Thái độ của con người khi đối mặt với lợi ích

Có một câu nói thực tế: bản chất thật sự của một người thường bộc lộ rõ nhất khi liên quan đến lợi ích. Có người sẵn sàng mâu thuẫn chỉ vì lợi nhuận; có người đánh mất lương tâm để đạt được mục tiêu tài chính, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài lợi ích cá nhân. Trong những lúc ấy, con người dễ để lộ những mặt tối nhất trong bản chất của mình.

Chẳng hạn, có hai ông chủ cùng kinh doanh. Người đầu tiên chỉ quan tâm đến lợi nhuận, sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng, hy vọng chiếm lĩnh thị trường bằng số lượng mà không chú trọng giá trị thực. Người còn lại luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, coi đó là yếu tố quyết định sự bền vững của doanh nghiệp.

3-1621.jpg Chẳng hạn, có hai ông chủ cùng kinh doanh. Người đầu tiên chỉ quan tâm đến lợi nhuận, sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng, hy vọng chiếm lĩnh thị trường bằng số lượng mà không chú trọng giá trị thực.

Kết quả, sản phẩm của ông chủ đầu tiên nhanh chóng bị khách hàng tẩy chay, gây tai tiếng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng, cuối cùng doanh nghiệp phải đóng cửa. Trong khi đó, ông chủ thứ hai vẫn vững vàng, phát triển bền vững cùng doanh nghiệp của mình.

Từ một góc nhìn khác, lợi ích cũng là thước đo phản ánh tầm nhìn và đạo đức của con người. Ai đánh đổi lương tâm chỉ vì lợi ích trước mắt thường thiếu trí tuệ và không nhìn xa trông rộng. Ngược lại, kiên định theo lợi ích bền vững thể hiện sự thông minh và nhân văn trong cách suy nghĩ.

Người đó có biết ơn những ai đã giúp mình hay không?

Hai từ đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được: “cảm ơn”. Khi gặp khó khăn, bạn có thể sẵn lòng giúp người khác, nhưng khi bản thân cần hỗ trợ, không phải ai cũng đáp lại. Trong xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả, nhiều người trở nên vô tâm, không trân trọng hay đền đáp những ai từng giúp đỡ họ. Thậm chí, có người còn “ăn cháo đá bát” sau khi nhận được sự giúp đỡ – điều này không hiếm gặp.

4-1621.jpg Hai từ đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được: “cảm ơn”. Khi gặp khó khăn, bạn có thể sẵn lòng giúp người khác, nhưng khi bản thân cần hỗ trợ, không phải ai cũng đáp lại.

Muốn biết một người có tốt, đáng tin cậy hay không, hãy xem họ có biết đền ơn đáp nghĩa không. Khi chọn bạn đồng hành, hãy tìm người thực sự biết ơn bạn, bởi chỉ khi đó, sự hy sinh và cống hiến của bạn mới thực sự có ý nghĩa.

Cách nhìn người theo lời dạy của ông cha ta

  • Muốn biết người tốt hay xấu, hãy xem cách họ đối xử với người khác khi gặp khó khăn. Khi ai đó rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nếu bạn bè hay hàng xóm sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính báo đáp, đó chắc chắn là người tốt, sống có tình nghĩa và biết lựa chọn bạn bè.

  • Muốn đoán tương lai, hãy xem họ có bị cám dỗ bởi lợi ích nhỏ không. Người có tầm nhìn và tiềm năng lớn thường không bị cuốn theo những lợi ích trước mắt mà tập trung vào mục tiêu xa hơn, lớn lao hơn. Họ có tâm tính rộng rãi và ý chí kiên cường.

  • Muốn biết người đáng tin cậy, hãy nhìn vào lời hứa của họ. Người đáng tin luôn giữ lời hứa, không hứa suông để lấy lòng hay lừa dối người khác.

  • Muốn hiểu chân tâm, hãy quan sát ánh mắt. Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn” không thể giấu dối. Ánh mắt người đàng hoàng, nghiêm túc sẽ kiên định và ngay thẳng; ngược lại, ánh mắt lảng tránh hay lươn lẹo thường phản ánh sự gian trá và mưu mô.

  • Muốn biết gia cảnh, hãy để ý bạn bè của họ. Bạn bè là tấm gương phản chiếu nhân cách và lối sống. Người tốt thường kết giao với người tốt, tránh xa những người phức tạp hay tiêu cực. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” luôn đúng; nếu tình bạn hay tình yêu không bền, thường do không hợp tính hoặc khác gia cảnh.

  • Muốn hiểu tính cách, hãy để ý thái độ khi họ thức dậy. Người thức dậy với nụ cười tươi thường dễ mến, lạc quan. Ngược lại, người chào ngày mới với vẻ cau có thường khó tính, lo lắng và khó gần.

  • Muốn biết người có thật sự quan tâm bạn hay không, hãy nhìn lúc bạn gặp khó khăn. Khi gặp khốn khó, bạn sẽ thấy rõ ai ở bên cạnh, cùng bạn vượt qua thử thách. Nếu họ luôn ở bên bạn, đó là người chân thành và tốt bụng.

  • Muốn biết gia phong, hãy quan sát cách họ đối xử với người già và trẻ nhỏ. Người được giáo dục tử tế thường ứng xử nhẹ nhàng, tôn trọng và kiên nhẫn với người già và trẻ em. Nếu họ biết kiềm chế và cư xử lý trí, đó là người biết trân trọng những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022