Đời người như trà, nước thứ nhất vị đắng, nước thứ hai vị ngọt, nước thứ ba nhạt mà thanh. Những chân lý quý giá nhất không nằm trong sách vở, mà hiển hiện giữa từng bước đi, từng vấp ngã, từng lần ngoảnh đầu nhìn lại. Muốn sống cuộc đời thong dong mà sâu sắc, hãy thấu tỏ những điều này.

1. Quyết đoán! Quyết đoán! Không ngừng phá vỡ vòng an toàn. Ai đối tốt với bạn, hãy tốt với người ấy. Với những người và việc không thích, hãy mạnh dạn từ chối.

2. Không khoe khoang, chẳng phô bày ưu thế. Việc gì cũng sớm trước mười lăm phút. Hãy nghiêm khắc với bản thân, tự kỷ luật đến cùng cực.

17475038876851967916388-1747559455179-174755946053645100651.jpg

3. Vĩnh viễn yêu thương chính mình. Chỉ nên tin tưởng những ai đã từng chìa tay giúp bạn khi hoạn nạn.

4. Chỉ làm bốn việc: vận động, kiếm tiền, học tập, đọc sách.

Chỉ đọc bốn loại sách: lịch sử, bán hàng, kinh tế, danh tác.

Chỉ kết giao bốn kiểu người: năng lực mạnh, phẩm hạnh tốt, năng lượng tích cực, khả năng thực thi cao.

Chỉ xem ba loại video: nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, rèn luyện tư duy.

5. Làm người, làm việc phải có giới hạn, giữ rõ ranh giới. Hãy từ bỏ trái tim dễ tổn thương. Đừng bao giờ để người bên cạnh biết bạn kiếm tiền bằng gì, làm gì ra tiền; càng không nên cố dìu dắt họ hàng, bạn bè, bạn học quanh mình.

6. Nói thật đôi khi nguy hiểm khôn lường, đừng dễ dàng để lộ lá bài của mình. Khi người khác biết bạn chẳng có hạt gạo nào trong tay, ngay cả gà cũng chẳng buồn ghé lại. Cố chứng minh với người đời rằng mình là người tốt, chính là buông bỏ vũ khí, tự dâng mình cho kẻ khác làm thịt.

7. Rất hiếm người đàn ông dùng ngoại hình làm vốn liếng. Nếu trong thế giới phụ nữ, tuổi tác và nhan sắc là những điều tàn khốc nhất, thì trong thế giới đàn ông, tiền tài chính là hiện thực cay nghiệt. Cảm giác an toàn, vĩnh viễn chỉ có thể do tự thân mình tạo nên.

1747504106730158201920-1747559461764-17475594619862016803823.jpg

8. Ai ngăn cản bạn trở nên ưu tú, người đó chính là kẻ xấu, hãy rời xa họ. Những người chưa từng nếm trải sự tốt đẹp của đời, cũng chẳng bao giờ muốn bạn được nếm thử.

9. Thấu hiểu sự phức tạp là bản lĩnh, lựa chọn giản đơn lại là cảnh giới. Thế gian này, so là so trí tuệ, đấu là đấu đầu óc, đâu phải so xem ai bê gạch nhanh hơn.

10. Giữ mối quan hệ tốt với người khác, then chốt không nằm ở mức độ thân thiện, mà ở chỗ bạn mạnh đến đâu. Người đời thường khoan dung với kẻ mạnh, bởi một lời nói ra, người khác có muốn nghe hay không, quan trọng nhất vẫn là vị thế và quyền uy của người nói, chứ chẳng phải lời ấy hay dở ra sao.

11. Người ta trưởng thành bởi tổn thương, chứ không phải vì thêm tuổi. Ngoài bệnh tật ra, hết thảy đau khổ bạn nếm trải đều đến từ hệ giá trị bạn mang trong lòng, chứ không phải từ hiện thực. Thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ bước vào một thế giới khác. Bạn chính là vị thần của chính mình, ý niệm của bạn quyết định hết thảy.

12. Từ chối người khác chỉ có hai trạng thái: hoặc không lần nào, hoặc vô số lần. Khi bạn chân thành và thẳng thắn nói ra câu “Thật xin lỗi, không được”, bạn sẽ hiểu được rằng, hóa ra sự từ chối có thể hạnh phúc đến thế.

13. Có tiền chưa chắc hạnh phúc, nhưng không tiền chắc chắn bất hạnh. Cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại.

14. Người IQ cao thường không có bạn bè, người EQ cao lại chẳng có kẻ thù. Lúc sa cơ thất thế, bạn mới thấu tỏ ai thật lòng đối xử tốt với mình. Trong lúc khốn cùng, hiếm ai đem than sưởi ấm, nhưng khi lên đỉnh cao, ai ai cũng sẵn lòng dệt gấm thêu hoa.

15. Nếu bạn cũng thích giải thích với người khác hoặc lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân, bạn đã vô tình hạ thấp giá trị chính mình. Đừng bao giờ hỏi người ta tại sao. Nên nhớ: Người càng trí tuệ thì càng kiệm lời, càng ít nói càng tăng thêm uy nghiêm, càng mạnh năng lượng thì càng giàu có dư dả.

1747503728762459007696-1747559462997-1747559463139110300726.jpg

16. Nhìn thẳng vào nhân tính, sụp đổ tam quan, đánh mất niềm tin, bước đi trên băng mỏng, gian nan từng bước—nhưng vẫn bình thản đón nhận, không buồn không vui, đó mới chính là hành trình trưởng thành. Khi không còn phụ thuộc vào tình cảm, không còn tin tưởng tuyệt đối vào đạo đức, cũng chẳng khư khư vào bình đẳng công bằng, nội tâm của bạn mới thực sự mạnh mẽ.

17. Lời hứa vốn đẹp đẽ vô cùng, nhưng những điều đẹp đẽ nhất lại thường không trở thành hiện thực. Đừng theo đuổi những thú vui tiêu tiền, mà hãy biến việc kiếm tiền trở thành niềm vui của bạn.

Sống ở đời, mỗi bước chân đều là tự mình đi lấy, mỗi niềm vui đều là tự tâm vun trồng. Ai tỉnh táo người đó tự do, ai thấu hiểu người đó bình an. Cuối cùng, điều quý giá nhất không phải ta nắm được bao nhiêu thứ trong tay, mà là tâm an, lòng tự tại giữa nhân gian muôn nẻo.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022