Clip phát hiện tiền vàng trong xe. Nguồn: NLĐ

Liên quan đến vụ án 2 thi thể người bị đổ bê tông trong thùng nhựa ở Bình Dương, cơ quan công an vẫn đang tạm giữ 4 đối tượng. 

Nhóm 4 người gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang).

giet-nguoi.jpg Nghi can Hoa (trái) và Hà.

Tìm thấy hàng tỷ đồng trên xe của nhóm đối tượng

Tại cơ quan công an, các nghi can cho biết sau khi xác hại và giấu thi thể các nạn nhân là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) đã rời khỏi hiện trường để đến khu biệt thự P.T thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để tiếp tục tu luyện giáo phái lạ.  Theo một nhân viên lễ tân tại khách sạn T. trong khu biệt thự, các nghi can đã ở đây khoảng 1 tháng. 

Rạng sáng 18/5 sau khi phát hiện bị bại lộ tung tích, các nghi can đã vội vã thu dọn đồ đạc định bỏ trốn, tuy nhiên phía khách sạn đã báo cho Ban quản lý khu biệt thự và cơ quan công an để kịp thời truy bắt.

giet-nguoi.jpg2 xấp tiền được tìm thấy trên ô tô chở 4 nghi can. Ảnh: Văn Minh.

Báo Vietnamnet cho biết, chiều ngày 18/5, cơ quan công an đã khám xét chiếc xe mà nhóm đối tượng dùng để di chuyển. Qua khám nghiệm, công an phát hiện và thu giữ 30 lượng vàng, 20 ngàn USD, 300 triệu đồng tiền mặt, số tiền trên được nghi can Hà khai nhận có được từ lúc bán căn nhà tại quận Tân Phú, TP.HCM, được nghi can Hà quản lý. Hà cũng được cho biết là trưởng nhóm, lo việc chi tiêu, chi phí sinh hoạt cho các thành viên.

Ngoài ra trên chiếc xe còn chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt như nồi xoong, mùng... như một "ngôi nhà di động". 

tu-tu-luyen-cuong-tin-den-giet-nguoi-giau-xac-trong-khoi-be-tong-1.jpgChiếc xe 7 chỗ chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt như nồi xoong, mùng... như một "ngôi nhà di động" của nhóm đối tượng

Nghi can là chủ quán cafe hút khách ở Sài Gòn nhưng… đã dẹp tiệm

Báo Trí Thức Trẻ cho biết, nghi phạm Phạm Thị Thiên Hà là phiên dịch viên (biết tiếng Anh, Hoa, Nhật), đã từng có thời gian đi du học tại Nhật Bản, làm việc tại các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, nghi can cũng là chủ của một trong những quán khá "hút" khách ở Sài Gòn, được nhiều người trẻ yêu thích.

Đó là quán cà phê có tên N.E.T nằm trên đường Trần Minh Quyền, Q.10, TP.HCM. Sở dĩ hút khách vì bên cạnh những thực đơn nước uống thông thường như bao quán cà phê khác, tại N.E.T còn cung cấp nhiều dịch vụ hấp dẫn như: chụp hình, tổ chức những buổi trò chuyện sinh hoạt về tiếng Nhật.

Ngoài ra, trong quán cũng có trang trí nhiều bức tranh “Chân – Thiện – Nhẫn”, đây được coi là slogan của pháp luân công.

 

ha.jpg?widthTrong quán và trên trang cá nhân của Phạm Thị Thiên Hà đều treo nhiều bức tranh “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Bên cạnh đó, quán còn có những ưu đãi cho khách như tặng các phiếu xăm dạ quang, tổ chức vẽ henna, bói bài tarot cho khách. Ngoài ra, không ít buổi trong tuần, tại quán còn diễn ra hoạt động biểu diễn nhạc kịch cho khách đến quán hay hoạt động hội chợ. Chính điều này nên trong giai đoạn từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2017, quán N.E.T "ăn nên làm ra", thu hút rất động khách, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, đến gần giữa năm 2017, quán cà phê từng được giới trẻ Sài Gòn yêu thích này đã ngừng hoạt động. Hiện nay, địa điểm này được người khác thuê lại để mở tiệm nail.

Nhân viên, bạn bè sốc khi biết Hà là liên quan đến vụ án rúng động dư luận

Rất nhiều bạn bè và cả nhân viên cũ của Phạm Thị Thiên Hà đã cảm thấy sốc khi biết tin cô tham gia vào vụ án 2 thi thể người bị đổ bê tông ở Bình Dương. 

