Noah, sinh năm 1988, là chủ kênh YouTube "Lại Ngứa Chân" với hơn 864.000 người theo dõi, nơi anh ghi lại các hành trình đến những vùng đất xa xôi, mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngày 19/6, Noah đánh dấu cột mốc lớn: đặt chân đến toàn bộ 195 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Anh kể khoảnh khắc đó khiến mọi áp lực tích tụ nhiều năm như tan biến. "Hành trình rất dài và vô cùng khó khăn, nên khi vượt qua, tôi thấy rất nhẹ nhõm", anh nói.

Sau nhiều năm gần như liên tục di chuyển, anh khép lại những ngày xếp balô vội vã để trở về bên gia đình, tận hưởng sự bình yên hiếm có, dù chỉ kéo dài vài tuần trước khi lại tiếp tục "ngứa chân" lên đường.

z6790313038710-78e5b06596cbc4c-7505-3935-1754306472.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=j_igg8UWNOH28vH5DTirnA

Youtuber Lại ngứa chân tại Mông Cổ - quốc gia thứ 195 anh đến. Ảnh: NVCC

Chàng trai quê Hải Phòng cho biết niềm đam mê xê dịch bắt đầu từ những năm 2006, 2007, khi anh còn là sinh viên Đại học Hà Nội. Chuyến đi đầu tiên sang Trung Quốc chỉ đơn giản để trải nghiệm, không có mục tiêu dài hạn hay đăng lên mạng xã hội. Sau khi tốt nghiệp, anh sang Đức du học ngành ngôn ngữ 4 năm, rồi ở lại làm việc, tích lũy tài chính để tiếp tục những chuyến đi xa hơn. Ban đầu, anh đặt mục tiêu đi 100 quốc gia sau khi đã ghé thăm vài chục nước. Đến năm 2016, nhận ra giấc mơ đi khắp thế giới là khả thi, anh bắt đầu lên kế hoạch nghiêm túc.

Khác với nhiều người chọn nơi dễ đi, dễ tìm hiểu, Noah chủ ý đến những điểm ít người đặt chân: Pakistan, Afghanistan, vùng núi hiểm trở của Mông Cổ và đặc biệt là các bộ lạc xa xôi ở Ethiopia. Noah từng ngủ đêm giữa bộ lạc, tham gia những hoạt động thường nhật như nhóm lửa, chuẩn bị thức ăn, quan sát các nghi thức văn hóa mà trước đó anh chỉ thấy qua phim ảnh. Trải nghiệm ấy giúp anh thay đổi góc nhìn về cuộc sống ở châu Phi. "Người ta hay xây dựng hình ảnh bộ lạc châu Phi là hung dữ, kỳ dị, nhưng khi ở cùng tôi thấy họ cũng giống như chúng ta, chỉ khác tập tục và điều kiện sống", anh kể. Video Noah ghi lại khoảnh khắc hòa vào đời sống bản địa từng đạt hơn 5 triệu lượt xem và trở thành một trong những nội dung được khán giả yêu thích nhất.

vntravellive-1754306123-7737-1754306472.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4V9tqKknflRtLv8ykCmLeg

Noah với người dân bộ lạc ở châu Phi. Ảnh: NVCC

Không chỉ Ethiopia, Noah còn dành nhiều thời gian cho các bộ lạc khác trên thế giới: bộ lạc mặc lá ở Cameroon, bộ lạc xăm mặt hay bộ lạc bện tóc bằng phân bò ở Angola.... Trong chuyến ghé thăm Indonesia hồi năm 2022, anh trò chuyện với các thành viên một bộ lạc từng ăn thịt người.

Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào cũng trọn vẹn. Theo anh, một số bộ lạc đang thương mại hóa mạnh, biến việc tiếp xúc với du khách thành màn trình diễn có tính trao đổi tiền bạc. "Tôi thích tìm hiểu đời sống thực của họ, nhưng đôi khi nhận được chỉ là đưa tiền và xem họ diễn, như với bộ lạc Mursi (Ethiopia) nổi tiếng với phong tục đeo vành môi", anh nói.

z6790332763375-4ecc16acc2af82a-4687-3805-1754306472.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=681ycb1itec_g4kMmsGYpQ

Noah Nguyễn uống trà, ăn chà là ở Libya. Ảnh: NVCC

Những chuyến đi này đồng nghĩa với không ít thử thách. Năm 2019, giữa thủ đô Bogota (Colombia), Noah bị một nhóm cướp tấn công giữa ban ngày, mất máy ảnh và laptop, phải nằm viện một tuần vì thương tích. Trước đó, ở Madagascar, quãng đường chỉ dài 60, 70 km nhưng anh mất hơn 10 giờ di chuyển do đường lầy lội mùa mưa. Với anh, việc xin visa ở một số nước cũng không đơn giản, đôi khi gặp nhũng nhiễu, yêu cầu hồ sơ phức tạp và thời gian chờ đợi kéo dài.

Sau từng chặng gian nan, Noah nhận ra chính những khó khăn đã định hình mình thành người kiên nhẫn và bền bỉ hơn. Chúng giúp anh biết trân trọng sự an toàn, học cách chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ thái độ tích cực trong mọi tình huống. "Ngay cả khi bị cướp ở Colombia, tôi vẫn nghĩ, mình còn sống và còn tiếp tục được đi", anh nói.

z6790328913241-b63e751fb89a58e-8549-6158-1754306472.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_B4hljwrqpe6RdTb3PvkSA

Triều Tiên là một trong những nước có nhiều quy tắc ứng xử nhất mà anh từng đặt chân đến. Ảnh: NVCC

Noah cho biết anh xuất thân trong một gia đình bình thường và tin rằng việc đi xa không nhất thiết phải giàu có. Theo anh, tiền quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định. Bằng cách học tập, làm việc tự do và tiết kiệm, anh từng bước hiện thực hóa đam mê xê dịch. Đổi lại, anh chấp nhận đánh đổi cuộc sống ổn định, thường xuyên di chuyển, cứ mỗi 2-3 tuần lại tiếp tục một hành trình mới, ít thời gian dành cho các mối quan hệ cá nhân hay những sinh hoạt đời thường.

Sau khi hoàn thành mục tiêu đặt chân tới 195 quốc gia, Noah nghỉ ngơi bên gia đình trước khi tiếp tục kế hoạch mới, khám phá Bắc Cực, Nam Cực và quay lại những nơi từng để lại dấu ấn như Ethiopia, Kenya hay Bhutan.

"Tôi không muốn đi để check-in mà để mọi người thấy thế giới còn rất nhiều điều đáng khám phá và tìm được cảm hứng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đi đâu cũng được, nhưng hãy đi với chiều sâu và tìm được điều gì đó đáng nhớ hơn là chỉ vài tấm hình", Noah nói.

nguoi-viet-di-195-quoc-gia-khong-muon-check-in-toi-tim-thu-t-1754306079.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BbmxuFigvtHKB0wFJDIuiw
Người Việt đi 195 quốc gia: 'Không muốn check-in, tôi tìm thử thách'

Noah kể về lần bị cướp tấn công ở Colombia. Video: Tiktok Lại ngứa chân

Phạm Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022