Mạng xã hội vừa qua lại được phen xôn xao trước một đoạn tin nhắn từ một nhân vật mang tên "H. - người lạ". Gọi là người lạ, nhưng nội dung thì lại "thân thiết" đến mức khiến bất cứ người vợ nào cũng phải lạnh sống lưng. Đây là một minh chứng điển hình cho kiểu người cũ luôn muốn là "nốt nhạc buồn" trong bản nhạc hạnh phúc của người khác.

H. nhắn tin cho chồng người ta:

"Em nhớ bà và bố mẹ quá đi...".

"Em bị chặn cả Facebook và Tiktok nên em nghĩ chắc cũng xoá cả số điện thoại em rồi. Nhìn anh hạnh phúc em mừng lắm, yêu chiều vợ như thế chứ, số 1, number one, 10 điểm".

"Thật ra em trách anh nhiều lắm, không cho em một gia đình, một chỗ dựa vững vàng, để em được sống vô tri như một chú mèo nhỏ, còn lại chồng lo hết... Và giờ thì buồn ghê, nhớ nhau cũng phải thậm thụt như ăn trộm".

base64-1774442819630472802551.jpeg

'Kịch bản" của một kẻ phá hoại văn minh

Hãy nhìn vào cách cô gái này dẫn dắt câu chuyện. Đầu tiên là "nhớ bà, nhớ bố mẹ" rồi khen ngợi: "Yêu chiều vợ như thế chứ". Đây là đòn phủ đầu cực kỳ thâm thúy, vừa để tỏ ra mình vẫn mãi là "người nhà", vừa cao thượng, vừa để khơi gợi lại sự nuối tiếc trong lòng người đàn ông. Cô ta muốn khẳng định: "Em biết anh tuyệt vời thế nào, và em tiếc là người hưởng thụ điều đó không phải em".

Nhưng đỉnh điểm của sự trơ trẽn nằm ở mong muốn được sống "vô tri như một chú mèo nhỏ". Một tư duy lười biếng, muốn được bao bọc hoàn toàn về kinh tế và tinh thần, nhưng lại được bao biện bằng vẻ ngoài yếu đuối. Cô ta trách anh không cho cô ta một gia đình, nhưng lại quên mất rằng gia đình được xây dựng từ hai phía, chứ không phải là nơi để một bên "vô tri" và bên kia "gánh vác".

Sự "Thậm thụt như ăn trộm" và cái giá của không dứt khoát

Cụm từ "Nhớ nhau cũng phải thậm thụt như ăn trộm" chính là một cái tát vào sự tự tôn của chính cô ta. Nếu đã là người cũ, nếu đã biết người ta có gia đình hạnh phúc, thì sự "nhớ" đó chính là một hành vi xâm phạm. Cô ta biết mình là "kẻ trộm", nhưng lại coi đó là một sự lãng mạn bi kịch.

Đây không phải là tình yêu, đây là sự ích kỷ. Cô ta không hề mong anh hạnh phúc, cô ta chỉ muốn nhắc nhở anh về sự tồn tại của mình, muốn cài cắm vào tâm trí người đàn ông một sự so sánh ngầm giữa người vợ hiện tại và một "chú mèo nhỏ" tội nghiệp trong quá khứ.

ban-sao-cua-thiet-ke-khong-ten-3-1774443223017788648290.png

"Nhổ cỏ tận gốc"

Gửi các cô vợ gặp phải những "chú mèo nhỏ" thích nhắn tin đêm khuya thế này, đây là phương án xử lý nhanh gọn:

Đối với người chồng : Đừng vội làm ầm ĩ. Hãy đưa điện thoại cho anh ấy xem và hỏi nhẹ nhàng: "H. - người lạ nhắn anh muốn được sống vô tri này, anh thấy mình có đủ khả năng nuôi thêm một con thú cưng hay làm từ thiện không?". Sự tỉnh táo của bạn sẽ khiến người đàn ông cảm thấy hổ thẹn nếu anh ta có ý định lung lay.

Nguyên tắc "Triệt hạ nguồn cảm hứng": Chặn Facebook, TikTok là đúng, nhưng chưa đủ. Hãy dùng chính số điện thoại của mình để phản hồi một lần duy nhất: "Cảm ơn em đã khen anh nhà chị 10 điểm. Chị và anh đang bận hạnh phúc, em cũng nên đi tìm một người sẵn sàng nuôi 'mèo' đi nhé, đừng ăn trộm nỗi nhớ của người khác nữa, kém sang lắm". Sau đó, chính thức chặn mọi liên lạc.

Đừng cho họ cơ hội diễn vai nạn nhân: Những người này sống nhờ sự phản ứng của bạn. Nếu bạn nổi điên, họ sẽ nói với chồng bạn: "Em chỉ chúc anh hạnh phúc mà vợ anh ghê gớm quá". Hãy giữ thái độ bề trên, coi những tin nhắn đó là rác rưởi không đáng để tâm. Về cơ bản, cô ta không đứng ngang hàng được với bạn.

Thanh xuân của mỗi người là vô giá, đừng dùng nó để đi "thậm thụt" vào hạnh phúc của người khác. Những "chú mèo" không chịu lớn, chỉ muốn dựa dẫm và sống vô tri thì sớm muộn cũng sẽ bị cuộc đời đào thải. Còn với người vợ, sự im lặng đầy uy quyền và niềm hạnh phúc thực tế mới là đòn trả đũa đau đớn nhất dành cho người cũ của chồng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022