Cách đây 6 năm, vợ chồng tôi tổ chức đám cưới và được dòng họ 2 bên cho 3 lượng vàng. Tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm, tôi dùng hết để sắm thêm 2 lượng nữa. Khi đó giá vàng chỉ 5 triệu/lượng thôi.
Mẹ chồng biết chuyện tôi có 5 lượng vàng tích cóp thì bảo tôi đưa bà giữ giùm cho. Tôi không chịu thì bà nói mỉa mai, bảo tôi không tin tưởng bà, sợ bà lấy mất vàng hay sao? Chồng tôi tin mẹ, lại sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên khuyên tôi cứ giao cho mẹ chồng đi. Tôi bực bội lắm nhưng vì tin chồng, nể chồng nên mới giao cho bà giữ số vàng kia. Tôi còn bảo mẹ chồng chỉ giữ giúp thôi, khi nào tôi cần là phải trả lại liền.
6 năm qua, tôi vẫn sống với bố mẹ chồng, chưa có ý định xây nhà riêng. Nhưng dạo gần đây, tôi bực mình cách đối xử thiên vị của mẹ chồng quá nên mới bàn với chồng ở riêng.
Mẹ chồng tôi đối xử quá bất công giữa con dâu và con gái. Biết rằng con gái thì thương hơn một chút, nhưng đằng này, mẹ chồng tôi thương chiều con gái ra mặt. Em chồng thích gì, bà sẽ mua cho thứ đó. Em chồng sinh con, mẹ chồng bảo em ấy cứ đăng ký sinh dịch vụ ở bệnh viện quốc tế, chi phí bà trả. Trong khi trước đây, tôi sinh con, mẹ chồng lại đăng ký sinh thường. Cuối tuần, em chồng về chơi là mẹ chồng chuẩn bị đủ món ngon, còn giữ cháu giúp để em ấy nghỉ ngơi. Thậm chí em chồng thích đôi giày tôi mới mua, mẹ chồng cũng đem cho luôn.

Ảnh minh họa
Ức chế quá, tôi bàn với chồng xây nhà riêng. Đất thì bố mẹ tôi cho sẵn, chỉ cần bán hết vàng cưới, rút tiền tiết kiệm ra là đủ xây rồi. Chồng tôi cũng đồng ý. Anh là người đứng ra hỏi mẹ chồng 5 lượng vàng kia.
Tối hôm qua, mẹ chồng đem ra trả cho vợ chồng tôi 250 triệu. Tôi ngớ người, chẳng hiểu gì cả. Mẹ chồng nói hồi đó, bà thấy lãi ngân hàng cao nên đã đem bán số vàng kia, đem gửi ngân hàng lấy lãi định kì. Giờ vàng lên cao quá, bà không mua nổi nữa, đành cố chấp gửi tiền ngân hàng, mỗi năm lấy hơn 10 triệu tiền lãi. Số tiền lãi đó, bà cũng lo cho gia đình chứ không chi tiêu cá nhân. Giờ bà đem trả đủ tiền cho tôi, xem như hết nợ.
Tôi sửng sốt, không nghĩ mẹ chồng lại làm thế. Hơn nữa, bà còn giấu giếm tôi suốt 6 năm qua. Hoặc có khi nào, mẹ chồng thấy vàng lên cao quá thì bịa chuyện, bán vàng tôi gửi để lấy tiền chênh lệch không?
Chồng tôi phát điên lên, anh cầm 250 triệu mà mặt mày đỏ gay. Với số tiền trên, chúng tôi không thể xây nổi căn nhà theo ý thích. Nếu không thì phải vay mượn thêm. Mẹ chồng hại tôi chuyến này thê thảm quá.