Trước đó, vào lúc 11h cùng ngày ngày, anh Nguyễn Chí Thanh (SN 1987), công chức xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá trong lúc thắp hương tại Khu di tích lịch sử Hang Lèn Hà thì phát hiện tại nhà dâng hương khu di tích có 1 chiếc ví màu đen.

edit-3114727411962763227786425283965061586382934n-1665394665403989137433.jpeg

Anh Thanh (bên phải) tận tay trao trả tài sản cho người để quên.

Không biết chủ nhân của tài sản trên, anh tìm một số người chứng kiến để mở ví kiểm tra. Bên trong có chứa số tiền 57,9 triệu đồng, một số phong thư và giấy tờ liên quan.

"Cứ đầu tháng và rằm ngày âm thì phía xã sẽ có cử người đến thắp hương tại khu di tích nhằm thể hiện sự kính trọng với các liệt sĩ đã ngã xuống. Khi thắp hương xong thì Thanh có phát hiện tài sản của khách để quên. Sau khi báo cáo với lãnh đạo ủy ban thì thống nhất phương án xử lý là lập biên bản giao lại cho công an để tìm và trả lại tài sản cho người để quên", bà Thu cho biết.

Đến 14h30p cùng ngày, Công an xã Thanh Hoá đã liên hệ, xác nhận chủ nhân của số tài sản nói trên và tiến hành trao trả cho anh Nguyễn Anh Tuấn - giám đốc một công ty tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa cho biết thêm, anh Nguyễn Chí Thanh hiện đang là công chức Văn hoá xã hội xã Thanh Hoá, đồng thời là Phó ban quản lý khu tích lịch sử Hang Lèn Hà. Trong công việc, Thanh là người xông xáo, nhiệt tình được cấp uỷ, chính quyền xã và bà con nhân dân địa phương hết sức ghi nhận.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022