Theo Khaosod, sự việc xảy ra hôm 14/4, khi gia đình đưa con đến bãi biển Cha-am, tỉnh Phetchaburi. Trên đường về, họ dừng lại tại một trạm xăng để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, bé gái vào nhà vệ sinh, còn gia đình tiếp tục lên xe rời đi mà không hay biết.
Truyền thông địa phương cho biết gia đình di chuyển bằng ba chiếc xe. Sau khi rời trạm xăng và đi được quãng đường dài, họ mới phát hiện bỏ quên con gái.

Bố mẹ lái xe 130 km mới phát hiện bỏ quên con gái 6 tuổi ở trạm xăng. Ảnh: Đồn Cảnh sát Khao Din.
Tại trạm xăng, nhân viên phát hiện bé gái đi một mình, có dấu hiệu hoảng sợ nên đã báo cho cảnh sát địa phương. Bé cho biết đi cùng gia đình nhưng không nhớ biển số xe hay số điện thoại của người thân, khiến việc liên lạc ban đầu gặp khó khăn.
Cảnh sát sau đó sử dụng họ tên của bé để tra cứu trong hệ thống đăng ký dân sự, từ đó xác định được thông tin cha mẹ. Lực lượng chức năng đã liên hệ với người cha đang sống tại Bangkok và thông báo con gái ông đang được chăm sóc tại đồn cảnh sát ở tỉnh Kanchanaburi, gần nơi gia đình sinh sống.
Người cha sau đó nhờ người thân đến đón bé. Trong thời gian chờ đợi, cảnh sát cho biết đã trấn an và đảm bảo an toàn cho em.
Bé gái sau đó được đoàn tụ với gia đình trong tình trạng an toàn, dù vẫn còn hoảng sợ sau sự việc.
Hoàng Yến (theo Asia One, MS News)



































