"Ban ngày mình đi thì chỉ thấy thú nằm ngủ, còn ban đêm, chúng hoạt động liên tục. Mình cảm giác có lúc bản thân đang trở thành 'con mồi' của chúng. Cảm giác đó vừa rùng mình vừa thú vị, khiến tour này vui hơn hẳn so với ban ngày", Quỳnh Giao, sống tại phường Sài Gòn, cho biết.

khach-rung-minh-voi-tour-xem-thu-dem-o-thao-cam-vien-1758512299.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZeJIUV9FKM3LppJsRNxaFQ
Khách 'rùng mình' với tour xem thú đêm ở Thảo Cầm Viên

Du khách trải nghiệm tour ngắm thú "Khi màn đêm buông xuống" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Video: Hoàng Yến

Theo đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sau 6 tháng chạy thử, tour đã đón hơn 1.300 lượt khách vào buổi tối. Số lượng đăng ký tăng đều, cho thấy người dân quan tâm đến việc khám phá thế giới động vật trong bóng đêm. Vì vậy, đơn vị quyết định mở tour xuyên tuần, chỉ khởi hành khi đủ 20 khách đặt trước.

Mỗi chuyến đi kéo dài một giờ, giới hạn độ tuổi từ 10 đến 65, diễn ra trong hai khung giờ 19h-20h và 20h15-21h15. Giá vé 200.000 đồng một người, đã bao gồm xe điện đưa đón và hướng dẫn viên thuyết minh. Tại đây, hành khách có thể quan sát hổ, báo, linh cẩu, gấu mèo, sư tử... trong trạng thái tỉnh táo, rình mồi hoặc giấu thức ăn - những hành vi ít khi thấy ban ngày.

Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết, để đảm bảo an toàn cho động vật, chương trình được xây dựng dựa trên tài liệu khoa học và quá trình theo dõi tập tính bằng camera trong thời gian dài.

"Chúng tôi hạn chế tối đa đèn chiếu trực diện, chỉ dùng ánh sáng dịu. Xe điện đi thẳng đến khu chuồng thú đêm, giảm độ sáng và hầu như không phát tiếng ồn. Hướng dẫn viên không dùng loa, khách được yêu cầu giữ trật tự và không đứng quá lâu trước mỗi chuồng để tránh gây căng thẳng cho động vật", bà nói.

a4-jpg-1758513049-1758513075-8696-1758513675.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CMx8Q8NUil43Yof0PDmxCQ

Một con báo lửa bị cụt chân trước do dính bẫy trong quá trình bị buôn bán trái phép, trước khi được cơ quan chức năng cứu hộ và đưa về nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Nhiều du khách cho biết trải nghiệm ban đêm mang lại cảm giác mới mẻ. Hoàng Nghĩa, 24 tuổi, phường Sài Gòn, nói: "Tôi từng tham gia một lần và thấy chương trình rất bổ ích nên quyết định quay lại cùng em gái. Ban đêm, nhìn cách hổ hay sư tử rình mồi, di chuyển chậm rãi, tôi cảm nhận rõ sự hoang dã, chân thật của chúng hơn nhiều so với ban ngày. Đây là trải nghiệm mà tôi nghĩ bất kỳ ai yêu thiên nhiên cũng nên thử một lần".

Nhật Huy, 31 tuổi, phường Bình Thạnh nhận xét: "Mức giá tour theo tôi là hợp lý, vì ngoài xe điện đưa đón còn có hướng dẫn viên giải thích chi tiết về từng loài động vật. Tôi cũng thấy yên tâm khi có chính sách hoàn hoặc đổi vé nếu gặp sự cố thời tiết".

2-jpg-1758513294-1758513500-17-3794-5585-1758513676.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QpECf7f-ymSbyX-b833Qtg

Mỗi thời điểm, khách sẽ có trải nghiệm khác nhau. Hiện tour đêm có tiếng ríu rít của những con chim non. Đến giữa tháng 10, chim non sẽ rời tổ và phải đến tháng 2 năm sau khách tham quan mới được nghe lại âm thanh này. Đây là các loài chim di cư đến Thảo Cầm Viên, sinh sản tự do, không bị nhốt, ước tính khoảng 300-400 con. Ban ngày chúng đi kiếm ăn, tối về tổ.

Khi tham gia, Thảo Cầm Viên khuyến cáo khách mặc quần áo dài tay, đi giày thể thao để thuận tiện di chuyển, tránh côn trùng. Khi chụp ảnh, khách tuyệt đối không bật đèn flash vì có thể làm động vật hoảng sợ.

Người dân có thể đăng ký trực tiếp tại quầy vé, hoặc qua email, số điện thoại của Thảo Cầm Viên. Việc đăng ký cần thực hiện trước 10 ngày và hoàn tất thủ tục trước 5 ngày khởi hành.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022