Vụ việc xảy ra vào tuần trước trên đảo Koh Racha, Phuket và được phát giác sau khi những ảnh của nhóm du khách này lan truyền trên mạng xã hội. Bộ trưởng Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết hai du khách đã thừa nhận hành vi phạm tội khi ra đầu thú với cảnh sát, nghi phạm thứ ba vẫn đang lẩn trốn. Các quan chức đã phối hợp với cảnh sát du lịch tỉnh, văn phòng hàng hải và công ty tổ chức chuyến đi để truy tìm những kẻ vi phạm pháp luật.

Ba du khách này bị buộc tội vi phạm điều luật bảo vệ biển. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với hai năm tù giam và khoản tiền phạt 200.000 baht (136 triệu đồng).

237057-696x392-567-4310-1688550453.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3XaG7Lcl47M9huhPOB2kmw

Hình ảnh khách Trung Quốc cầm sao biển khi đi lặn. Ảnh chụp màn hình

Đơn vị tổ chức chuyến tham quan đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của những du khách thuộc nhóm lặn biển của mình. Công ty này cho biết mới thành lập được hai tháng. Đây là lần đầu tiên tổ chức tour dạng này và họ "đã học được một bài học". Nhà điều hành tour cam kết sẽ nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường biển, không can thiệp vào hệ sinh thái biển, tuyên truyền đến du khách của mình, đặc biệt là với khách Trung Quốc, những người đã có vi phạm tương tự trước đây.

"Một số người trong số họ thấy những con vật dễ thương và muốn chụp ảnh cùng chúng để khoe với bạn bè. Thay mặt công ty, chúng tôi rất xin lỗi vì những điều đã xảy ra", vị giám đốc điều hành công ty nói với tờ The Phuket News.

Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Thái Lan nhắm vào nhóm khách du lịch Trung Quốc, chỉ trích họ "hoang dã". Một số khác cảm thấy lỗi chính của những hướng dẫn viên lặn đã không dặn dò khách về quy định pháp luật. Những người khác than phiền các sự việc vẫn liên tục xảy ra, bất chấp hành động của những cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan.

Năm 2020, hai du khách Trung Quốc đã bị bắt giữ vào năm 2020 vì dùng súng để bắt loài cá được bảo vệ khi đang lặn biển ở miền trung Thái Lan. Năm 2019, Lee Yeol-eum, một nữ diễn viên Hàn Quốc, đã bị buộc tội vì đánh bắt loài trai khổng lồ đang có nguy cơ tuyệt chủng ở một công viên biển quốc gia Thái Lan khi đang quay chương trình truyền hình thực tế.

Theo các chuyên gia hàng hải, nhiệt độ nước biển tăng cao và hoạt động du lịch thiếu kiểm soát đã gây hại cho hơn 3/4 rạn san hô của Thái Lan. Các bãi biển Thái Lan thu hút 6,15 triệu du khách nước ngoài, trong đó có hơn 700.000 người Trung Quốc, chỉ trong quý đầu tiên của năm nay.

Vì sao không nên chạm vào sao biển?

tropical-starfish-under-water-4480-1688550453.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=szTjLUODOmNYL6aK5hOpMQ

Nhiều quốc gia nghiêm cấm chạm vào sao biển. Ảnh: American Oceans

Việc cầm, chạm vào sao biển tưởng chừng vô hại và trở thành trend sống ảo thời gian gần đây. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, hành động này có thể giết hại sao biển bởi chúng không thể sống được nếu lên mặt nước vài chục giây.

Sao biển thở bằng các chân ống và các nốt nhú (các hạt nhỏ li ti rải khắp mình), bên ngoài có một lớp mô mỏng, cho phép các loại khí đi qua dễ dàng. Khi không ở trong nước, sao biển không hấp thụ được oxy cần thiết. Phần lớn sao biển chỉ có thể "nín thở" tối đa 30 giây. Nhiều người cho rằng chỉ cầm chúng lên chụp ảnh vài giây rồi thả xuống thì không sao, tuy nhiên, sao biển rất yếu ớt, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm tổn thương, thậm chí giết chết chúng.

Loài vật này ngày càng trở nên khan hiếm và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nhiều yếu tố và biến đổi khí hậu. Do đó, nhiều quốc gia đã đưa hành vi chạm vào sao biển thành luật cấm, trong đó có Thái Lan.

Hà Nguyên (Theo Chiangrai Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022