Bố mẹ tôi sinh được 5 người con gái. Do được bố mẹ đầu tư học hành đâu ra đấy nên chị em tôi ai cũng có ngành nghề ổn định và gia đình hạnh phúc. Tuy bố tôi không có lương nhưng mẹ lại sở hữu mức thu nhập khá cao từ lương hưu, tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền lãi ngân hàng, lên tới 80 triệu/tháng.
Trong các em gái thì có vợ chồng em út là kinh tế kém nhất. Các em là nhân viên văn phòng làm công ăn lương nhưng lại sống gần nhà với bố mẹ nên chắc chắn được hỗ trợ nhiều.
Có lần về quê chơi, tôi để ý các em cho bố mẹ ăn cơm rất bình thường. Tôi phê bình thì em út nói bố mẹ già yếu bụng, từng mua đồ ngon về 2 người ăn ít nên không mua nữa. Ông bà chỉ thích ăn những bữa cơm có nhiều rau xanh và trái cây, ít thịt.
Bố mẹ ăn ít nhưng thấy em út sắm cả tủ sữa, thuốc và các chất bổ dưỡng cho ông bà ăn dần làm tôi cũng yên tâm.
Lúc mẹ còn minh mẫn, tôi từng hỏi về tiền tiết kiệm và tiền lương của bà để đâu? Mẹ nói là giao cho vợ chồng em út quản hết, các em là người đàng hoàng, chúng tôi không được nghi kỵ nói năng linh tinh về chuyện tiền nong làm mất đoàn kết gia đình.
Bị mẹ nhắc nhở, sau lần đó, tôi cũng không muốn hỏi về chuyện tài sản của ông bà nữa.

Ảnh minh họa
Bố tôi mất 6 năm trước do bệnh hiểm nghèo, mẹ tôi mất tháng vừa rồi do nhồi máu cơ tim. Sau khi bà qua đời, chúng tôi tìm khắp nhà mà không có đồng tiền nào, vợ chồng em út cũng không nói gì về tài sản của bố mẹ để lại. Chắc chắn bố mẹ để lại 1 khoản tiền rất lớn, chúng tôi không thể để các em ỉm đi được.
Ngày hôm kia, chúng tôi về nhà và tạo sức ép bắt các em công khai tài sản của bố mẹ để lại. Lúc sau, em rể mang sang cho chúng tôi 1 chiếc hộp nhỏ khóa cẩn thận. Cả nhà ngỡ ngàng khi bên trong có vẻn vẹn mỗi chiếc thẻ. Em rể nói toàn bộ tiền lương và tiền tiết kiệm của bố mẹ để lại đều ở trong chiếc thẻ hết.
Em ấy định đợi qua 49 ngày mẹ mới công khai tài sản này nhưng thấy mọi người hối thúc quá nên đành phải đưa ra. Sợ các chị không tin nên em rể lấy ra 1 cuốn sổ dày cộm, ở trong đó ghi các khoản thu chi từng ngày của bố mẹ. Thậm chí tháng nào cũng có chữ ký của mẹ tôi xác nhận nữa. Thảo nào mẹ lại tin tưởng con rể hơn tin tưởng con gái.
Tổng tài sản bố mẹ để lại là 7 tỷ. Qua cuốn sổ chi tiêu, tôi chưa thấy mẹ tính công chăm sóc ông bà cho vợ chồng em út trong 9 năm qua. Không muốn các em chịu thiệt thòi nên chúng tôi muốn trả ơn em rể mà không biết trả bao nhiêu tiền cho xứng đáng nữa?