Hôm qua (14/10), ê-kíp sản xuất phim điện ảnh "Trái tim quái vật" đã có buổi gặp gỡ báo chí, chính thức công bố lịch phát hành mới sau khoảng thời gian tạm hoãn vì dịch covid-19. Theo đó, phim sẽ ra rạp vào ngày 20/11

"Trái tim quái vật" mất 6 năm để hoàn thành từ khâu kịch bản tới hậu kỳ và là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp do Nguyễn Quang Huy sản xuất. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Hoàng Thùy Linh, B Trần, Hứa Vĩ Văn, Trịnh Thăng Bình, Khả Như, Kay Trần, Trung Dân...

ttqvtrailer-00008-1602734635633792534428.png

Nhân vật Khánh của Hoàng Thùy Linh trong Trái tim quái vật (ảnh cắt từ trailer phim).

Trong teaser đầu tiên của "Trái tim quái vật" hé lộ một vụ án hóc búa. Một thanh niên (Kay Trần) bị giết bởi món đồ chơi trẻ em ở khu chung cư cũ. Nghi phạm của vụ án này là bà mẹ đơn thân Khánh (Hoàng Thùy Linh đóng) và người tình của cô, Lâm "si tình" (B Trần thủ diễn).

Bên cạnh đó là ông Bé "què" (Hứa Vĩ Văn), tổ trưởng tổ dân phố nhưng có vẻ không được lòng người. Và Dustin (Trịnh Thăng Bình), một "ngôi sao" hết thời với lối hành xử vô cùng kì quặc.

ttqvtrailer-00011-16027346521911864748251.png

Hứa Vĩ Văn

Chia sẻ về vai diễn của mình trong buổi họp báo, Hứa Vĩ Văn nói: "Suốt 2 thập kỷ ở Việt Nam, chưa từng có vai diễn nào như thế này nên tôi không thể nghiên cứu được.

Vai của Văn là một ông già U60, ngày nào cũng mất 3,4 tiếng để hóa trang, xịt keo, xịt tóc, xịt da cho già và xấu đi. Nếu kể khổ thì có thể kể tới ngày ra mắt phim cũng chưa hết. Phim quay toàn ban đêm tới 6h sáng mới về. Có hôm tôi mang nguyên cái mặt không tẩy trang về, bảo vệ chung cư không cho vô vì tưởng người lạ.

Khi ra hiện trường, tôi không tiếp xúc với diễn viên nhiều để giữ tâm lý. Vai này rất khó, không cẩn thận là về Hứa Vĩ Văn liền, tôi còn phải đóng tay đôi với chú Trung Dân nữa nên ra phim trường, lúc nào cũng căng cứng từ đầu óc tới chân tay".

ttqvtrailer-00002-1602734668012564058613.png

Trịnh Thăng Bình

ttqvtrailer-00003-16027358905901557677313.png

Trịnh Thăng Bình cho biết, lúc đầu, anh không định nhận vai vì nó là vai phụ nhưng bị nhà sản xuất "dụ dỗ, tẩy não".

Nam diễn viên hài hước: "Trong các diễn viên, Bình là người sướng nhất, được ăn mặc đẹp, xuất hiện ngon lành, không lăn lộn sình bùn như anh em nên cũng đỡ. Tính Bình rất sợ dơ. Khi ra phim trường, thấy mọi người lăn lộn bùn đất, bụng nghĩ, hên là mình không đóng vai chính".

B Trần chia sẻ, từ xưa đến giờ anh chuyên được giao vai đẹp, mặc đẹp còn vai này thì phải làm xấu đi. Chỗ nào hở da thịt là phải xịt cho tối vì trắng quá không hợp với người lao động. Chưa kể, B Trần phải để râu ria lởm chởm, mặt mũi lúc nào cũng dính đất cát. "Quá trình làm phim là trải nghiệm nhớ đời nhất từ trước đến giờ của tôi", B Trần nói.

ttqvtrailer-00024-1602734688624524334766.png

B Trần

Hoàng Thùy Linh cũng chung số phận, cô phải để mặt mộc, không được makeup. Cô bày tỏ, ca sĩ đi đóng phim rất ngại bị làm xấu vì ca sĩ được mời show là nhờ... mặt đẹp. Vai này không được make-up khiến Hoàng Thùy Linh vô cùng lo lắng nhưng vẫn chấp nhận xả thân.

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp tâm sự: "Bất cứ đạo diễn mới nào cũng mong muốn tác phẩm đầu tay của mình gây ấn tượng, và làm được đúng những gì mà trái tim nghề nghiệp của mình mong muốn.

Hiệp khao khát làm dạng phim này. Ngày ngày Hiệp vào báo đọc các vụ án ở khu lao động nghèo, chung cư cũ để tìm tư liệu, kiểu như phanh thây, chặt xác ném xuống sông. Hiệp tò mò muốn biết những câu chuyện, số phận phía sau những vụ án đó. Hiệp luôn đặt ra câu hỏi, hung thủ đối diện với bản thân ra sao, họ trả giá như thế nào với hành động xấu của mình".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022