1. Người thực sự giữ được tài lộc lớn, đều là người đã vượt qua nỗi đau tình cảm.

Tài vận đến một ngưỡng nào đó, nếu không đủ bản lĩnh, chính vì tình mà mất tiền. Vượt qua “ải tình” không chỉ là hồi phục sau tổn thương, mà là thấu hiểu mọi hợp-tan, đến-đi, đều chỉ là trải nghiệm. Biết rằng trải nghiệm không phải là tu hành, tu hành là khi bạn nhìn ra vô thường, hiểu được luật nhân quả và buông bỏ. Đừng dằn vặt vì từng yêu sai người hay bị phản bội, bởi thật sự tự do chỉ đến khi takhông còn phân biệt, không chấp trước, không vọng tưởng.

2. Ghi nhớ suốt đời: Có 5 điều không đáng để làm.

Ghét ai,không cần trở mặt.

Yêu ai,không nên hạ thấp mình.

Bỏ lỡ ai,không cần day dứt.

Nhìn thấu ai,không cần vạch trần.

Rời xa ai,không cần làm tổn thương họ.

Người phản bội bạn, cứ để cuộc đời dạy họ bài học. Đừng oán hận, bởi oán hận chỉ hại chính bạn. Cứ sống tử tế, còn lại để thời gian và nhân quả xử lý.

suy-ngam-bai-hoc-cuoc-song-6-17476749692171759034425-1747675114898-17476751152081045244037-1747880067052-1747880067561348101544.png

3. Nếu sống không vì niềm vui, vậy sống để làm gì?

Cuộc đời chỉ khoảng ba vạn ngày, đừng tự làm khổ mình. Hãy quan tâm ba điều:Tiền bạc, sức khỏe, sự bình yên trong lòng. Bí quyết để sống vui là: Không so đo, không cần thiết, không nghiêm trọng hóa. Khi tâm yên, thế giới ngoài kia cũng tĩnh lặng. Đừng tin vào áp lực sinh động lực-áp lực chỉ sinh ra bệnh.

  • phong-thuy-12-con-giap-mua-he-thang-6-17477580000962080675109-0-0-500-800-crop-17477580165801104763895.gif

    Tuổi nào mặc cũng gặp hên: 3 màu sắc vượng khí nhất tháng 6 giúp sự nghiệp lẫn tình tiền cùng khởi sắc

4. Hãy cưới người giỏi hơn bạn, không phải người giỏi nói lời hay.

Anh ấy có thể mua đồ ăn khuya, chăm sóc từng chút-điều đó ai cũng làm được. Nhưng tri thức, tầm nhìn, bản lĩnh kinh doanh, tâm lý vững vàng-đó mới là thứ hiếm có. Một người bạn đời đúng nghĩa là đồng đội cùng bạn chiến đấu trên đường đời, chứ không phải bảo mẫu chiều chuộng bạn mỗi ngày.

5. Khi lòng bạn không còn yêu, không hận, không lệ thuộc vào ai-bạn thực sự tái sinh.

Bạn sẽ hiểu rằngmất đi còn nhẹ lòng hơn có được, vì có gì thì cũng có thể mất. Cái gì bạn càng để tâm, nó càng làm khổ bạn. Buông là một hành trình khó, nhưng tự do nằm ở cuối con đường đó.

6. “Phúc” không phải là nhà lầu, xe sang, tài khoản dày-đó là nợ.

Phúc thật sự làít phiền não, ít ham muốn, ít gian truân. Có sức khỏe, không bệnh tật, bình an mỗi ngày đã là phúc. Nếu bạn sống có đức, tâm tốt mà chưa thấy giàu-đừng nghi ngờ:Phúc báo của bạn đã hóa thành sức khỏe, bình an, con cái hiền lương.

7. Khi bạn yêu sai người, kết sai hôn nhân, bệnh nặng, thất bại, mất người thân-bạn mới ngộ ra đời là vô thường.

Không ai tỉnh ngộ mà chưa từng tuyệt vọng. Đời vốn không như ý,vô thường là bình thường, được là may mắn, mất là định mệnh. Nếu không thoát được, hãy mỉm cười. Nếu không có “đất hứa”, hãy giữ tâm tịnh. Nếu chẳng như mong muốn, hãy học cách buông tay.

8. Khi bạn sắp đạt được thứ gì đó, người ta sẽ khó chịu với bạn.

Bạn giành vị trí đầu-bạn “gây thù”.

Hoa đẹp nhất-bị hái đầu tiên.

Cây cao nhất-bị chặt đầu tiên.

Người tài giỏi-bị công kích đầu tiên.

“Cây cao đón gió, người giỏi chịu gièm pha”-đó là quy luật. Vậy nên càng giỏi càng nên khiêm nhường.Khiêm tốn là con đường an toàn, còn kiêu ngạo là cạm bẫy.

suy-ngam-bai-hoc-cuoc-song-7-17476750764901547085910-1747675116281-17476751164821415935545-1747880068529-1747880068659232615042.png

9. 70% người trong danh bạ bạn không liên lạc. 70% quần áo bạn không mặc. 70% diện tích biệt thự bạn không dùng. 70% tiền bạn kiếm được không phải tiêu cho chính mình.

Cuộc sống, vì thế,đừng quá cố gắng, đừng quá để tâm. Biết đủ, sống nhẹ, giữ vững “30%” giá trị cốt lõi là đủ an yên.

10. Có bệnh đừng sợ, cũng đừng than trách số phận.

Không phải bệnh nào cũng xấu. Có người đau ốm lặt vặt suốt đời nhưng sống đến 90 tuổi. Có người khỏe mạnh bỗng nhiên ra đi ở tuổi trung niên.Bệnh tật đôi khi là lời nhắc: Hãy để ý đến thân tâm mình.Trong cuộc sống,tâm tháilà biến số lớn nhất. Đổi một niệm, đổi cả vận mệnh.

11. Người khác có yêu bạn hay không, không quan trọng.

Kể cả cha mẹ, người thân, bạn đời, con cái-tình cảm họ dành cho bạn không quyết định giá trị của bạn. Nếu bạnkhát khao yêu thương, bạn đã bị trói buộc. Ai càng sống vì người khác, càng đau khổ. Ai càng thiếu yêu bản thân, càng thiếu an toàn.Đừng sống vì được yêu-hãy học cách yêu mình.

12. Con người bị tức chết, hoa bị tưới chết-mọi căn bệnh nặng đều liên quan đến cảm xúc.

Giữ gìn sức khỏe không chỉ là ăn gì, uống gì, mà là nuôi dưỡng khí chất, trí huệ và tâm hồn. Đừng xem nhẹ cảm xúc - vui, buồn, tức, giận - tất cả đều ảnh hưởng lớn đến thân thể. Muốn sống khỏe, hãy học cách làm chủ tâm trí.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022