Từ cuộc sống yên bình đến biến cố của gia đình
Triệu San là con dâu cả trong gia đình họ Lý. Bố mẹ chồng cô từng là giáo viên làng, nghỉ hưu với mức lương ổn định, sống an nhàn ở nông thôn.
Vì mong muốn được trải nghiệm cuộc sống thành thị, ông bà chuyển lên thị trấn sinh sống trong những năm đầu tuổi già.
Biến cố ập đến khi bà Lý qua đời vì tai nạn. Cú sốc tinh thần khiến ông Lý suy sụp, sống lặng lẽ và sức khỏe ngày càng sa sút.
Gia đình có ba người con trai, trong đó chồng Triệu San là con cả, học vấn thấp, làm ruộng ở quê. Hai người con còn lại học đại học, sinh sống và làm việc tại tỉnh lỵ.
Sau khi bàn bạc, các con đều thống nhất không thể để cha già sống một mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chỉ có vợ chồng con trai cả nhận trách nhiệm đón ông về quê chăm sóc.
Những năm tháng con dâu cả âm thầm chăm sóc bố chồng
Thời gian đầu, ông Lý từng nằm liệt giường, sụt cân nghiêm trọng. Ngoài việc lo sinh hoạt, thuốc men, Triệu San còn cùng chồng xoa bóp, tập vận động cho bố mỗi ngày để tránh teo cơ.
Khi sức khỏe khá hơn, họ đưa ông ra sân phơi nắng, trò chuyện để ông khuây khỏa tinh thần.
Suốt nhiều năm, Triệu San chưa từng đòi hỏi bất kỳ khoản hỗ trợ hay lợi ích nào. Những lời dị nghị trong làng cho rằng cô chăm sóc bố chồng vì tài sản, cô đều chọn cách im lặng.
Sau khi ông Lý hồi phục, hai người con trai còn lại từng ngỏ ý đón bố lên thành phố. Tuy nhiên, trong các cuộc trò chuyện, họ liên tục dò hỏi về căn nhà ở thị trấn và khoản lương hưu của ông.
Thất vọng trước thái độ ấy, ông Lý quyết định ở lại quê cùng con trai cả, tận hưởng cuộc sống bình dị và yên ổn.
Trước lúc lâm chung, ông căn dặn các con không được tranh chấp tài sản vì mọi thứ đã được ghi rõ trong di chúc. Ảnh minh họa
Bản di chúc được chuẩn bị từ trước
Khi cháu trai chuẩn bị lập gia đình nhưng thiếu tiền mua nhà, ông Lý lặng lẽ bán căn nhà ở thị trấn, đưa cho cháu 120.000 NDT. Dù vợ chồng Triệu San từ chối, ông vẫn kiên quyết cho.
Sau này, khi con dâu trả lại tiền vì lo ông khó xử với các cháu khác, ông đem toàn bộ số tiền gửi ngân hàng và bắt đầu sắp xếp những dự định cuối đời.
Cuối mùa đông, ông Lý qua đời ở tuổi 76 sau bạo bệnh. Trước lúc lâm chung, ông căn dặn các con không được tranh chấp tài sản vì mọi thứ đã được ghi rõ trong di chúc.
Sau đám tang, hai luật sư đến công bố di chúc. Tổng tài sản của ông là 750.000 NDT, trong đó con trai cả được thừa kế 450.000 NDT, phần còn lại chia đều cho hai người con trai khác.
Bức tâm thư và thông điệp sau bản di chúc
Kèm theo di chúc là bức tâm thư, trong đó ông Lý viết rằng suốt nhiều năm sống cùng con trai cả, ông chỉ nhận được sự chăm sóc vô điều kiện, chưa từng cho đi lợi ích vật chất. Vì vậy, ông mong các con còn lại thấu hiểu và tôn trọng quyết định của mình.
Khi bản di chúc được đọc xong, không ai phản đối. Cả gia đình ôm nhau khóc, không phải vì tiền bạc, mà vì họ hiểu rằng, di chúc ấy là sự công bằng cuối cùng của một người cha già dành cho con cháu.
Cụ bà di chúc cho giúp việc thừa kế toàn bộ tài sản: Bí mật 8 năm khiến con cháu lặng ngườiGĐXH - Quyết định thừa kế của cụ bà đã khiến dư luận xôn xao, khi người được nhận toàn bộ tài sản không phải con cháu ruột thịt.
Theo Sohu




































