Cuộc sống Hà Nội bon chen, thấm thoát thoi đưa đã 27 tuổi mà em chưa tìm thấy chàng trai của đời mình

Em quê Hà Nam, là một cô gái trầm tính, hướng nội nên nhiều khi tình duyên đối với em khá là lận đận, một phần vì công việc của em ít nam nhiều nữ nên thành ra muốn làm quen với các bạn nam cũng khó. Vì vậy em lên đây tìm chàng trai - một nửa của mình, hy vọng anh đọc bài viết này của em và nhớ phản hổi lại cho em nhé.

Công việc của em làm văn phòng nên cuộc sống chỉ là tạm đủ cho bản thân. Tính cách dễ gần, dễ nói chuyện, hay pha trò cười. Em không xinh đẹp nhưng cũng đủ duyên dáng khiến người khác phải ngước nhìn.

Chàng trai em cần tìm là một người có trách nhiệm trong gia đình, công việc ổn định, có chí trong tương lai, hơn em một cái đầu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh quê ở đâu cũng được miễn anh yêu thương em là được rồi. 

Khi lập gia đình rồi, em mong anh cùng em giáo dục con cái thật tốt, nên em hay mơ về anh và những đứa trẻ. Cuộc sống êm đềm như vậy đã đủ làm em hạnh phúc rồi.

Thông qua chuyện mục Hẹn hò, hy vọng em sẽ tìm thấy anh.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

  • Họ tên: quynhtrang26192
  • Tuổi: 27 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Giới tính: Nữ
label-contact-tamsu-9752-1562496032.pngLiên lạc với tác giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022