Khép lại hai tập trước với cảnh Lee Yoo Beom (Lee Sang Yeob) đến quán thịt nướng của Nam Hong Joo (Suzy) vì vụ bạo hành gia đình, While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc) mở màn hai tập 7, 8 bằng một phân cảnh khá rùng rợn: Park So Yoon (Kim So Hyun) trong giây phút mất bình tĩnh đã cầm chiếc đũa định đâm vào tay mình, nhưng cuối cùng lại đâm thủng tay Nam Hong Joo khiến cô chảy máu bê bết. Không ít khán giả đã có cảm giác bị "thốn" ở tay khi xem đến cảnh này, nhiều người còn tự hỏi tại sao biên kịch lại "chơi ác" nữ chính đến thế.

000001-1507216851423.jpg
000002-1507216851421.jpg
000003-1507216851418.jpg

Park So Yoon đâm đũa thủng tay Nam Hong Joo

Rất may, cũng giống như việc Nam Hong Joo từng "chết" một lần ở ngay tập 1, đây chỉ là những gì diễn ra trong giấc mơ của Han Woo Tak (Jung Hae In). Thực tế, trước khi Park So Yoon có đủ thời gian để đâm đũa vào tay Nam Hong Joo, Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) đã ngăn cản cô kịp thời chỉ bằng một tiếng vỗ bàn. Bằng lời lẽ thuyết phục, anh đã khiến Park So Yoon bình tĩnh lại và từ bỏ ý định dại dột. Xem ra càng ngày, các giấc mơ càng dễ dàng được ngăn cản. Nếu như trước đây, Jung Jae Chan phải đâm hẳn chiếc xe mới mua vào xe của Lee Yoo Beom thì bây giờ, anh chỉ cần vỗ bàn là xong.

000005-1507216873609.jpg
000006-1507216873607.jpg
000007-1507216873601.jpg
000008-1507216873598.jpg

Jung Jae Chan kịp thời ngăn cản Park So Yoon đâm đũa vào tay Nam Hong Joo

Cuộc nói chuyện giữa Han Woo Tak và Jung Jae Chan sớm khiến chàng cảnh sát nhận ra, trên đời còn có hai người nữa cũng có khả năng nhìn thấy tương lai thông qua những giấc mơ giống mình. Jung Jae Chan ngày đêm làm việc để có thể khởi tố bố của Park So Yoon. Thế nhưng, giấc mơ của Han Woo Tak và Nam Hong Joo lại mang những điềm báo trái ngược nhau. Cụ thể, trong giấc mơ của Nam Hong Joo, Jung Jae Chan không thể khởi tố bố của Park So Yoon; còn trong giấc mơ của Han Woo Tak, chàng công tố viên đã thắng Lee Yoo Beom và có thể đưa ông ra tòa.

000009-1507216893309.jpg
000011-1507216893306.jpg
000012-1507216893305.jpg

Han Woo Tak và Nam Hong Joo khuyên Jung Jae Chan không nên tự điều tra bố của Park So Yoon

Han Woo Tak và Nam Hong Joo bắt đầu so sánh những điểm khác nhau giữa hai giấc mơ. Sau đó, họ gọi cho Jung Jae Chan và khuyên anh hãy để Trưởng phòng Choi (Kim Won Hae) điều tra bố của Park So Yoon, thay vì tự mình điều tra ông ta. Nhờ sự thay đổi này, mẹ con Park So Yoon đã có thể thoát khỏi sự bạo hành của người bố, người chồng vô nhân tính.

000013-1507216910444.jpg
000014-1507216910443.jpg
000015-1507216910441.jpg

Nhờ để Trưởng phòng Choi điều tra, Jung Jae Chan đã có thể khởi tố bố của Park So Yoon

Nam Hong Joo từng nằm mơ thấy cô và Jung Jae Chan ôm nhau tình tứ dưới hàng hoa anh đào bay bay. Đáng tiếc, thực tế chỉ dừng lại ở việc cô kiễng chân, nhắm mắt đưa môi chờ đợi nụ hôn từ Jung Jae Chan để rồi nhận được từ anh câu hỏi phũ phàng: "Cô đang làm gì thế?". Xấu hổ, Nam Hong Joo ngúng nguẩy bỏ đi. Điều đáng hứa hẹn đó là mặc dù giấc mơ của Nam Hong Joo không có một nụ hôn trọn vẹn, thì trong giấc mơ trên xe buýt của Jung Jae Chan, cả hai đã thực sự trao cho nhau nụ hôn say đắm.

000016-1507216940729.jpg
000017-1507216940727.jpg
000018-1507216940725.jpg

Nụ hôn thất bại của Nam Hong Joo và Jung Jae Chan

000019-1507216956236.jpg
000020-1507216956235.jpg
000021-1507216956233.jpg
000022-1507216956231.jpg

Jung Jae Chan mơ mình và Nam Hong Joo hôn nhau say đắm

Giới thiệu tập 9, 10 "While You Were Sleeping"

Đón xem tập 9, 10 Khi Nàng Say Giấc vào thứ Tư, ngày 11/10, trên đài SBS.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022