Khi ông Nhân vào tù 30 năm trước, ông đã từ chối mọi cuộc gặp gỡ với những người đến thăm nom. Ông nói với quản giáo rằng hãy nói với những người đến thăm ông, rằng hãy coi ông như chết rồi.
Nhưng ngày đó, bà Bình, vợ ông, đã nói sẽ chờ ông về và vì thế, khi được ân xá, việc đầu tiên ông làm là đi tìm vợ con. Ông Nhân nói với em trai rằng sẽ tìm vợ con rồi cả nhà sẽ về quê xin lỗi ông bà, tổ tiên. Nhưng việc tìm địa chỉ của vợ con ông không dễ dàng, 30 năm, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, những người ông quen có thể hỏi tin thì cũng đã chuyển nhà đi nơi khác.
Nhưng ông Thuỵ đã giúp ông Nhân tìm được ông Vạn - anh họ của vợ ông và từ ông Vạn, ông Nhân đã có được địa chỉ chỗ ở hiện tại của vợ. Nhưng với phản ứng bất thường, không niềm nở của vợ ông Vạn khi thấy ông, ông Nhân mơ hồ nghĩ rằng có lẽ vợ ông bây giờ đã có gia đình mới và vì thế, vợ ông Vạn mới không hào hứng việc ông tìm lại những mối quan hệ cũ.
Ông Nhân đã rất lăn tăn sau đó, rằng ông có nên đến gặp vợ nữa hay không. Nhưng ông Vạn nói ông hãy cứ đi gặp - nhưng có nói thêm rằng ông chỉ lo ông Nhân sẽ thất vọng khi gặp lại vợ mà thôi.
Khi ông Nhân đến nhà vợ lần đầu tiên, cửa khoá nên cuộc gặp bất thành. Và lần này, ông quyết định trở lại lần nữa. Ông dừng ô tô bên kia đường và ngóng mắt nhìn về phía nơi ở của vợ mình. Và cuối cùng thì vợ ông, bà Bình, cũng xuất hiện.




Nhưng bà Bình không một mình.
Tập 10 phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (21/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!