
Teaser phim "Huyền tình Dạ Trạch, dự kiến ra rạp ngày 10/2 (23 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Video: Đoàn phim cung cấp
Tác phẩm bấm máy từ tháng 7/2025, do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thực hiện. Phim lấy bối cảnh vùng đất ven sông Hồng, khu vực huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (với đền Đa Hòa và đền Dạ Trạch) và làng Chử Xá, Gia Lâm, Hà Nội, nơi gắn liền với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung.
Đạo diễn là Tôn Văn, từng thực hiện một số series như Vì tình yêu Hà Nội, Hà Nội trong mắt em. Biên kịch là tác giả Vũ Liêm, từng viết kịch bản Đội điều tra số 7, Độc đạo. Họa sĩ Nguyễn Thành Phong (tác giả Long thần tướng, Sát thủ đầu mưng mủ) phụ trách mỹ thuật. Chọn dòng phim huyền sử, nhà sản xuất mong muốn đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Xuân Phúc trong vai Chử Đồng Tử. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Xuân Phúc đóng Chử Đồng Tử, chàng trai lao động nghèo, sống ở thời Văn Lang. Trong poster, diễn viên vẽ hình xăm trên mặt, đội mũ lông chim, đeo nhiều trang sức. Đây là trang phục anh mặc khi quay một nghi lễ trang trọng trong phim. Anh 34 tuổi, từng đóng Lật mặt, Trái tim có nắng, Tử chiến trên không.
Đóng cặp anh là Lê Trần Thanh Tâm, vai công chúa Tiên Dung. Cô tạo hình răng nhuộm đen, mặc váy quấn. Diễn viên đang học năm ba, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt mới của làng phim.
Trong teaser, đoàn phim giới thiệu nhiều nét văn hóa thời Văn Lang như gói bánh chưng, dệt vải, ăn trầu. Video cũng hé lộ cuộc gặp đầu tiên của hai nhân vật chính - Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Ngoài hai nhân vật chính, một số nhân vật phụ, trong đó có vợ chồng vua Hùng, do nghệ sĩ Trọng Trinh và Chiều Xuân đóng, xuất hiện.

Thanh Tâm đóng công chúa Tiên Dung. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Truyền thuyết về Chử Đồng Tử - Tiên Dung là câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Trong Lĩnh Nam chính quái - một trong những sách sưu tập cổ tích, truyền thuyết dân gian Việt Nam, truyện có tên Nhất Dạ Trạch (cái đầm hình thành sau một đêm). Vua Hùng Vương thứ 18 có người con gái rất đẹp tên Tiên Dung. Nàng chỉ thích du ngoạn, không chịu lấy chồng.
Một hôm, Tiên Dung đến bãi sông tắm, tình cờ gặp Chử Đồng Tử, chàng trai nghèo không mảnh vải che thân. Tiên Dung cho rằng đây là mối duyên trời định nên quyết định kết duyên với chàng, bất chấp lễ nghi và sự phản đối của vua cha. Hai người sống giản dị, kinh doanh nhỏ, giúp đỡ dân làng xung quanh. Chử Đồng Tử còn học đạo, giác ngộ rồi truyền đạo cho vợ.
Cuối cùng, khi vua Hùng muốn can thiệp vì cho rằng đôi vợ chồng đi ngược lễ nghi, Chử Đồng Tử và Tiên Dung cùng thuộc hạ biến hóa, bay lên trời, để lại vùng đất cũ gọi là Đầm Dạ Trạch.
Hà Thu




































