Người mẹ già chọn ở khách sạn thay vì ở với con

Theo trang Touliao, năm 2022, lễ tân khách sạn ở Trung Quốc chào đón một vị khách đặc biệt. Cụ bà tóc đã bạc trắng nhưng vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn. Bà lấy chứng minh thư ra và nói muốn thuê phòng dài hạn. Lễ tân ngạc nhiên khi đọc tên bà – Thái Tú Cầm, sinh năm 1932.

Bất ngờ trước độ tuổi của cụ bà, lễ tân nhanh chóng liên lạc với quản lý khách sạn để giải quyết vụ việc. Quản lý nói phải liên lạc với các con của bà, nếu họ đồng ý thì khách sạn mới có thể cho bà ở lại.

10 phút sau, 2 con trai của bà Cầm vội vàng tới khách sạn. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, họ nói chỉ cần mẹ mình muốn, phận làm con không thể phản đối.

khach-san1-17115103761901993616581.jpg

Bà Cầm lựa chọn khách sạn để dưỡng già thay vì ở với con cái hay viện dưỡng lão

Người quản lý cũng nói thêm rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với bà cụ, phía khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm. Hai bên sau đó thống nhất các thỏa thuận. Quản lý dẫn bà Cầm đi nhận phòng, còn 2 người con giúp mẹ xách hành lý, sau đó rời đi.

Được biết, hai năm trước, ngôi nhà của bà Thái Tú Cầm tại thành phố Tây An bị phá bỏ vì nằm trong diện quy hoạch. Không muốn làm phiền hai con trai đã ở riêng, người phụ nữ 92 tuổi tìm đến các viện dưỡng lão quanh thành phố nhưng không ưng ý. Các con đề xuất thuê nhà riêng cho mẹ, nhưng thấy tuổi bà Cầm đã cao, không chủ nhà nào tiếp nhận.

Cuối cùng bà chọn khách sạn để ở. Ban đầu bà Cầm dự định ở 10 ngày, nhưng càng sống càng thấy thích rồi nảy ra ý tưởng "Sao không ở khách sạn để dưỡng già?".

"Mẹ không muốn thuê nhà hay tìm viện dưỡng lão nữa. Ở đây có mọi tiện ích như thang máy, hệ thống sưởi, điều hòa, lại luôn có người sẵn sàng giúp đỡ", bà Cầm nói với các con.

base64-17115105738041586625236.jpeg

Bà Cầm yêu thích cuộc sống ở khách sạn vì sự thuận tiện và chu đáo.

Người phụ nữ này tính toán chi phí ở khách sạn rẻ hơn so với thuê nhà. Nếu tính cả tiền thuê nhà, điện nước cho tới thuê thêm người dọn dẹp nấu nướng, tổng chi phí là 6.000-7.000 tệ (20-24 triệu đồng) một tháng. Trong khi đó nếu ở khách sạn, như nơi bà Cầm đang ở chỉ tốn khoảng 5.000 tệ (17 triệu đồng) một tháng. Ngoài lương hưu, người phụ nữ này còn tiền tiết kiệm vẫn gửi ở ngân hàng lấy lãi.

Không những vậy bà còn nhận thấy khi ở khách sạn nếu phát sinh việc gì, chỉ cần bấm nút gọi lễ tân là được giải quyết. Vấn đề ăn uống cũng dễ dàng khi bữa sáng được miễn phí, các bữa còn lại nếu ăn tại chỗ thực đơn cũng rất phong phú. Nếu không thích, bà có thể tự gọi món từ ngoài đem vào.

Bên cạnh đó, bà còn cho biết có 3 lý do chính khiến bà lựa chọn khách sạn để ở khi về già đó là:

"Thứ 1, tính cách tôi vốn thích độc lập, hiện tại sức khỏe vẫn tốt, có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần nhờ con cái.

