Vợ chồng tôi sống với nhau tròn 15 năm rồi. Con gái lớn đã 13 tuổi, đang học lớp 8. Con trai nhỏ thì học lớp 5. Chồng tôi là giám đốc nhân sự, thường đi đây đó công tác mỗi khi công ty cần tuyển nhân sự mới. Đàn ông mà, vắng nhà nhiều, giao tiếp nhiều thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện hư hỏng. Tôi đã lường trước điều này nên mỗi lần anh đi công tác, tôi đều bỏ vào vali chồng mấy cái bao cao su.
Tuy tôi làm thế nhưng thâm tâm, tôi cũng rất đau khổ, dằn vặt. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh, rạn nứt. Lâu rồi, chúng tôi gần như không ngủ chung nữa và mọi câu chuyện đều nói về các con thôi. Vì tương lai của con, tôi đành cố chấp nhận chồng. Mỗi tháng, chồng sẽ chuyển khoản cho tôi 40 triệu, lương tôi 15 triệu nữa, xem như dư dả chi tiêu và tiết kiệm.
Dạo gần đây, chồng tôi giở thêm thói vũ phu. Có gì không hài lòng, anh ta sẽ đánh mắng vợ. Tôi bị chồng tát mấy lần, cảm giác uất ức, đau đớn khiến tôi không kiềm chế được nữa. Tôi cũng lớn tiếng mắng lại, thậm chí lao vào đánh nhau với chồng. Anh ta đi làm thì thôi, về tới nhà là không khí trong nhà lại căng như dây đàn.

Ảnh minh họa
Tuần trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau to. Nguyên nhân là vì chồng tôi mang bệnh tình dục về nhà và lây nó cho tôi. Khi cảm nhận sự khác thường của cơ thể, tôi đi khám thì chết lặng khi nhận được tin sét đánh. Trở về nhà, tôi chất vấn chồng trong nước mắt. Anh ta không nhận sai mà còn đổ lỗi cho tôi "không biết chiều chồng", "không biết tự bảo vệ bản thân".
Đêm đó, đã 11h khuya nhưng tôi vẫn nghe tiếng con gái khóc thút thít trong phòng. Tôi thấy lạ, vào hỏi thăm thì con nói một câu khiến tôi đắng đót: "Mẹ ly hôn đi, tại sao phải chịu đựng một người đàn ông tệ bạc chứ? Mẹ ly hôn đi, cùng tụi con về sống với ngoại cũng được mà. Con chán ghét cái nhà này. Con hận bố".
Tôi rơi nước mắt trước lời khẩn cầu của con gái.
Ngày hôm sau, tôi đưa đơn ly hôn, quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân bi kịch trong 15 năm qua. Thời gian qua quá dài, coi như tôi đã lãng phí thanh xuân cho người không xứng đáng rồi. Đã đến lúc giải thoát cho nhau, cũng là đem lại cuộc sống bình yên hơn cho 2 con tôi.