Mới đây, cô Hoàng ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc quyết định chịu tốn kém để làm tóc chơi Tết. Cô cho rằng nếu tạo kiểu ở thời điểm hiện tại thì đến Tết Nguyên đán, mái tóc của cô sẽ đẹp và tự nhiên hơn.

Cô Hoàng đã chi 680 nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng) để có được kiểu đầu mới tại một salon tóc khá nổi tiếng ở địa phương. Kết quả khiến cô vô cùng ưng ý. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, người phụ nư này đã bị chồng mắng chửi thậm tệ vì "tội" tiêu hoang.

vo-chi-tien-lam-toc-chong-che-dat-16074858-1669168585408-16691685855141643834584-1669365780737-16693657813181611894935.jpg

Nhiều phụ nữ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm tóc chơi Tết. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, người chồng kéo vợ trở lại salon tóc, yêu cầu hoàn tiền. Anh nói mình chỉ kiếm được 4.000 tệ (gần 14 triệu đồng) mỗi tháng nên không chấp nhận được việc vợ tiêu một lúc tận 680 tệ chỉ để làm đầu. Với giọng rất gay gắt và lớn tiếng, người đàn ông nói anh đi làm nuôi cả gia đình, vợ anh chỉ ở nhà nên tóc tai chẳng cần phải đẹp.

Suốt quá trình người chồng tranh cãi với chủ salon tóc, cô Hoàng không biết làm thế nào, chỉ nói rằng cô rất thích kiểu đầu mới rồi lặng lẽ vuốt tóc nhìn chồng bất lực.

Còn người chồng càng nói càng tức giận. Anh này kích động đến mức muốn cắt luôn bộ tóc mới làm của vợ. Chủ salon vội can:  "Anh bình tĩnh lại đi", nào ngờ câu nói này lại như đổ dầu vào lửa. Chồng cô Hoàng đe dọa sẽ báo cảnh sát để việc làm ăn ở đây bị đình trệ.

Chủ cửa hàng cũng rất cứng rắn, tuyên bố có thể cắt hết phần tóc mới được tạo kiểu của cô Hoàng nhưng dứt khoát không trả lại tiền. Không thể làm được gì, cuối cùng người đàn ông đành kéo vợ ra về.

Sự việc được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, lập tức trở thành chủ đề bàn tán cực kỳ sôi nổi, với rất nhiều luồng ý kiến. Nhiều người chỉ trích cách hành xử mang tính chất gây rối do quá kích động của người chồng, cùng không ít người thông cảm với nỗi phẫn uất và gánh nặng kinh tế của anh. Đa số cư dân mạng cũng ủng hộ cách xử lý của salon tóc, đồng thời trách người vợ tiêu tiền thiếu suy nghĩ, không biết coi trọng công sức lao động của chồng.

Ở một khía cạnh khác, nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ nên có công việc tạo thu nhập, tự kiếm tiền thì sẽ không bị người khác kiểm soát chi tiêu và lâm vào tình huống xấu hổ như trên.

thumb-t4-1669277369457774081904-16692773831921394843688-12-23-178-288-crop-16692773908301562900734.jpgSống khổ với người chồng cuồng ghen

GiadinhNet - Là một người có ngoại hình xinh đẹp, trong quá trình làm ăn kinh doanh, cô phải cùng người khác giới giao tiếp. Thế nhưng, đen đủi cô lại có một người chồng ghen tuông mù quáng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022