Hoa Thần Vũ lần đầu tiên nói về bối cảnh, hoàn cảnh sáng tác của Đóa Hoa Nơi Trấn Nhỏ trong chương trình Vương Bài Đối Vương Bài, phát sóng vào năm ngoái.

Ca khúc này được anh viết vào năm 2021, khi anh ở bệnh viện bầu bạn bên cạnh mẹ trong thời gian cuối đời của bà. Trong lời bài hát, bông hoa lộng lẫy và mỏng manh nở rực rỡ trong biển lửa chính là người mẹ mà anh hết lòng yêu thương.

ah.jpg

Mẹ của Hoa Thần Vũ bị bệnh ung thư, giáo viên của nam ca sĩ từng chia sẻ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn, nhưng Hoa Thần Vũ hiếm khi đề cập đến vấn đề này. Hoa Thần Vũ cũng hiếm khi nhắc đến mẹ trước truyền thông, nhưng mỗi khi nói về mẹ, anh đều mỉm cười và chia sẻ những điều tốt đẹp nhất.

Cũng vì mẹ anh mắc bệnh ung thư nên Hoa Thần Vũ hiểu rõ nỗi đau của cả người bệnh và người thân của họ. Vì vậy, nam ca sĩ cho biết bản thân luôn từ chối cách viết về căn bệnh này mang màu sắc nhẹ nhàng, anh muốn sử dụng âm nhạc của mình để tiết lộ thực tế tàn khốc về căn bệnh này.

Khi cùng mẹ đi qua quãng thời gian cuối cùng, Hoa Thần Vũ đã viết Đóa Hoa Nơi Trấn Nhỏ tặng mẹ khi đứng ngoài ban công của bệnh viện và ngâm nga với mẹ trước giường bệnh. Ca khúc là lời chia tay nhẹ nhàng nhưng cũng lắm nỗi day dứt, là lời hứa sẽ sống tốt mà nam ca sĩ gửi tới mẹ.

ah1.jpg

Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đầy da diết của Đóa Hoa Nơi Trấn Nhỏ từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi Hoa Thần Vũ cất giọng. Mẹ sẽ là từng tia sáng lấp lánh của chùm pháo hoa rực rỡ anh nhìn thấy, từng cơn gió thổi qua má, từng chú chim nhỏ đánh thức anh bên khung cửa sổ. Mẹ đã biến thành tất cả những điều tươi đẹp nhất trên thế giới, chỉ cần anh luôn nghĩ đến mẹ, mẹ sẽ luôn ở đó. Đó là tất cả những lời mà Hoa Thần Vũ muốn gửi tới mẹ trong lời hát.

67.png?width=150Nhạc
Xôn xao Hoa Thần Vũ giống hệt Sơn Tùng, dân tình kiểu: Giống chỗ nào?

Theo Tiền Phong

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022