Vợ chồng anh Q chị H chuẩn bị sinh em bé thứ 2. Khi sinh con đầu, 2 vợ chồng xác định tự lo mọi việc. Trong lần sinh đầu tiên đó, bà ngoại bà nội lên hỗ trợ tuần đầu còn lại hai vợ chồng tự chăm con và tự lo liệu mọi việc. Đó là vì hai vợ chồng ở xa nhà và hai bà vẫn còn đang trong tuổi đi làm.

Hiện nay bà nội vẫn đi làm công nhân và trồng rau nuôi gà để kiếm thêm thu nhập còn bà ngoại cũng vẫn bán tạp hóa nhỏ.

Con lớn của anh chị hiện nay mới 3 tuổi và chuẩn bị sinh em bé thứ hai. Anh Q lại thường xuyên đi sớm về muộn. Chị H một mình với 2 con nhỏ sẽ quá tải nhất là khi cần đưa con lớn tới lớp, rồi khi con ốm đau một mình chị sẽ chống chếnh khó chu toàn. Thế nên hai vợ chồng tính trước khi sinh em bé thứ 2 thì sẽ thuê người giúp việc. 

me-chong-nang-dau-1-0547.jpg Chị sợ mẹ chồng lên thì sẽ xảy ra cảnh mẹ chồng nàng dâu

Lời ngỏ ý giúp đỡ của mẹ chồng

Nhưng khi biết con dâu thuê giúp việc 6 triệu mà sáng đến tối về thì mẹ chồng chị ngỏ ý: "Lương mẹ ở quê cũng chỉ 5 triệu. Cần mẹ giúp thì mẹ lên trông cháu, mỗi tháng đưa mẹ 4 triệu, để mẹ lo việc nhà, mẹ cũng có thể chăm cháu cho các con yên tâm".

Trước đó hai vợ chồng thống nhất thuê giúp việc chứ không ngỏ ý bên nội hay bên ngoại giúp vì để bà nội ở quê vì lý do còn việc họ hàng, và còn ông nội ở quê. Hơn nữa công việc của bà nội ở quê cũng nhẹ nhàng, gọi là tuổi già đi làm cho vui lại có thêm thu nhập trang trải thêm cuộc sống vì ông bà cũng chẳng dư dả gì. Việc trông cháu có thể giúp bà vui nhưng sẽ vất vả với người lớn tuổi.

Bà lên trông cháu cũng không phải vì tuổi già giúp đỡ con cái vì bà vẫn còn phải lo mưu sinh nên chắc chắn anh chị không thể để bà thiệt về kinh tế. 

Tâm ý của con dâu và sự hụt hẫng của người chồng

Chuyện sẽ không có gì nếu không phải hôm đó chồng chị H vô tình nghe vợ nói với hàng xóm rằng: Bà nội nói thế nhưng e nghĩ thà thuê giúp việc 6 triệu, mình nói gì cũng được, họ theo ý mình. Còn mẹ chồng lên giúp trông cháu thì mình vẫn mất tiền mà nói chẳng dám nói, ăn chẳng dám, mà có khi bà chỉ bế cháu còn mình phải cơm nước, rồi bà để ý soi xét, chỉ dạy. Đã mất tiền thuê thì thuê người ngoài cho dễ. Còn thuê mẹ chồng vẫn mất tiền còn mang tiếng được mẹ giúp đỡ, mình lại bỗng dưng phải làm dâu.

Nghe thế anh Q tự ái cho rằng chi H không tôn trọng gia đình, xa cách và coi thường mẹ mình. Lúc đầu anh cho rằng chị nghĩ nhờ mẹ lên sẽ vất vả cho mẹ, nhưng khi vô tình nghe được lời thật lòng của chị thì anh thấy tổn thương, thấy chị coi thường gia đình mình và chỉ vì chính chị chứ không vì ai hết.

Thế là vợ chồng giận dỗi. Anh trách chị ích kỷ chỉ biết sướng bản thân mình, muốn tự do tự tác nhưng không biết từng đồng tiền chồng kiếm vất vả, và giao con cho người ngoài chắc gì yên tâm. Anh cũng trách chị không gần gũi với nhà chồng, chưa thực sự dành tình cảm cho gia đình chồng.

Từ khi kết hôn chị H cũng ít khi về nhà chồng. Gần như chị không sống cùng họ, chỉ là mỗi lần về thăm ở lại 1, 2 ngày. Thế nên chị sợ không biết sống chung cùng mẹ chồng sẽ ra sao. Chị cũng nghe nhiều người kể về những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện con dâu trầm cảm vì mâu thuẫn mẹ chồng, rồi trầm cảm sau sinh. Lỡ nhờ mẹ lên rồi lại xảy ra mâu thuẫn, bà không ở lại được thì khó xử. Lúc đó cố ở thì nhịn nhau và mẹ lại bị mất việc ở quê, về lại quê thì khó xin việc.

Nhưng khi nghe chồng trách thì chị cũng sợ thuê giúp việc không ổn, hết người này lại thay người kia, hoặc khi không may thuê phải người không tốt... Rồi lúc đó mẹ chồng lại có cớ nói này nói kia.

Ngày chị sinh bé thứ 2 sắp tới gần nhưng càng lúc chị càng rối không biết nên nói lại với chồng thế nào, giải quyết thế nào để hợp lý. Nếu bạn là chị H, bạn sẽ làm thế nào lúc này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022