Đã đi đến những tập cuối cùng, While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc) cũng dần hé lộ những tình tiết liên quan tới giấc mơ đáng sợ nhất phim - nữ chính Nam Hong Joo (Suzy) chết thảm khi vẫn đang khoác trên mình chiếc áo phóng viên. Người đứng sau vụ án này không ai khác chính là vị luật sư không thích làm người tốt Lee Yoo Beom (Lee Sang Yeob). Tuy nhiên, sự thật là anh đã bị một người đe dọa trước khi ra tay với Nam Hong Joo.

000001-1510244669064.jpg
000002-1510244669068.jpg

Chân dung nữ sát thủ xinh đẹp nhưng tàn ác

Đêm hôm ấy, một người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt Lee Yoo Beom và uy hiếp anh ta. Thật bất ngờ, cô ta chính là thủ phạm thực sự của vụ giết người hàng loạt. Người phụ nữ này đã thoát khỏi danh sách các nhân vật bị tình nghi với lí do mắc bệnh.

Kẻ sát nhân nói rằng cô ta đã giết khoảng 20 người, tuy nhiên chính nhờ Lee Yoo Beom mà cô ta vẫn còn sống mà không phải ngồi tù. Lí do mà cô ta giết người đó là vì cô ta cảm thấy thế giới quá bất công. Người phụ nữ này cũng chính là kẻ đã phóng hỏa hòng thủ tiêu cả Nam Hong Joo và Jung Jae Chan (Lee Jong Suk). Giờ đây, cô ta tìm đến Lee Yoo Beom để mong anh ta đến cuối cùng vẫn sẽ là "niềm hi vọng" của mình.

000003-1510244784854.jpg
000004-1510244784856.jpg

Nữ sát thủ uy hiếp Lee Yoo Beom

Có một người khác biết về bí mật động trời liên quan đến vụ án này, và đó là Nam Hong Joo. Buổi tối hôm ấy, Lee Yoo Beom đã gặp Nam Hong Joo và cho thuốc vào cốc của cô. Sau khi Nam Hong Joo bất tỉnh, tên luật sư và nữ sát thủ đã mang cô ra giữa vườn, dưới cơn mưa lớn. Liệu rằng Jung Jae Chan có kịp thay đổi cơn ác mộng này hay không?

000005-1510244799017.jpg
000006-1510244799018.jpg

Lee Yoo Beom đầu độc Nam Hong Joo

000007-1510244816910.jpg
000008-1510244816911.jpg

Jung Jae Chan có thể thay đổi giấc mơ kinh hoàng này?

Đón xem 4 tập cuối cùng của Khi Nàng Say Giấc vào thứ Tư (15/11) và thứ Năm (16/11) trên đài SBS.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022