Ngày 26/6, khi đang gọi điện cho bố để trò chuyện về việc học của em gái, Mo (24 tuổi, thành phố Trường Sa, Hồ Nam) đã bị một người nhảy từ tầng 27 tòa chung cư rơi trúng đầu. Sự việc khiến Mo bị bất tỉnh tại chỗ, còn người nhảy lầu tử vong ngay sau đó.

roi-4366-1561952512.jpg

Cô gái Mo vô tình gặp tai nạn từ trên trời rơi xuống. Ảnh: ET Today.

Mo là nhân viên của một công ty mỹ phẩm, đã hơn 3 tháng không về quê thăm bố ở cách nhà 170 km. Vì vậy, ông bố nhớ và gọi cho con khi Mo đang đi làm về. Vừa về đến cửa chung cư, Mo nhận được cuộc gọi và dừng lại để trò chuyện qua video.

Cuộc gọi được hai phút, ông Su bỗng thấy màn hình rung lắc dữ dội, camera hướng lên trời. Biết chuyện chẳng lành, ông lập tức nhờ người quen qua xem tình hình và chạy xe lên với con. Đến nơi, con gái ông đã nhập viện với đa chấn thương nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch.

"Đúng là một sự trùng hợp đến đáng sợ. Lẽ ra tôi không gọi vào lúc đó thì con gái đã có thể về nhà an toàn. Sau vụ việc này tôi cũng sẽ nói con gái không nên dùng điện thoại ngoài đường", ông Su chia sẻ.

toanha-1561952409-8776-1561952512.png

Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn hy hữu. Ảnh: ET Today.

Nạn nhân tử vong là một nữ sinh trung học có thành tích học tập xuất sắc. Áp lực gia đình cộng với những cảm xúc tiêu cực ở tuổi dậy thì về tình bạn, tình yêu đã khiến cô hành động dại dột.

Trọng Nghĩa (Theo ET Today)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022