Đang đứng đầu BXH phim khắp toàn cầu hiện tại là bộ phim Hàn Kill Boksoon thuộc đề tài giật gân, hành động. Dự án đánh dấu một hình ảnh mới của "nữ hoàng cảnh nóng" Jeon Do Yeon với vai trò nữ sát thủ kỳ cựu, đồng thời là mẹ đơn thân. Tuy vậy, những cảnh hành động của Kill Boksoon lại đang gặp phải tranh cãi vì thiếu sức hút.

photo-20-1681019413616782593696.jpg

Kill Boksoon gây tranh cãi ở mảng hành động.

Cụ thể, cảnh nữ chính Boksoon đánh tay đôi với Yeong Ji (Lee Yeon) - cô gái trẻ được đánh già là học viên sát thủ xuất sắc nhất. Một sát thủ đầy kinh nghiệm đối đầu với một "mầm non" tiềm năng, vậy mà cuộc giao đấu giữa cả hai lại vô cùng nhạt nhẽo, làm khán giả chán nản. Bên dưới trích đoạn được đăng tải, cư dân mạng Việt chê bai phần dàn dựng võ thuật như nhảy tango, đánh đấm không có lực và thiếu kịch tính.

Phần hành động thiếu sức hút của Kill Boksoon.

Thậm chí, không ít người xem còn thẳng thừng so sánh Kill Boksoon với Thanh Sói, khẳng định dự án của Ngô Thanh Vân hấp dẫn hơn về mặt hành động. Jeon Do Yeon chưa cho thấy được cái lực và cái tầm thật sự của một nữ sát thủ hàng đầu ai cũng khiếp sợ, lại còn bị cho là "học đòi John Wick" khi dùng bút làm vũ khí.

photo-12-16810192885231190613177.jpg
photo-10-16810191952151633167483.jpg
photo-8-16810191751221417329486.jpg

Khán giả chê bai, so sánh phim với Thanh Sói của Ngô Thanh Vân.

Khán giả bình luận:

- Phim xem bình thường, nói về cá tính và con người. Nói chung không phải chuyên về hành động đâu. Xem nửa phim là thấy nhạt rồi.

- Hào quang nữ chính sao? Hài, đánh nhau mà như nhảy tango.

- Coi tới cuối vẫn không hiểu phim thực sự truyền tải thông điệp gì luôn ấy, tình mẹ con cao cả dù làm mẹ sát thủ? Ừ có ấy, nhưng là 1 phần của phim thôi, thậm chí nó còn chẳng nổi bật cơ. Một cô sát thủ tưởng hết thời nhưng vẫn rất năng lực, ý là bạn có năng lực thì không ai đào thải bạn á? Không luôn, phim cho bạn biết tại sao bả luôn ở trong tổ chức nhưng không phải vì mỗi năng lực giết người không gớm tay của mình. Người thân cận có thể phản bội mình bất kì lúc nào vì lợi ích hay không? Hay là về gieo nhân nào gặt quả nấy? Không hoàn chỉnh tất.

- Đánh nhau nhạc như khiêu vũ ấy...

- Nói gì nói chứ đánh đấm của phim Hàn chán thật sự.

- Đánh kiểu xem mà tưởng tượng ra được 2 diễn viên và đạo diễn bàn nhau luôn: "Đầu tiên là bên trái, chị cúi đầu xuống, sau đó em chọt dưới nách, chị giơ tay lên...".

- Parody làm lại của Ấn Độ và được một dàn phụ diễn phía sau tung hô vỗ tay à? Thấy thua phim Việt hiện giờ nữa ấy chứ!

photo-6-16810191602441935225825.jpg
photo-4-16810191449931333395984.jpg

Thanh Sói của Ngô Thanh Vân được khen đánh đấm hay hơn Kill Boksoon.

Không chỉ có phần hành động (cụ thể là cảnh đối đầu nữ học viên) mà Kill Boksoon còn gặp phê bình không tốt về nội dung. Phim thiếu sự tinh tế trong việc khai thác cuộc sống "2 gương mặt" của Boksoon, khi thì làm nhiệm vụ ám sát và lúc lại họp mặt chị em, hay chăm con. Phần cốt truyện dễ đoán, cảnh đánh đấm kém sức hút và quá nhiều phân đoạn khôi hài khiến Kill Boksoon trở thành nỗi thất vọng với những ai từng mong chờ một "câu chuyện đả nữ" chính hiệu.

photo-2-1681019124278468174451.jpg

Kill Boksoon cố hết sức để trở thành một phim "femme fatale" nhưng không tới về mọi mặt.

Ảnh: Hancinema

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022