theo chuẩn “an toàn”: Chịu đựng đi, nhịn đi, sống vì mặt mũi gia đình. Họ ít khi đứng về phía cảm xúc thật của bạn, mà thường đứng về phía “điều đúng nên làm” cho yên nhà, yên cửa.

Bạn có thể học ở họ sự bình tĩnh và chín chắn, nhưng đừng để mình bị cuốn vào chiếc khuôn “phụ nữ là phải thế” mà họ vô thức áp lên bạn. Khi bạn đau, bạn cần một cái ôm, không phải một bài giảng đạo về chữ nhẫn.

3. Kiểu phụ nữ dùng nước mắt để kiểm tra lòng người - bóng dáng Lâm Đại Ngọc

Lâm Đại Ngọc đáng thương, nhạy cảm, nhiều lúc đọc đến đâu xót đến đó. Nhưng khi nhìn dưới góc đời sống, cô cũng là kiểu người dễ kéo người khác vào vòng xoáy mệt mỏi của tổn thương. Cô hay suy diễn, dễ tủi thân, hay im lặng rồi tự làm mình đau, sau đó trách người khác không hiểu mình.

Thực tế, ai cũng có lúc yếu đuối. Nhưng nếu một người phụ nữ luôn dùng nước mắt để kiểm tra xem “anh có thương em không”, “bạn có còn nhớ đến tôi không”, lúc nào cũng ở chế độ tổn thương, thì người đi cạnh sẽ kiệt sức.

Đây là kiểu người bạn nên thương, nhưng phải biết giữ ranh giới. Nếu không, bạn sẽ dần sống trong cảm giác có lỗi, phải liên tục dỗ dành, giải thích, chứng minh, trong khi bản thân mình cũng đang rất mệt. Tình thương không nên biến thành gánh nặng.

hong-lau-mong-bai-hoc-cuoc-song-phu-nu-6-1764143395538463727916-1764143448295-176414344865932152926-1764148635658-1764148635955916461823.jpg

4. Kiểu phụ nữ nuôi dưỡng ghen tuông và thị phi - bóng dáng Triệu di nương

Triệu di nương trong Hồng Lâu Mộng là hình ảnh rất điển hình: Vị thế thấp, lòng tự ti cao, nên luôn tìm cách tạo phe cánh, thổi phồng mâu thuẫn, dùng lời nói để cài cắm hiềm khích.

Ngoài đời, đây là kiểu phụ nữ luôn kéo bạn vào các câu chuyện “nghe nói là”, “chị nói em nghe này”, “đừng nói ai biết nhé”. Họ sống nhờ những chuyện bên lề, thích nhìn người khác va chạm để cảm thấy mình “có vai trò”.

Ở gần họ, bạn dễ bị nhiễm thói quen nhìn ai cũng bằng con mắt nghi ngờ, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xấu. Dần dần, lòng tin của bạn với thế giới bị bào mòn lúc nào không hay. Tốt nhất là giữ khoảng cách, hạn chế chia sẻ chuyện riêng, và đừng để mình trở thành “thùng rác cảm xúc” cho những câu chuyện đầy ghen tuông, hằn học.

5. Kiểu phụ nữ coi hôn nhân là cuộc giao dịch - bóng dáng các bà lớn trong phủ Giả

Trong Hồng Lâu Mộng, ta thấy rất rõ những cuộc hôn nhân được sắp đặt vì môn đăng hộ đối, vì lợi ích gia tộc, vì tiếng nói của người lớn. Nhiều bà lớn xem con gái, con dâu, cháu gái như những quân cờ để kết nối lợi ích.

Ngày nay, kiểu người này không còn ở dạng “chủ mẫu phủ lớn”, nhưng vẫn xuất hiện dưới hình hài những người phụ nữ luôn lấy “thể diện gia đình” làm thước đo duy nhất. Họ có thể khuyên: “Lấy người có điều kiện đi, yêu đương gì tầm này nữa”, “Ly hôn xấu mặt lắm, cố chịu đi cho con”.

Bạn có thể tôn trọng lựa chọn và nỗi sợ của họ, nhưng không nhất thiết phải sống theo. Nếu để họ can thiệp quá sâu, bạn sẽ rất khó bảo vệ quyết định của mình. Nên giữ khoảng cách cảm xúc: lắng nghe, nhưng đừng giao chìa khóa cuộc đời cho họ.

hong-lau-mong-bai-hoc-cuoc-song-phu-nu-5-17641433960591487253048-1764143449644-1764143450182698546903-1764148636622-17641486369851695220351.jpg

6. Kiểu phụ nữ buông xuôi, phó mặc đời mình - những bóng hình mờ trong phủ

Ngoài những nhân vật trung tâm, Hồng Lâu Mộng còn có rất nhiều cô gái, người hầu, di nương… chấp nhận số phận, không phản kháng, không dám mơ gì cho bản thân. Họ sống ngày nào hay ngày ấy, mặc cho mình bị sử dụng, bị tổn thương, bị lãng quên.

Trong cuộc sống, đó là những người phụ nữ luôn nói: “Thôi kệ, số mình vậy rồi”, “Sống sao cũng được”, “Miễn có miếng ăn là được”. Ở cạnh họ, rất dễ bị lây cảm giác buông xuôi, mất niềm tin vào việc mình có quyền mơ ước, có quyền thay đổi.

Chúng ta có thể đồng cảm, nhưng cũng nên tỉnh táo. Nếu ngày nào cũng nghe câu “phụ nữ thì khổ là đúng”, bạn sẽ dần tin là mình sinh ra để chịu thiệt. Điều cần làm là giữ một chút khoảng cách, và lặng lẽ chọn cách sống khác, tốt hơn cho chính mình và con cái.

6 kiểu phụ nữ trong Hồng Lâu Mộng không phải để chúng ta phán xét, mà để soi lại mối quan hệ của chính mình. Có người nên giữ thật gần, có người nên thương từ xa. Quan trọng hơn, đọc để tự hỏi: “Mình có đang vô thức trở thành một trong những kiểu người đó không?”.

Nếu có, hãy nhẹ nhàng chỉnh lại, vì phụ nữ xứng đáng được yêu thương nhưng tình yêu thực sự luôn đi cùng ranh giới lành mạnh, cả với người khác lẫn với chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022