Chia sẻ trên báo Trí Thức Trẻ, nhân viên T.L từng làm việc trong quán cafe N.E.T ở Sài Gòn cho biết, trong thời gian làm việc tại quán cà phê N.E.T do Phạm Thị Thiên Hà làm chủ, L đã nhiều lần tiếp xúc với Hà vì chủ quán thường có mặt, đặc biệt là những ngày biểu diễn nhạc kịch. "Thời điểm đó, cách đây đã 3 năm rồi, tôi thấy chị ấy vui vẻ và dễ chịu với nhân viên. Chị ấy khá niềm nở với khách cũng như nhân viên", L nói.

P.Q, một nhân viên của quán tâm sự, Hà là một người thích đọc sách, ăn mặc giống con trai, và chỉ để tóc ngắn chứ không bao giờ để tóc dài. Nếu nhìn từ phía sau, không khác gì đàn ông.

tu-tu-luyen-cuong-tin-den-giet-nguoi-giau-xac-trong-khoi-be-tong.jpgNghi can Phạm Thị Thiên Hà tại thời điểm trước khi tham gia giáo phái lạ. Ảnh: Facebook

Một người bạn của Hà có tên K.M tiết lộ trên báo Trí Thức Trẻ: "Tôi đọc tin nó (Hà - PV) điều khiển xe ô tô 7 chỗ, rồi chở cả mẹ và một nhóm người bị bắt giữ ở Bình Dương vì dính líu tới vụ án đang gây hoang mang dư luận thì đã không tin vào mắt mình. Đọc đi đọc lại từng mẩu tin, nhìn hình, thì mới biết chính xác là nó rồi. Tôi không ngờ một đứa như con Hà lại gây ra một vụ án chấn động như thế. Quá dã man và nhẫn tâm".

Theo K.M, có những thời điểm, Hà liên tục đăng tải và chia sẻ những video clip, hình ảnh liên quan đến một môn phái lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Hà còn thường đăng những status khó hiểu, đồng thời tự giới thiệu với bạn bè rằng mình "là một người tu luyện".

Phải đóng bỉm khi tu luyện - đổ bê tông, ướp xác vì thi thể bốc mùi hôi thối, gây mất tập trung

Báo Vietnamnet cho biết, cách đây 6 năm, Hà biết đến và ấn tượng giáo phái lạ qua mạng xã hội nhưng lại hiểu sai những điểm cơ bản của giáo phái này, như nghĩ tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, người tập sẽ được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết... 

Kể từ đây, Hà bỏ tất cả công việc bắt đầu tu luyện theo cách của mình. Sau 4 năm tu luyện, Hà lên làm điều phối viên, phụ đạo viên, có vai trò quan trọng trong nhánh tu luyện ở TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt.

Hà tự cho rằng mình là người tu luyện đạt đến tầng cao nhất; mọi đồng tu phải làm theo sự chỉ đạo của Hà. Những ai ngăn cản việc tu luyện của Hà đều bị cho là ma quỷ và cần phải diệt trừ.

Nhiều người đến với nhóm trải qua quá trình tu luyện khắc khổ như nhịn ăn, thậm chí đóng bỉm ngồi thiền (công an thu nhiều tã lót, bỉm người lớn của nhóm này sử dụng trong quá trình tu luyện). 

thi-thed.jpg?wiNhóm nghi can đổ bê tông, ướp xác vì thi thể bốc mùi hôi thối, gây mất tập trung trong quá trình tu luyện

Vì những điều kì dị trong quá trình tu luyện khiến nhiều người không chịu nổi phải bỏ đi. Từ tư tưởng này, 2 nạn nhân Thành và Linh đã bị giết chết với lí do "quỷ nhập" vào người.

Về lí do bỏ các thi thể vào khối bê tông và ướp xác trà giấu trong phòng ngủ, các nghi can khai nhận không phải do lo sợ đã giết người hay bị phát giác, nguyên nhân được cho là các thi thể phát ra mùi hôi sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, không thể tập trung bởi trong lúc tu luyện bộ môn này cần sự thanh tịnh, sạch sẽ.

thi-the.jpg?width=150Tin
Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Nghi can dùng dao đâm nhiều nhát vào xác cho xẹp xuống, nhét vào thùng… rồi tu luyện tiếp
thi.jpg?width=150Tin
Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Giết nạn nhân vì bị ‘quỷ nhập’, sau đó tiếp tục tu luyện bên 2 xác chết
betong.jpg?width=150Tin
Câu chuyện cuối tuần: 2 thi thể bị đổ bê tông và nhiều người bị giết chỉ vì lý do ‘trời ơi đất hỡi’ này

DT (Tổng hợp) Theo Vietnamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022