6 năm nay, vợ chồng con trai lớn sống với chúng tôi khá yên ổn hạnh phúc. Đầu năm nay, con muốn ra ở riêng nên tôi quyết định cho con mảnh đất cách nhà 100m. Nhưng các con nói mảnh đất đó không đẹp nên muốn bán đi để có tiền mua mảnh khác.

Tính tôi rất thoải mái, con thích mua mảnh đất khác tôi cũng chiều lòng, miễn sao các con có cuộc sống yên ổn hạnh phúc là được. Khi biết mảnh đất con mua cách nhà của vợ chồng tôi những 10 cây số thì tôi thấy hơi buồn. Bởi xung quanh nhà bố mẹ có nhiều mảnh đất đẹp và rẻ, vậy mà con tôi không mua, lại cứ thích ra khu đô thị sống cho sang, mua đất xong, con lại hỏi xin tiền xây nhà. 

Vợ tôi hiền lành và luôn nghĩ cho các con nên động viên chồng đừng suy nghĩ nhiều, cứ tốt với con cái là sẽ có hậu. Nghe vợ nói thế, tôi cũng đồng ý cho con mảnh đất thứ 2 để con bán tiếp, lấy tiền xây nhà trên mảnh đất trong khu đô thị.

Tuần vừa rồi, con trai út của tôi được nghỉ phép nên đưa vợ con về nhà chơi. Vì các con ở xa nên sau khi cưới, rồi sinh con đầu lòng, đến nay là 3 năm mới có điều kiện về thăm bố mẹ.

Tôi để ý thấy dâu út rất chăm chỉ, trong lúc cháu chơi với bà thì con làm việc luôn tay. Ngày 3 bữa cơm, con dâu đảm nhận hết, những lúc rảnh rỗi thì lau dọn nhà cửa. Con lau chùi tất cả các phòng, từ phòng ngủ của mọi người trong nhà đến phòng bếp, ban công, nhà vệ sinh...

Nhìn dâu út làm việc mà tôi tự nhiên so sánh với dâu cả. Từ ngày về làm dâu đến nay, tôi chỉ thấy dâu cả lau chùi mỗi cái phòng của con, chưa bao giờ lau nhà hay phòng của bố mẹ. Có lẽ bao lâu nay chúng tôi quá dễ dãi và cưng chiều dâu cả nên không để ý đến việc nhỏ nhặt.

498-17409732179112001126568.jpg

Ảnh minh họa

Nhưng bây giờ nhìn thấy dâu út lau phòng bố mẹ, tôi mới nhận ra dâu cả không hề tốt như tôi từng nghĩ. Cuối đời, chưa chắc chúng tôi đã dựa dẫm được vào dâu cả. Nếu như tôi cho vợ chồng con cả mảnh đất thứ 2 ở thời điểm này, còn đợi khi nào chết mới cho con út ngôi nhà đang ở thì thật quá bất công bằng.

Hôm chủ nhật, con cái có đủ, tôi từ chối cho con cả mảnh đất thứ 2. Tôi nói là sẽ bán mảnh đất đó đi và số tiền chia đều cho 2 con, mỗi đứa một nửa. Ngay lập tức dâu cả phản đối, con nói đất đã mua được rồi, giờ xây nhà cần ít nhất 2 tỷ, nếu chúng tôi cho có nửa tiền thì không đủ.

Vợ chồng con út im lặng không ý kiến gì làm tôi càng suy nghĩ. Bây giờ động đến lợi ích mới biết dâu nào tốt, dâu nào tệ. Dâu cả mà vợ chồng tôi yêu quý bấy lâu nay, giờ mới lộ bản chất tham lam. Khi tôi quyết tâm bán đất chia đều cho 2 con thì dâu cả nói ngay:

"Vợ chồng chú út ở xa, tuổi già của bố mẹ chỉ có thể phụ thuộc vào con trưởng. Vì vậy, chúng con phải được phần hơn là điều tất yếu. Nếu bố mẹ công bằng thì sau này ông bà ốm đau bệnh tật thì mỗi con chăm sóc một tuần".

Từng lời dâu cả nói làm tôi bàng hoàng, không ngờ con có thể phát ngôn những lời khó nghe đến vậy? Tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022