Dự báo mới nhất vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão

bao-1752747557411611953907.jpg

Cập nhật hồi 14 giờ ngày 17/7 về vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng sắp mạnh thành bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 126,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 - 20km/h.

Hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h, có khả năng đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h ngày 19/7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 119,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển được xác định từ vĩ tuyến 16,5 đến 21 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Về tác động của áp thấp nhiệt đới (sau mạnh lên thành bão), trên biển, từ chiều 18/7, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Hai anh em 3 và 5 tuổi nguy kịch sau tai nạn do giảng viên uống rượu lái xe gây ra

a2-1752747557286991038405.jpg

Bé trai là nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được điều trị tích cực. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 17/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết khoảng 20 giờ 20 phút ngày 16/7, bệnh viện tiếp nhận 2 bé trai là anh em ruột, bị đa chấn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Trác (hướng đi khu đô thị Đô Nghĩa, TP Hà Nội), thông tin trên Người lao động.

Vụ tai nạn xảy ra khi một xe ô tô lao vào nhiều phương tiện đang lưu thông, khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương, trong đó có 2 trẻ em là anh em ruột.

Tại bệnh viện, bé trai hơn 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, khó thở, rách và lóc da đầu chảy máu diện rộng, chấn thương sọ não, phù não, xuất huyết dưới nhện, gãy xương đòn phải, đụng dập phổi.

Anh trai hơn 5 tuổi cũng bị đa chấn thương, kích thích hoảng loạn, vết thương vùng đầu chảy máu, nhiều vết trầy xước và bầm tím toàn thân. Cả hai được chẩn đoán chấn thương sọ não, đụng dập phổi.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, huy động tối đa nhân lực và thiết bị từ các chuyên khoa. Đội ngũ xử lý cấp cứu khẩn cấp theo quy trình, rà soát toàn diện các tổn thương.

Hiện hai bệnh nhi đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực, phải thở máy và dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Bệnh viện cho biết đang huy động tối đa nguồn lực để điều trị các bệnh nhân.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Giáp (41 tuổi, trú phường Yên Nghĩa) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an mời làm việc người phun sơn dòng chữ 'bắn tốc độ' trên đường ở TPHCM

a3-17527475573201174830003.jpg

Ông T.Q.T. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CSGT TPHCM. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 17/7, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, đã tìm được người dùng sơn xịt dòng chữ "bắn tốc độ", "có bắn tốc độ" trên mặt đường Lê Quang Đạo, đoạn qua địa bàn xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Như đã thông tin, ngày 13/7, trên mạng xã hội phản ánh đường Lê Quang Đạo (cách cầu An Hạ khoảng 200m), theo hướng từ Tây Ninh về TPHCM xuất hiện dòng chữ "bắn tốc độ" và "có bắn tốc độ" trên mặt đường.

Ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn tiến hành trích xuất camera để xác minh vụ việc.

a4-1752747557331472869312.jpg

Dòng chữ "bắn tốc độ" và "có bắn tốc độ" trên mặt đường Lê Quang Đạo. Ảnh: CSGT TPHCM

Đến 18h ngày 16/7, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện chở người đàn ông thực hiện hành vi nêu trên là xe máy mang BKS 59Y2-963.XX. Qua kiểm tra, phương tiện này do T.Q.T. (50 tuổi, ngụ tại xã Củ Chi, TPHCM) làm chủ.

Đội CSGT An Sương đã phối hợp cùng Công xã Củ Chi tiến hành mời ông T.Q.T. và sáng 17/7 ông này có mặt trụ sở công an xã để làm việc

Ông T.Q.T thừa nhận là người điều khiển phương tiện và thực hiện hành vi phun sơn trên đường với nội dung "bắn tốc độ" và "có bắn tốc độ" để nhằm cảnh báo cho người đi đường biết.

Hiện Công an đang lập hồ sơ xử lý ông T.Q.T. theo quy định pháp luật.

Tai nạn liên hoàn khiến người đàn ông tử vong, một xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường

a5-17527475573541353944364.jpg

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người thiệt mạng. Ảnh: H.Nguyên

Theo Lao Động, ngày 17/7, lãnh đạo UBND xã Lìa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h29 chiều cùng ngày, ông H.V.R (SN 1976, trú thôn A Môr, xã Lìa) điều khiển xe máy mang biển số 74H1-154.xx chở vợ là bà Hồ Thị Khoa (SN 1980), lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 586 theo hướng từ xã Lìa đi xã Lao Bảo.

Khi đến đoạn km14+500, ông R điều khiển xe máy vượt một xe ôtô mang biển số 74C-100.xx chạy cùng chiều. Trong lúc vượt, xe máy của ông R va chạm với một xe máy chạy ngược chiều do một thanh niên điều khiển.

Sau cú va chạm, xe máy ông R ngã xuống đường. Đúng lúc này, ôtô phía sau lao tới và cán qua người ông R khiến ông tử vong tại chỗ. Bà Khoa may mắn chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý, nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm sau đó đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Lìa đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp tổ chức truy xét phương tiện liên quan đến vụ việc. Đồng thời, báo cáo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Bé 5 tuổi đi lạc 8 ngày đã có người đến nhận là cô ruột

a7-1752747557393668090657.jpg

Bé gái đi lạc nhiều ngày tại xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: Người lao động

Sau khi đi công viên chơi và bị lạc, bé gái 5 tuổi đã có người đến nhận là cô ruột và xin rước về nhà. Thông tin này được đại diện UBND xã Xuân Thới Sơn, TP HCM cho biết trên Người lao động.

Trước đó, ngày 16/7, sau khi UBND xã Xuân Thới Sơn phát thông báo tìm thân nhân cho trẻ đi lạc thì có người phụ nữ đến trụ sở Công an xã nhận là cô ruột của bé.

Theo lời kể của người phụ nữ này, bé gái đi chơi công viên ở Hóc Môn thì bị lạc, gia đình tìm kiếm và đăng thông tin trên 1 số trang mạng xã hội nhưng chưa tìm được.

Sau đó, người phụ nữ này nhận thông tin từ một người dân nhắn thì đến trụ sở công an xã Xuân Thới Sơn tìm bé.

"Hiện tại, công an xã đang xác minh nhân thân của người phụ nữ này. Nếu đúng là cô ruột sẽ trao bé về với gia đình. Bé gái hiện được gửi tại Trung tâm bảo trợ xã hội Bông Sen, được bảo mẫu chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, cắt tóc gọn gàng...." - đại diện UBND xã Xuân Thới Sơn cho hay.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 9/7/2025, Công an xã Xuân Thới Sơn nhận trình báo của ông Trần Văn Hiếu báo tin ngày 8/7 ông phát hiện một bé gái đến quán cà phê Lộc Vừng (xã Xuân Thới Sơn) do nhà ông kinh doanh và chơi với 1 bé gái nhà kế bên  nhưng đến chiều tối không thấy về và không không thấy ai đến đón bé.

tai-nan2-17527225477111800365528-0-0-503-804-crop-17527227474721529189309.pngNhân chứng vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: ‘Nhìn cảnh phía trước, tôi vẫn còn lạnh sống lưng…’

GĐXH - Anh Nguyễn Văn S (một nạn nhân may mắn thoát nạn) chia sẻ: “Lúc đó tôi đang chở con đi học về. Chiếc xe lao tới như bão, đâm sượt qua xe máy của tôi. May mắn cả hai bố con không sao, nhưng nhìn cảnh phía trước, tôi vẫn còn lạnh sống lưng…”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022