Tối 17/1, CCTV-6 bất ngờ phát sóng lại bộ phim điện ảnh Tôi Là Nhân Chứng - tác phẩm ra mắt từ năm 2015 do Dương Mịch đóng chính. Không ai ngờ rằng, một bộ phim đã tròn 10 năm tuổi lại có thể tạo nên "cú nổ" rating hiếm thấy: đạt mức 2,1293%, phá kỷ lục lịch sử của chính bộ phim trên kênh này, vươn thẳng lên vị trí số 1 toàn quốc, vượt qua hàng loạt kênh khác lẫn các phim mới đang chiếu cùng thời điểm.

Bộ phim Tôi Là Nhân Chứng chiếu lại rất nhiều lần trong 10 năm qua vẫn chiếm top 1 rating cả nước
Thành tích quá khủng khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước sức hút bền bỉ của Dương Mịch. Thế nhưng, bên cạnh những lời khen dành cho nữ diễn viên, không ít bình luận lại bất ngờ "đánh lái", nhắm thẳng vào đối thủ truyền kiếp của cô là Triệu Lệ Dĩnh: "Làm vậy không Triệu Lệ Dĩnh nghĩ quẩn hả?", "Đè không cho Triệu Lệ Dĩnh ngóc đầu lên nổi nữa", hay thậm chí "Có thể là cười đến chết". Cách nói nửa đùa nửa thật nhưng đủ cho thấy sự đối lập cay nghiệt về thành tích giữa hai cái tên hàng đầu Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại.
Ở phía ngược lại, Tiểu Thành Đại Sự (hay Chuyện Lớn Nơi Thành Phố Nhỏ) do Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đóng chính từng được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn truyền hình đầu năm 2026. Phim được đầu tư bài bản từ kinh phí, bối cảnh cho đến đội ngũ sản xuất, chưa kể hai diễn viên chính đều được cho là dồn nhiều tâm huyết cho dự án. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng ban đầu, tác phẩm này lại đang đối mặt với một thất bại nặng nề.

Triệu Lệ Dĩnh đang ở giai đoạn thất bại nhất sự nghiệp
Thị phần lượt xem hiệu quả của Tiểu Thành Đại Sự liên tục giậm chân tại chỗ, không vượt quá 10%, thứ hạng cao nhất cũng chỉ đứng thứ 5 và dễ dàng bị các web drama kinh phí vừa và nhỏ chiếu cùng thời điểm vượt mặt. Độ nóng trên nền tảng phát sóng cũng không mấy khả quan: ngày đầu lên sóng, mức nhiệt cao nhất chỉ đạt 23.000; sau 5 ngày phát sóng cũng chỉ nhích lên 26.000, gần như không có khả năng chạm mốc 30.000.
Đáng chú ý hơn cả là sự sa sút trên mặt trận truyền hình. Dù được phát sóng trong khung giờ vàng của CCTV-8 - vốn là "địa bàn mạnh", lại sở hữu đề tài phù hợp với thị hiếu khán giả của kênh, Tiểu Thành Đại Sự vẫn ghi nhận việc tỷ suất người xem giảm liên tiếp trong 4 ngày, một tín hiệu không mấy tích cực.

Không chỉ chọn sai kịch bản, cô còn nhận nhiều chê bai về diễn xuất
Trong bối cảnh thành tích thị trường ngày càng khó xử, màn thể hiện của nữ chính Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhân vật do cô đảm nhận được xây dựng là sinh viên đại học duy nhất của huyện, từng du học nước ngoài, nói tiếng Pháp lưu loát - một trí thức trình độ cao theo đúng thiết lập. Triệu Lệ Dĩnh dường như lựa chọn cách đọc thoại tròn vành, rõ chữ, mang màu sắc phát thanh để khắc họa hình ảnh tầng lớp trí thức tinh hoa của thế kỷ trước. Thế nhưng, chính sự gắng gượng này lại khiến lời thoại nặng cảm giác "đọc chữ", thiếu tự nhiên.
Trong bối cảnh phim hiện thực với nhiều cảnh sinh hoạt tập thể, lối diễn có phần quá đà của Triệu Lệ Dĩnh càng bị phóng đại rõ rệt. Các diễn viên xung quanh như Trần Minh Hạo, Chu Viện Viện hay Dư Ái Lỗi đều thể hiện diễn xuất tự nhiên, giàu hơi thở đời sống, trong khi cô lại bị nhận xét là mắc kẹt trong một khuôn mẫu cố định, lạc nhịp so với tổng thể.
Không quá lời khi nói rằng Triệu Lệ Dĩnh đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng dư luận. Rất nhiều khán giả đồng loạt chỉ ra vấn đề lời thoại của cô trong Tiểu Thành Đại Sự. Điều này phần nào cho thấy, dù đã rời khỏi dòng phim thần tượng và từng được xem là chuyển hướng thành công, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thực sự nhận được sự thừa nhận rộng rãi từ công chúng.


Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được coi là cặp đối thủ trời chọn của Cbiz
Đáng nói, đây cũng không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh "thua đau" khi đối đầu trực diện với Dương Mịch. Trước đó, cả hai cùng tham gia Tương Viên Lộng với vai trò nữ phụ. Vai diễn của Dương Mịch được xây dựng chỉn chu, có điểm nhấn rõ ràng và được cô thể hiện tròn trịa. Trong khi đó, nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh ít đất diễn ở phần một, tầm quan trọng dồn sang phần hai, khiến cô lép vế rõ rệt. Kết quả, Triệu Lệ Dĩnh trắng tay tại LHP Quốc tế Macau, còn Dương Mịch lại được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc nhất.
Theo Sina, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là đối thủ suốt nhiều năm qua - hai nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu loạt tác phẩm truyền hình bùng nổ, nổi danh khắp châu Á. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, khi Dương Mịch đang có dấu hiệu quay trở lại thời kỳ hoàng kim, thì Triệu Lệ Dĩnh lại cho thấy sự chững lại, thậm chí tụt dốc, dù trước đó từng chạm đỉnh vinh quang với hai danh hiệu Thị Hậu Phi Thiên và Kim Ưng danh giá. Sự đối lập này càng khiến màn "so kè" giữa hai minh tinh thêm phần cay nghiệt trong mắt công chúng.




































