Vợ chồng, cha con đoàn tụ sau 11 năm nhờ Tiktok

Tháng 5/2021, câu chuyện chị Đinh Thị Cường (tên thường gọi là Năm, SN 1970, ở xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) tìm thấy chồng là anh Đinh Văn Phú (SN 1976), thất lạc gia đình 11 năm khiến nhiều người xúc động. Đặc biệt, chị Cường tình cờ nhận ra chồng sau khi xem một clip trên mạng xã hội Tiktok.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ Online cho biết, anh Phú là người dân tộc Mường, mắc bệnh tâm thần, thất lạc gia đình từ năm 2010.

-nho-clip-tren-tiktok-toi-tui-than-vi-anh-ay-khong-nhan-ra-minh-anh-1-1620812949-555-width1201height795-17039284316802113900131-1703983845811-17039838460771183647849.jpeg

Hình ảnh anh Phú được chị Tuyết ở Tuyên Quang quay lại, đăng lên mạng xã hội.

new-project-72-768x402-1-1703928431783814236214-1703983847160-17039838472981625319091.jpeg

Nhờ xem clip của chị Tuyết trên Tiktok, chị Cường đã tìm thấy chồng.

Gia đình tìm kiếm anh Phú suốt nhiều năm nhưng không có kết quả. Chị Cường đã nhiều lần xem các clip trên mạng, thấy người giống chồng mình liền vội vã tìm đến tận nơi nhưng lại hụt hẫng ra về vì không phải anh Phú.

Mãi đến tháng 4/2021, chị Cường xem Tiktok, tình cờ thấy đoạn clip do chị Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1986 ở Sơn Dương, Tuyên Quang) quay một người đàn ông bị bệnh tâm thần, đi lang thang. Nhận ra đó là chồng mình, chị Cường tìm cách liên hệ. Lần này, chị đã may mắn tìm được người chồng thất lạc hơn thập niên.

Người chồng khờ thỉnh thoảng tỉnh táo, gọi tên vợ và con gái

Hơn 2 năm sau ngày tìm thấy chồng, cuộc sống của gia đình chị Cường có rất nhiều thay đổi. Từ ngày về, anh Phú nhìn đã gọn gàng, sạch sẽ hơn nhờ được cắt tóc, có bàn tay chăm sóc của vợ.

Chia sẻ với VTC Now, chị Cường tâm sự thời điểm anh mới trở về, chị và gia đình cũng vất vả vì thỉnh thoảng anh lại bỏ trốn. Chị phải bỏ công, bỏ việc, huy động anh em đi tìm, có lần tìm 2 ngày mới thấy. Nhưng rồi anh được uống thuốc và quen dần với cuộc sống bên gia đình nên không bỏ đi nữa.

2023-12-30-162107-17039282530452108260912-1703983848286-1703983848460756939036.jpg

Anh Phú hiện tại chỉ ăn và ngủ trong căn phòng riêng của mình. Hiếm lắm anh mới ra ngoài.

2023-12-30-162114-1703928252953445144742-1703983849397-1703983849605823568039.jpg

Thỉnh thoảng, anh Phú tỉnh táo, nhận ra mọi người xung quanh, gọi tên vợ và con gái út.

Gia đình xây một căn phòng riêng, rộng khoảng 40m2, làm nơi cho anh Phú sinh hoạt hàng ngày. Chị Cường đục một lỗ nhỏ để tiện quan sát chồng mỗi khi anh khóa kín cửa, không cho ai vào.

Anh Phú thường chỉ nằm trong phòng, ai động vào người anh đều kháng cự, hiếm lắm mới ra ngoài chơi. Có lúc, người đàn ông này tỉnh táo, nhận ra mọi người xung quanh, gọi tên vợ và con gái út.

Hàng ngày, chị Cường nấu cơm, đun nước thuốc đưa vào cho chồng. Anh ăn xong vứt luôn bát vào gầm giường. Sống với người chồng bị bệnh nên chị Cường cũng luôn phải cảnh giác, trông nom, đề phòng anh lại bỏ đi.

Nghĩ lại những năm tháng một mình với hai đứa con nhỏ, chồng không rõ tung tích nơi đâu, chị Cường bảo ngày đó chị vất vả vô cùng, có những lúc chị tưởng chừng không vượt qua được, nhưng rồi lại cố gắng vì con. Đến giờ các con của chị Cường, anh Phú đã lớn, con trai làm công nhân xa nhà, con gái học đại học. Chị vừa chăm chồng, vừa làm vườn, bốc thuốc Nam, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước.

Đến hiện tại, anh Phú đã trở về, dù vẫn bị bệnh nặng nhưng chị cảm thấy may mắn, viên mãn hơn nhiều người khác.

2023-12-30-162110-1703928252871559103394-1703983850711-1703983850906852356668.jpg

Chị Cường tâm sự, chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

11 năm chồng thất lạc, chị Cường một lòng chung thủy, nuôi con, tìm chồng, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu bộc bạch: “Tình nghĩa vợ chồng là quan trọng nhất. Tôi nghĩ ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy. Vì tôi thương con nên phải làm tất cả, làm tròn vẹn trách nhiệm của một người mẹ.

Chồng tôi bị tâm thần phân liệt, không biết rồi có tỉnh lại được hay không. Tỉnh là cái tốt, không thì tôi còn sống lúc nào sẽ chăm chồng lúc đấy.

Mong ước lớn nhất của tôi là con cái trưởng thành, là người tốt, có công ăn việc làm ổn định, lo được cho cuộc sống của bản thân”.

Nguồn: Tổng hợp, VTC Now

Lam Giang

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022