Tháng 3 đến, người ta dễ dàng bắt gặp những hàng cây hoa phong linh vàng rực trên đường phố Hà Nội, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Cũng chính vì thế mà những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh hội chị em diện váy áo rực rỡ, háo hức tìm đến những con đường hoa để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.

Con đường hoa phong linh nở rực rỡ khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Từ sáng sớm, từng nhóm bạn, các cô bác, thậm chí cả các cụ bà đều tranh thủ lên đồ, chọn những bộ áo dài, váy hoa hay trang phục 'ton - sur - ton' (trang phục có màu sắc giống nhau) để chụp ảnh với sắc vàng phong linh.

Dưới cái nắng dịu nhẹ, ai cũng rạng rỡ, tươi tắn, tạo dáng chuyên nghiệp chẳng khác gì người mẫu.

"Chụp ảnh với hoa phong linh cũng là một mùa lễ hội, mùa mà ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình" - một vị khách cao tuổi cho biết.

Không chỉ là chụp ảnh, đây còn là dịp để hội chị em tận hưởng niềm vui giản đơn: cùng nhau chọn đồ, chỉnh dáng, cười đùa, thậm chí lóng ngóng đến mức tạo ra cả trăm bức ảnh hỏng nhưng vẫn vui.

Những vị khách cao tuổi cũng tranh thủ sắp xếp để đến check in.

Các chị em phụ nữ trung niên cũng nhân dịp này dành thời gian để 'sống lại tuổi học trò'.

Cô Chinh, 68 tuổi, hiện đang sinh sống ở Hà Nội (áo dài xanh hoa vàng) trong nụ cười tươi tắn chia sẻ: "Năm nay tôi 68 tuổi rồi đấy. Tôi rất đam mê chụp ảnh, đặc biệt là mùa hoa. Bất kể mùa hoa nào, loài hoa gì ở Hà Nội vào mùa bung nở là tôi đều đi chụp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mình. Tuy nhiên, mùa hoa phong linh không kéo dài, chính vì vậy, những người chưa đi được nên tranh thủ một ngày đẹp trời, rủ hội bạn thân, diện những bộ đồ yêu thích và đến chụp ngay, như hội chúng tôi này".

Ở Hà Nội, có lẽ hoa phong linh đã trở thành một nét chấm phá đặc biệt của mùa xuân.

Những con đường rợp bóng hoa, những công viên, những góc phố quen thuộc bỗng hoá thành địa điểm check in quen thuộc.

Các chị em chẳng ngại trời nắng, chẳng ngại mất thời gian chỉ để đứng dưới gốc cây phong linh, hít hà chút hương xuân và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Người phụ nữ 'thả dáng' nhẹ nhàng dưới những tán hoa phong linh rực rỡ sắc vàng.

"Vì hoa phong linh là mùa hoa chỉ kéo dài khoảng 2-3 tuần rồi nhanh chóng rụng, vì vậy nên mình cũng không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, thế nên phải nhanh chóng lên kế hoạch săn ảnh ngay khi hoa nở rộ" - chị H nói.

Du khách nữ mặc trang phục phong cách Hàn Quốc đến chụp hình tại con đường hoa phong linh.

Ngoài váy, các chị em tranh thủ diện thêm áo dài để có nhiều bức ảnh đẹp.

Không chỉ là một loài hoa đẹp, phong linh còn mang đến những khoảnh khắc bình yên và lãng mạn, thu hút không chỉ giới trẻ mà cả những người yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh gia và khách du lịch đến chiêm ngưỡng và lưu giữ kỷ niệm.

Các bạn trẻ cũng tranh thủ bắt trend với khoảnh khắc hoa phong linh rực rỡ góc trời Thủ đô.

Điều đáng chú ý là những khoảnh khắc dễ thương từ các vị khách cao tuổi, họ mang 2-3 bộ đồ để thay đổi diện mạo với tinh thần '65 mới bắt đầu làm thiếu nữ".

Ai cũng tươi tắn dưới tán hoa để có những bức ảnh 'để đời'.

Du khách với phong cách hiện đại tới check in tại đường hoa phong linh.

Có người nói rằng, "đừng chờ đến khi có một dịp đặc biệt mới mặc đẹp, vì mỗi ngày trôi qua đều là một món quà." Và đúng vậy, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một buổi sáng tháng 3, khi ta khoác lên mình bộ váy yêu thích, đứng dưới tán phong linh vàng rực và mỉm cười thật tươi, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ và cuộc đời.

GĐXH - Không kiêu sa như mai, chẳng rực rỡ như phượng, hoa phong linh mang một vẻ đẹp riêng với sắc vàng cuốn hút, nhuộm thắm cả một góc trởi Thủ đô.

GĐXH - Những ngày này, vườn lê cổ thụ tại xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) đua nhau bung nở hoa 'trắng như tuyết' đang thu hút số đông người dân, du khách trong nước và quốc tế tới tham quan, chụp hình.

GĐXH - Hoa sưa nở rộ, từ những bạn trẻ thích “sống ảo” đến những người lớn tuổi muốn lưu giữ kỷ niệm, ai ai cũng háo hức ghi lại khoảnh khắc đẹp của mùa hoa sưa.