Vợ chồng tôi có 2 đứa con: Một con gái năm nay đã đi làm công ty nước ngoài, lương tháng cao ngút ngàn và một cậu con trai năm nay mới vào lớp 9.
Tôi dạy con gái rất nghiêm khắc, đòi hỏi ở con rất cao. Suốt những năm tháng con đi học, tôi là người đồng hành với con, trong vai trò là người thúc ép, tạo động lực. Tôi mua nhiều sách tham khảo, sách bài tập rồi ép con giải. Tôi gửi con học kèm hết chỗ này đến nơi khác. Con gái tôi luôn là đứa trẻ học giỏi xuất chúng, thành tích đáng nể. Khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và số tiền học bổng cao, con gửi lời cảm ơn đến tôi. Con nói nhờ có sự thúc ép của tôi mà con mới có được động lực tiến bộ, bứt phá bản thân. Hiện tại, con đã đi làm và đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em trai.
Ngược lại với chị gái, con trai tôi lại lười học, thích chơi bời. Ngồi vào bàn học một lúc thôi, nó sẽ kêu ca, than thở. Thành tích học hành vì thế cũng không bằng nổi một phần của chị gái. Tôi vẫn quen cách dạy cũ, luôn nghiêm khắc, ép buộc con phải tiến bộ từng ngày.

Nhưng thay vì giỏi giang, con trai lại ngày càng bê tha. Nó còn vẽ bậy trong sách, bài kiểm tra điểm thấp thì giấu nhẹm đi. Đến khi phát phiếu liên lạc, tôi mới biết. Bực tức, tôi đã mắng, đánh con một trận. Cũng từ đó về sau, tôi càng dồn ép con trai hơn, không cho con đi chơi với bạn bè, không cho con cầm đến điện thoại. Đêm nào tôi cũng ở phòng con đến 11h khuya, đợi con học xong, đúng yêu cầu của mình thì mới về phòng mình.
Tuần trước, tôi phát hiện con trai đã qua mặt mình. Con sửa điểm bài kiểm tra, tự ý ghi luôn lời phê của giáo viên. Phải nói là tôi thất vọng vô cùng, càng tức con, càng không hiểu mình đã sai ở đâu?
Tôi gọi điện, tâm sự với con gái trong nước mắt. Con bảo tôi xem một bộ phim có tên "Sex Education", biết đâu sẽ hiểu hơn về em trai và có cách dạy em đúng đắn hơn.
Xem phim, tôi cực kì ấn tượng với ông bố Michael Groff, bố của Adam. Ông ấy là hiệu trưởng, có quyền chức và rất nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc của Michael Groff còn cực đoan khi ông ấy thiên vị rõ rệt giữa con gái và con trai. Chính điều này khiến cậu con trai Adam cảm thấy hụt hẫng, thất vọng vẫn bất mãn. Cậu ấy đã nổi loạn để chống đối bố mình, để giải tỏa những ấm ức trong lòng.
Adam khiến tôi liên tưởng đến con trai mình. Còn ông Michael Groff lại chính là tôi. Thì ra bao lâu nay, tôi đã biến thành "phù thủy" độc ác trong mắt con trai mà không hay biết. Tôi đã không nhận ra, mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm tính cách khác nhau. Và chúng ta nên dạy con dựa vào đặc điểm của từng đứa, chứ không phải ép buộc cách dạy con giống nhau.
Tôi càng nghĩ càng tự trách mình. Nếu như tôi không thay đổi cách dạy con, chắc chắn tôi sẽ biến con trai thành đứa trẻ dối trá và ích kỷ. Đó là sai lầm và thất bại lớn nhất của tôi trong việc giáo dục con. Bộ phim đã giúp tôi nhìn nhận bản thân và thay đổi để có thể dạy con tốt hơn.