Một quán mì jjajangmyeon tại thành phố Yeosu, tỉnh Jeollanam-do đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi treo biển thông báo từ chối phục vụ khách đi một mình. Tấm bảng với lời lẽ có phần hài hước nhưng gây phản cảm đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ và làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền lợi của khách ăn một mình - nhóm vốn ngày càng tăng tại nước này.

1-1763969753-1423-1763971090.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GUE1Epzp-t8spBjVUirEEA

Tấm biển trước cửa quán mì gây tranh cãi.

Tấm biển dán trước cửa quán ghi: "Khi ăn một mình: 1. Trả tiền cho hai người. 2. Ăn hết phần của hai người. 3. Gọi thêm bạn. 4. Lần sau đi với vợ. Bên dưới là dòng: 'Chúng tôi không bán sự cô đơn. Xin đừng đến một mình'".

Hình ảnh tấm biển nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng chục nghìn lượt phản hồi. Nhiều người cho rằng cách diễn đạt trên thể hiện sự kỳ thị, khi gán cho khách ăn một mình là "cô đơn" và xem đó như điều nhà hàng không chấp nhận. Không ít bình luận bức xúc cho rằng hành động này là lỗi thời trong bối cảnh văn hóa "honbap" (ăn một mình) đã quá phổ biến tại Hàn Quốc.

Một số ý kiến bênh vực chủ quán cho rằng các quán nhỏ như quán mì này gặp khó khăn khi phục vụ khách đơn lẻ. Việc chế biến một phần mất công sức tương đương hai phần, trong khi lợi nhuận thấp hơn và tốc độ quay bàn cũng bị chậm lại. Theo người am hiểu địa phương, thông điệp trên biển được chủ quán viết với ý định hài hước, song cách diễn đạt quá trực diện khiến nhiều người hiểu theo hướng tiêu cực.

Sự việc trở nên ồn ào hơn khi cư dân mạng phát hiện quán mì ở Yeosu này từng vướng tranh cãi trước đó. Một YouTuber đăng video ghi lại cảnh bị nhân viên thúc giục ăn nhanh và rời quán dù đã gọi đủ hai phần theo yêu cầu cho khách đi một mình. Khi đó, chủ quán đã phải viết thư tay xin lỗi và hứa sẽ cải thiện cách phục vụ.

nha-hang-han-quoc-treo-bien-khong-ban-cho-su-co-don-gay-tran-1763970558.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hg3wQJplCRIiQB6AP72F9A
Nhà hàng Hàn Quốc treo biển 'không bán cho sự cô đơn' gây tranh cãi

Vụ việc quán mì tại Yeosu lên sóng bản tin thời sự SBS. Video: SBS

Nhiều kênh truyền hình lớn tại Hàn Quốc cũng nhanh chóng vào cuộc, đưa vụ việc quán mì ở Yeosu lên sóng trong các bản tin thời sự. SBS dành thời lượng phân tích làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho rằng tấm biển "không bán sự cô đơn" đã chạm đến cảm xúc của nhóm người ăn một mình, vốn chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong xã hội Hàn Quốc. Trong khi đó, chương trình "News Fighter" của MBN nêu bật những phản ứng mỉa mai từ cư dân mạng, trong đó có bình luận được lan truyền rộng rãi: "Sớm thôi chính nhà hàng đó sẽ trở nên cô đơn". Các kênh truyền hình đồng loạt cho rằng sự việc không chỉ dừng ở câu chuyện một nhà hàng, mà phản ánh xung đột giữa lối sống hiện đại và tư duy kinh doanh truyền thống tại Hàn Quốc.

Trước phản ứng dữ dội gần đây, chính quyền thành phố Yeosu cho biết sẽ tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống về cách tiếp nhận khách đơn lẻ, đồng thời nhắc nhở các chủ quán tránh sử dụng những câu chữ dễ gây hiểu lầm hoặc tổn thương.

Giới quan sát cho rằng sự việc một lần nữa phản ánh sự chênh lệch giữa xu hướng xã hội hiện đại nơi số hộ gia đình một người và văn hóa ăn một mình ngày càng phát triển với tư duy kinh doanh cũ của một số nhà hàng truyền thống. Dù không vi phạm pháp luật, cách truyền tải thông điệp như "không bán sự cô đơn" được xem là thiếu tinh tế và dễ gây tổn thương cho nhóm khách này.

Sự việc tại Yeosu cũng mở ra cuộc thảo luận lớn hơn về việc các nhà hàng nên thích nghi như thế nào trong bối cảnh thay đổi cấu trúc gia đình và lối sống ngày nay. Với nhiều người, một tấm biển nhỏ nhưng mang thông điệp không phù hợp có thể tạo ra làn sóng phản ứng vượt xa ý định ban đầu của chủ quán.

Vienne (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022