Thứ 2, lịch trình sinh hoạt của tôi khác với con cái. Tôi không muốn phải khó chịu vì những chuyện vặt vãnh.

Thứ 3, sống trong nhà cũ không có ai quản lý, có thể ăn uống tuỳ thích. Nếu vào viện dưỡng lão, việc ăn uống, đi lại sẽ bị hạn chế", bà chia sẻ.

khach-san2-17115103761951710582100.jpg

Bà Cầm cho hay, hiện tại là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất khi được tận hưởng cuộc sống.

Bà Cầm cũng rất hài lòng với sự phục vụ của nhân viên khi họ chăm sóc chu đáo và tôn trọng khách hàng. Mỗi khi nắng đẹp, họ sẽ kê cho bà một chiếc ghế đẩu ở ban công để tắm nắng. Khi mang đồ lên phòng, nhân viên cũng sẽ hỏi ý kiến trước mà không tự tiện xâm phạm đến quyền riêng tư của bà.

Hàng ngày bà Cầm ngủ dậy lúc 5h sáng và đọc tiểu thuyết trên giường một lúc, sau đó tập thể dục hoặc vật lý trị liệu với ghế massage. 8h bà ăn sáng ở khách sạn, sau đó sẽ bật máy tính để giao dịch cổ phiếu rồi đi dạo, thăm bạn bè và ăn trưa. Bốn giờ chiều sẽ đến bữa tối, đôi khi bà ăn trong nhà hàng ở khách sạn, có lúc lại mua đồ từ ngoài mang về. Sau bữa tối là đọc sách, xem điện thoại và đi ngủ trước 22h30.

Bà Cầm cho hay, hơn 90 năm cuộc đời đã phải chịu đựng nhiều gian khổ thì hiện tại là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất khi được tận hưởng cuộc sống. Bởi vậy hai năm nay, người phụ nữ này vẫn sống theo cách bản thân mong muốn tại khách sạn.

Về phía hai người con của bà Cầm, họ cũng ủng hộ quyết định của mẹ khi lựa chọn khách sạn là nơi để bà dưỡng già.

Lựa chọn mới cho cuộc sống của người già khi về hưu ở Trung Quốc

Vợ chồng ông bà Tong Huiyan đang tận hưởng cuộc sống sau khi về hưu trong một cộng đồng chung cư cao cấp ở Hàng Châu, Chiết Giang phía đông Trung Quốc. Đừng nhầm lẫn đây là một viện dưỡng lão nào đó, nó là một khu chung cư đặc biệt hướng tới người cao tuổi và phục vụ các nhu cầu giải trí, sinh hoạt … của họ.

Khu phức hợp này có hơn 1.200 người về hưu, cung cấp các dịch vụ thiết yếu nhưng không bắt buộc như thực phẩm và chăm sóc y tế, cũng như tất cả các dịch vụ giải trí, sinh hoạt của cuộc sống hiện đại, từ phòng tập thể dục đến rạp chiếu phim và thư viện.

Ở đây, cư dân trong độ tuổi từ 56 đến... 102, từ các vùng khác nhau của Trung Quốc, đã có một cuộc sống thực sự tận hưởng sau khi nghỉ hưu.

khach-san4-1711510465870833728323.jpg

Thế hệ người cao tuổi mới ở Trung Quốc đang trở nên cởi mở hơn thế hệ trước. Ảnh minh họa

Lối sống hiện đại của họ thách thức quan điểm truyền thống ở Trung Quốc rằng người già phải ở gần con cái để được chăm sóc.

Hai vợ chồng Tong Huiyan đã sống ở Thượng Hải trước khi nghỉ hưu và quyết định chuyển đến Hàng Châu của họ đã vấp phải những sự nghi ngờ và phản đối. Ông Tong nói: "Khi chúng tôi thông báo với các bạn bè ở Thượng Hải về việc chuyển chỗ ở, họ không hiểu lắm. Họ hỏi tại sao chúng tôi lại vào sống trong viện dưỡng lão khi bản thân còn khỏe mạnh và có khả năng tự chăm sóc bản thân".

