Vợ chồng Đoàn Thị Thanh Giang (30 tuổi) - Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi) ở TP HCM, quyết định đưa gia đình ba thế hệ khám phá các tỉnh miền Tây nhân dịp nghỉ hè. "Chồng tôi là người hướng về gia đình. Khi còn độc thân, đi đâu anh cũng dẫn bố mẹ theo, tới khi kết hôn anh cũng thường xuyên đưa vợ con đi du lịch để gắn kết tình cảm. Đó là lý do cả nhà thực hiện chuyến đi này", Thanh Giang cho biết.
Thanh Giang lên lịch trình trong khi ông xã phụ trách cầm lái chuyến đi bắt đầu từ ngày 5/6, kéo dài 12 ngày 11 đêm với tổng quãng đường 2.000 km. Đoàn gồm 10 người, thành viên nhỏ tuổi nhất mới tròn một tuổi, thành viên lớn tuổi nhất đã ngoài 70. "Ông bà người Nghệ An, chưa đi miền Tây bao giờ. Vợ chồng tôi và các con đã chinh phục cung đường xuyên Việt từ TP HCM đến Cao Bằng nhưng vẫn bỏ lỡ các tỉnh miền Tây", Thanh Giang nói về lý do chọn miền Tây làm điểm đến.
Gia đình sử dụng trên chiếc mobihome (xe nhà di động) vừa sắm từ cuối năm 2024. Chiếc xe có thiết kế đặc biệt với phần đầu xe và thùng xe phía sau. Bộ phận này có thể mở ra thành chiếc lều hai tầng, thích hợp để gia đình camping khi tìm được địa điểm thích hợp. Chiếc xe cũng có đầy đủ tiện ích như giường ngủ, nhà vệ sinh, bếp từ, điều hòa, tủ lạnh và hệ thống nước nóng, phục vụ cho các nhu cầu cơ bản trên quãng đường.

Chị Giang, anh Tâm cùng ba con nhỏ sáu tuổi, gần bốn tuổi và một tuổi.
Bắt đầu từ TP HCM, cả nhà di chuyển đi Cần Thơ đầu tiên, sau đó lần lượt là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, trong đó thời gian nán lại lâu nhất là 5 ngày 4 đêm tại đảo Phú Quốc để cả nhà nghỉ ngơi, tắm biển. Thanh Giang là người lên lịch trình điểm đến, sắp xếp thời gian di chuyển và ngủ nghỉ phù hợp cho gia đình nhiều thành viên, trong khi chồng cô là người cầm lái và động viên khích lệ cả nhà.
Trước chuyến đi, cả nhà phải chuẩn bị tâm lý vì ông đã ngoài 70 tuổi. Hồi trẻ, ông cũng từng lái xe từ Nam ra Bắc nhưng hiện tại gặp một số bệnh nền như tiểu đường còn bà bị tiền đình. Ban đầu, ông bà khá ngại vì lo không đảm bảo sức khỏe nhưng được con cháu khích lệ, ông bà động viên nhau tập thể dục để có sức bền di chuyển hàng nghìn km.

Gia đình check in ở biểu tượng Đất Mũi Cà Mau.
Với hành trình này, gia đình chị Giang anh Tâm không chỉ ngủ trên mobihome, còn ưu tiên chọn các homestay để ông bà nghỉ ngơi và có bếp tự nấu, thuận tiện cho cả nhà. Thanh Giang cho biết, không lựa chọn các resort mà chủ yếu thuê homestay có không gian xanh mát, nhiều cây cối, gần gũi thiên nhiên, thiết kế đẹp, thích hợp cho gia đình cùng nhau sinh hoạt. Các khu nhà này cũng có bếp, xe mobihome có tủ lạnh nên họ có thể mang nguyên liệu đi dự trữ, nấu ngay trên xe hoặc xuống homestay chế biến.
"Mỗi ngày, chúng tôi di chuyển khoảng 100 km vì các tỉnh cũng khá gần nhau, ngoài ra cũng linh hoạt thời gian, ưu tiên sức khỏe của người già và em bé. Về lịch trình, tôi tham khảo trên các hội nhóm du lịch được mọi người review nhiều, đặc biệt là các điểm đến tâm linh nổi tiếng ở miền Tây và những điểm tham quan đặc trưng như chợ nổi ở Cần Thơ", Giang cho hay.
Ngoài chợ nổi Cái Răng, gia đình đã chinh phục nhiều địa danh như tượng mẹ Nam Hải (chùa Quan Âm Phật Đài) ở Bạc Liêu, thánh đường Tắc Sậy, chùa Chén Kiểu, nhà Công tử Bạc Liêu, cột mốc tọa độ ở Cà Mau, Thạch Động Hà Tiên, miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc, chùa Hang, rừng tràm Trà Sư, Chợ Giữa Vĩnh Kim... Địa điểm gây ấn tượng nhất trong hành trình của gia đình ba thế hệ là Đất Mũi Cà Mau - điểm cuối cùng của Tổ quốc trên đất liền. Sau khi chạy qua con đường dài để đến Đất Mũi, cả nhà đi xuồng trên sông vào homestay, tận hưởng cảm giác như người dân bản địa.
"Mẹ tôi khi bắt đầu hành trình khoảng 2-3 ngày cũng thấy đau đầu, nhức mỏi nhưng càng đi càng thấy khỏe ra. Bà rất bất ngờ vì từng này tuổi vẫn có thể ngồi xe di chuyển dài ngày tới vậy. Chuyến đi này được cả nhà quyết định vào giờ chót nhưng mọi việc thành công mỹ mãn, gắn kết tình cảm gia đình. Với chúng tôi, bao nhiêu tiền cũng không mua được những kỷ niệm này. Trong tương lai, chúng tôi dự định đưa ông bà đi xe ra Bắc, chinh phục cung đường Tây Bắc hoặc Đông Bắc", Thanh Giang chia sẻ.

Cả nhà di chuyển trên chiếc xe mobihome 'nhà di động' (góc phải).
Lịch trình tham khảo của gia đình Thanh Giang:
Ngày 1: Cần Thơ - Homestay Kara & Cafe - chợ nổi Cái Răng
Ngày 2: Sóc Trăng - Bạc Liêu - Homestay Chí Hiếu - Mẹ Nam Hải Bạc Liêu - Thánh Đường Tắc Sậy - chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng), nhà Công Tử Bạc Liêu
Ngày 3: Cà Mau - Homestay Ba Khía (gửi xe và đi xuồng trải nghiệm ) - check in cột mốc tọa độ, cột cờ quốc gia tại Đất Mũi
Ngày 4: Rạch Giá - Kiên Giang - Homestay 1984
Ngày 5-7: TP Phú Quốc - The Polar Resort
Ngày 8: Wynham Phú Quốc - Vinwonder
Ngày 9-10: An Giang - Cherry Homestay - Thạch Động Hà Tiên - miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc - chùa Hang Châu Đốc - rừng tràm Trà Sư
Ngày 11: Đồng Tháp - Tiền Giang - Chợ Giữa Vĩnh Kim
Ngày12: Về lại TP HCM
Tổng chi phí bao gồm xăng xe, phí đường bộ, phí qua phà ở Phú Quốc trong chuyến đi khoảng 35 triệu đồng.
>> Xem tiếp hình ảnh trong chuyến đi của gia đình chị Giang
Nguyên ChiẢnh: NVCC