Tháng 8/2013, báo chí Mỹ đưa tin đôi vợ chồng quyền lực hàng đầu Thung lũng Silicon đã ly thân vì Sergey Brin, người đồng sáng lập Google, ngoại tình với một nhân viên cấp cao của công ty. Trong khi mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận ác ý, cả Sergey lẫn Anne đều im lặng. Hai năm trôi qua, họ chính thức ly dị không chút ồn ào, vẫn làm bạn và cùng nuôi dạy con cái.

5589d2c16da8111565a71e9c-jpeg-3089-8624-1575750798.jpg

Anne và Sergey trong một sự kiện năm 2014. Ảnh: Business Insider.

Trước vụ ly hôn yên bình một cách kỳ lạ, Sergey Brin và Anne Wojcicki từng là một cặp bài trùng. Họ lần đầu gặp nhau năm 1998, khi Sergey cùng Larry Page thuê hầm để xe của Susan, chị gái Anne, làm trụ sở phát triển Google.

Sergey và Anne nhanh chóng phát triển tình cảm nhờ vô số điểm chung. Họ cùng sinh năm 1973 và theo học các trường danh giá: Sergey tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở Stanford còn Anne có bằng về sinh học ở Yale. Cả hai sống tiết kiệm, không đề cao vật chất, yêu thích hoạt động ngoài trời và đặc biệt là đam mê công nghệ. Sau đại học, Anne trở thành chuyên gia phân tích đầu tư sức khỏe tại phố Wall nên rất quan tâm đến các công cụ tìm kiếm, điều mà Sergey không thấy ở những bạn nữ đồng lứa khác. 

Trong thời gian Sergey và Anne quen nhau, Google dần dần thành công, giúp Sergey có khối tài sản khổng lồ trị giá 30 tỷ USD. Năm 2006, nhờ sự hậu thuẫn của bạn trai, Anne lập công ty riêng về xét nghiệm gene mang tên 23andMe. Chính Anne đã phát hiện Sergey mang gene dễ gây Parkison và tìm ra đột biến gene khác có thể đẩy lùi bệnh, mang đến hy vọng điều chế thuốc chữa Parkinson.

Năm 2007, Sergey và Anne kết hôn. Họ thống nhất không tổ chức lễ cưới kiểu truyền thống vì Sergey muốn sáng tạo còn Anne vốn sống đơn giản, không thích làm tóc, trang điểm. Ngày cưới, họ mời khách đến một địa điểm bí mật ở Bahamas. Cô dâu chú rể mặc đồ tắm, bơi ra bãi cát và trao lời thề nguyện giữa đại dương.

Khác với vợ của nhiều tỷ phú, Anne không hứng thú mua sắm trang sức hay tác phẩm nghệ thuật, thậm chí phản đối khi chồng mua máy bay và du thuyền. Bà chỉ muốn một cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều ăn tối cùng gia đình. 

Năm 2012, Google ra mắt sản phẩm kính thông minh Google Glass. Sergey tham gia nhóm quảng bá và gặp gỡ Amanda Rosenberg 26 tuổi, một nhân viên cấp cao của Google. Anne cũng làm thân, thậm chí gửi tặng Amanda quà giáng sinh cho đến lúc phát hiện những tin nhắn bất thường giữa cô ta và chồng mình. 

Tháng 4/2013, Sergey rời biệt thự 7 triệu USD ở Los Altos của gia đình, chuyển tới một căn nhà khác gần đó. Tháng 6/2015, Sergey và Anne hoàn tất thủ tục ly dị.

Sau khi chia tay Sergey, Anne thừa nhận cảm thấy "như đi vào một thế giới điên rồ" nhưng khẳng định mình không phải tuýp người thích trả đũa.

"Tôi đã đọc một quyển sách về ly hôn nhưng dừng lại khi tới đoạn người vợ phá đồ lót của cô nhân tình. Tôi không muốn trở thành một người như thế", Anne kể. Bà học được từ mẹ mình rằng "tức giận và thù hận chỉ khiến bạn tổn thương chính mình".

Anne không muốn ly hôn nhưng chấp nhận và sống chung với điều này. Bà không lên báo nói xấu chồng cũ và Amanda, cũng không đòi hỏi phân chia tài sản. Trong bài phỏng vấn năm 2017 với New York Times, Anne vẫn hạnh phúc chia sẻ về những kỷ niệm với Sergey: "Một lần, chúng tôi đưa con đi làm hộ chiếu. 10 phút sau, anh ấy đã đưa ra thiết kế cải tiến không gian ở đó". 

Hiện Sergey đã tái hôn, Anne cũng gặp gỡ một số bạn trai nhưng họ vẫn ở gần, thường xuyên gặp nhau. Cả hai duy trì quỹ từ thiện chung, cùng tham dự các sự kiện và hỗ trợ nhau chăm sóc con cái.

"Điều quan trọng không phải là chúng tôi còn kết hôn hay không mà là lũ trẻ. Tôi muốn làm gương cho các con", Anne giãi bày. 

"Tôi rất buồn khi gặp những người có mâu thuẫn trong gia đình như ghét bố mẹ, không ưa anh chị em hoặc ly hôn ồn ào", Anne nói thêm. "Đời ngắn ngủi lắm".

Minh Trang (Theo Vanity Fair, New York Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022