Quan điểm truyền thống cho rằng, những người cao tuổi nên sống cùng với con cháu để được chăm sóc, và giúp đỡ chăm sóc các cháu nhỏ trong khi con cái bận rộn với công việc kiếm tiền để nuôi cả gia đình. Việc các cụ chuyển ra ngoài sống riêng thường khiến người ta liên tưởng đến cuộc sống trong viện dưỡng lão và thường liên quan đến tình trạng sức khỏe kém và không có khả năng tự chăm sóc.

Nhưng ông bà Tong và những người ở nơi này đang chứng minh những người hoài nghi, những quan điểm truyền thống đó đã sai. Tuổi tác chỉ là một con số và cuộc sống sau khi nghỉ hưu hoàn toàn là khoảng thời gian tuyệt vời để tận hưởng màu sắc và hương vị cuộc sống.

Vợ chồng ông bà Tong cho biết: "Con gái và con rể của tôi ủng hộ chúng tôi. Chúng nó cũng mong muốn cha mẹ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái nhất. Và chúng tôi thực sự hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại".

Đối với cuộc sống của con cái, ông Tổng cho rằng: "Nếu chúng nó gặp khó khăn, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng suy cho cùng, cha mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc và giáo dục các con, đã đến lúc chúng cũng cần phải tự chủ cuộc sống của mình, bao gồm cả việc giáo dục con cái như chúng tôi đã làm trước đây vậy".

Khi được hỏi về việc khoảng cách có làm tình cảm gia đình bị ảnh hưởng không, hai ông bà đều rất vui vẻ trả lời: "Gia đình chúng tôi dù xa mặt nhưng không cách lòng, dù có khoảng cách nhưng giữa các thành viên trong gia đình vẫn luôn gần gũi và thân thiết. Con gái thường đến thăm chúng tôi vào cuối tuần, và thi thoảng trong kỳ nghỉ, nó còn ở lại nhiều ngày."

Chăm sóc người già tại nhà là một đức tính tốt trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, vốn coi trọng đạo hiếu. Nhưng với sự gia tăng đô thị hóa và tính di động, việc yêu cầu con cái ở bên cạnh mình chăm sóc ngày càng trở nên khó khăn. Đồng thời, thế hệ người cao tuổi mới đang trở nên cởi mở hơn thế hệ trước.

"Hiểu biết của họ về sự phát triển xã hội và nghề nghiệp của con trẻ đã thay đổi. Đây là lý do tại sao ngày nay người cao tuổi, bao gồm cả người cao tuổi ở thành thị, sẵn sàng xa con cái của mình và sống cuộc sống của riêng với những người cùng hoàn cảnh, cùng mong muốn", Yuan Xin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Lão hóa tại Đại học Nankai, cho biết.

me-don-than3-171101393442667089565-0-25-358-598-crop-1711013941849542786965.jpgCúc sốc đầu đời của chàng trai trẻ có kinh tế, bất chấp tất cả để cưới mẹ đơn thân

GĐXH - Lần kết hôn thứ hai này, người phụ nữ có cậu con trai 5 tuổi không những tìm được một trai tân mà đối phương còn có công việc và kinh tế khá ổn định.

ngoai-tinh3-17109252032661728738314.jpgLời của con rể nói ở phiên tòa ly hôn khiến bố mẹ vợ ngã ngửa, hối hận vì cho anh ta đứng tên căn hộ triệu đô

GĐXH - Thấy con gái quen được chàng trai tài giỏi, bố mẹ cô rất vui mừng, giục con gái đăng ký kết hôn và tặng căn hộ sang trọng. Ai ngờ, bộ mặt anh ta lộ rõ sau khi vợ sinh con.

Những kĩ năng làm người lớn tuổi luôn vui vẻ

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022