Vợ chồng tôi có 4 người con thì 3 đứa thành đạt rực rỡ, chỉ có con út lười học ham chơi để rồi giờ đây tiền kiếm được chỉ đủ nuôi thân. Đó cũng là đứa con mà tôi luôn đau đầu nhức nhối, vợ tôi từng rơi bao nhiêu nước mắt dạy dỗ nhưng bất thành.

Những anh chị lớn, ai cũng có nhà riêng rồi mới lập gia đình, còn con út lấy vợ gần 10 năm nay mà vẫn phải thuê phòng trọ. Mỗi lần đến thăm các con, phải chui vào căn phòng trọ nhỏ xíu ngột ngạt làm tôi khó chịu vô cùng. Vì vậy rất hiếm khi tôi đến nhà con út chơi.

Tuần vừa rồi, con trai lớn của tôi ăn mừng bán được một lô đất nên mời bố mẹ và anh em đến chia vui. Mấy đứa con lớn đều làm sếp nên mỗi khi nhà có việc gì, các con rất ngại xuống bếp nấu nướng. Cũng may có con dâu út khéo nấu nướng và bày biện cỗ bàn nên gia đình tôi luôn có những bữa cơm ngon lành ấm cúng.

Hôm mọi người ăn cơm nhà con trai cả, trong khi các con lớn ngồi chơi uống nước thì vợ chồng con út cặm cụi làm bữa. Tôi rất muốn nhắc nhở mấy đứa xuống phụ em út nấu nướng nhưng không sao nói được.

378-1740840230417546576181.jpg

Ảnh minh họa

Lúc cả nhà ngồi ăn uống yên ổn thì dâu út vẫn tất bật, lúc thì đi lấy cái thìa, khi thì múc thêm thức ăn vào bát. Tôi rất khó chịu khi mấy đứa lớn lười nhác, chỉ biết sai em dâu út làm là nhanh.

Khi cả nhà ăn xong lại ngồi uống nước nói chuyện phiếm, còn dâu út hì hụi dưới bếp rửa 4 mâm bát. Lúc đi ngang qua phòng bếp, thấy dâu út vừa bế con vừa ăn những đồ nguội lạnh còn thừa mà tôi thấy thương. Có lẽ trong lúc mọi người tập trung ăn uống, con còn bận nên chưa kịp ăn.

Lúc cháu đã ngừng khóc và ngủ ngon lành trong lòng mẹ thì tôi nhắc con dâu để tôi bế giúp mà ăn cho thoải mái. Vừa bế cháu, tôi vừa nói là bản thân không có nhiều tiền, thương gia đình con út lắm nên ngày mai tôi sẽ chuyển cho con 100 triệu để lo chi tiêu sinh hoạt.

Tôi cứ nghĩ con dâu sẽ mừng quýnh lên, nói lời cảm ơn nhưng thật bất ngờ, con từ chối nhận tiền. Con bảo bản thân còn trẻ khỏe, kiếm được tiền nuôi con. Còn chúng tôi đã có tuổi, không có lương hưu, phải phụ thuộc vào các anh chị nên con không dám nhận tiền tôi cho.

Lời con dâu nói làm tôi rất nể phục, tuy con nghèo khó nhưng không tham. Tôi rất muốn giúp đỡ các con thoát nghèo mà không biết phải làm sao nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022