Tôi là một bà mẹ đơn thân. Phải nói là tôi dành hết tình yêu thương và sự kì vọng vào con trai. Từ ngày ly hôn, đã 9 năm trôi qua, tôi không dám yêu thêm một ai. Bởi tôi sợ con trai sẽ bị thiệt thòi. Con đã không có một mái ấm gia đình trọn vẹn, tôi không nỡ để con tiếp tục sống với một người cha dượng suốt cuộc đời còn lại. Vậy nên tôi từ chối tất cả những người đàn ông từng ngỏ lời yêu thương mình.
Tôi đặt trọn kì vọng, ước ao đời mình lên con trai. Tôi thường nói với con về sự hi sinh của mình để con luôn phải nỗ lực, hoàn thành các mục tiêu tôi đặt ra. Tôi muốn con phải luôn là học sinh xuất sắc, phải khiến tôi nở mày nở mặt với thiên hạ.
Con trai rất biết nghe lời mẹ. Con học hành không ngừng, vào kì thi, con thức đến 1h sáng là chuyện bình thường. Đáp lại sự nỗ lực đó, con luôn đạt thành tích học tập rất cao.
Nhưng đến năm lớp 9, con dần sa sút. Không chỉ ở việc học, con còn đi la cà bên ngoài với bạn bè thay vì về nhà ngay sau giờ tan học. Mẹ con tôi đã có những trận cãi nảy lửa liên quan đến chuyện này. Mỗi lần như thế, tôi đều khóc, đều kể về sự hi sinh của mình. Con hét lên: "Con ghét mẹ, con không muốn về căn nhà này nữa".

Tôi điêu đứng, cảm giác trái tim bị hẫng đi một nhịp đập. Đứa con tôi hết mực thương yêu, lại có thể thốt ra câu nói đau điếng đó.
Bẽ bàng nhận ra chính tôi đang đẩy con RA KHỎI NHÀ
Tôi mất ngủ cả đêm, khóc ướt đẫm gối khi nghĩ đến câu nói của con trai.
Tôi tâm sự với em gái. Em tôi bảo do tôi đang dùng tình yêu độc hại để thương con, nên kết quả mới như thế này. Tôi ngơ ngác. Tình yêu độc hại? Và em gái gửi cho tôi một đoạn phim "Sex Education".
Đó là đoạn phim kể về câu chuyện về 2 mẹ Sofia - Jackson. Bà mẹ Sofia luôn đòi hỏi thành tích, áp đặt con trai Jackson. Bà yêu cầu con trai phải nỗ lực không ngừng, không được để bản thân sa sút nhưng lại không hề hiểu điều con trai mong muốn. Jackson đã cố gắng để làm hài lòng mẹ nhưng dường như bà chưa bao giờ biết điểm dừng. Điều này khiến cậu ấy cảm thấy bơ vơ, cô độc khi không tìm được người thấu hiểu. Jackson đã phản kháng lại mẹ bằng cách rất tiêu cực: Tự làm mình bị thương để trốn tránh việc thi đấu.
Jackson còn mất phương hướng về bản thân và không biết phải định hướng thế nào về tương lai của chính mình.
Xem đoạn phim trên, tôi bẽ bàng nhận ra, mình cũng giống như bà mẹ Sofia. Tôi cũng đang dùng tình yêu độc hại với con. Chính tình yêu này đã tạo áp lực, khiến con trai chán ghét ngôi nhà và chán ghét cả mẹ nó. Hành động đi lang thang của con như một cách chống đối lại tình yêu của tôi.
Xem đoạn phim trên, tôi nhận ra lỗi lầm của mình và chắc chắn, tôi phải thay đổi. Nếu không, tôi sẽ đánh mất con trai, lúc đó thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nữa.