tinh-5-1370397633_500x0.jpgSau những dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh, cuối năm ngoái, Tinna Tình khiến không ít khán giả bất ngờ khi phát hành "Mặt nạ". Cô chia sẻ, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi cuốn sách đã được tái bản lần thứ ba với số lượng khá lớn.tinh-7-1370397634_500x0.jpgGần đây, nữ ca sĩ ít xuất hiện trong các show diễn ca nhạc, bởi cô đang dồn toàn bộ tâm huyết cho hội họa.tinh-6-1370397450_500x0.jpgTinna Tình đang chuẩn bị mở triển lãm tranh động vật với mục đích kêu gọi bảo vệ môi trường. Tạm thời, cô dừng mọi hoạt động nghệ thuật để thực hiện dự định này. Cô từng học vẽ một năm khi còn sống ở CH Czech.tinh-2-1370397450_500x0.jpgNữ tác giả "Mặt nạ" cho biết: "Trước khi vẽ những bức tranh về động vật, tôi từng chứng kiến hình ảnh người ta mổ bụng, lột da những con vọc, con khỉ trên các trang mạng xã hội. Tôi thật sự đau lòng và thấy tội nghiệp cho những loại động vật này. Từ đó tôi mới nghĩ ra ý tưởng sẽ vẽ tranh bảo vệ môi trường và động vật".tinh-3-1370397450_500x0.jpgNữ ca sĩ chia sẻ, phong cách vẽ của cô rất hồn nhiên. Vì thế cô cũng không sợ người ta nhìn vào và có ý kiến quá khắt khe về kỹ thuật hội họa.tinh-4-1370397450_500x0.jpg

Tinna Tình muốn tích góp tiền từ việc bán tranh và sự đóng góp của các nhà tài trợ. "Một bộ tranh chẳng cứu được mấy con vật đâu, nhưng tôi phải tính toán để thực hiện các dự định sau đó. Ví dụ khi bán được tranh, tôi sẽ nghĩ tới chuyện mua và nuôi các con vật. Tôi có một mảnh đất rộng 4.000 m2 ở Vũng Tàu. Trong tương lai, tôi muốn mang nhiều động vật về nơi này để nuôi. Đó là hoài bão mà tôi đang ôm ấp".

Tâm Giao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022