
Các vũ công nhảy múa trong đám tang. Ảnh: Thai News
Tang lễ diễn ra ngày 20/4 tại huyện Ron Phibun, tỉnh Nakhon Si Thammarat, sau đêm cầu nguyện cuối cùng theo nghi thức Phật giáo địa phương.
Người quá cố, ông Winij (59 tuổi) được cho là qua đời sau thời gian chống chọi bệnh mãn tính. Trước khi mất, ông dặn người thân mời các vũ công đến biểu diễn trong lễ tang.
Theo truyền thông Thái Lan, gia đình quyết định làm theo đúng di nguyện để tưởng nhớ ông.

Người dự đám tang theo dõi màn nhảy múa của các vũ công. Ảnh: Thai News
Các đoạn video được phát trực tiếp và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ba nữ vũ công mặc trang phục biểu diễn, nhảy theo nhạc ngay phía trước quan tài. Nhiều khách đến viếng tỏ ra bất ngờ nhưng thích thú với không khí khác thường này.
Người dân địa phương cho biết ông Winij vốn là người vui tính, hòa đồng và được nhiều người quý mến trong làng. Ông tin rằng sinh, lão, bệnh, tử là điều không thể tránh khỏi, vì vậy mong người thân không chìm trong đau buồn sau khi ông qua đời.
Tùng Anh (Theo Thai News)




































