Hiện tại tôi đang mang bầu ở tháng thứ 8, dự định ăn xong Tết thì sẽ về nhà ngoại sinh bé. Bởi chúng tôi đang thuê phòng trọ, công việc của chồng tôi ở xa, mỗi tháng về thăm vợ được vài ngày.
Thế nên chồng khuyên vợ về ngoại sinh nở để ông bà chăm sóc và đỡ được khoản tiền thuê phòng trọ. Một mình chồng kiếm tiền lo cho 2 mẹ con nên anh nói gì tôi cũng nghe, không dám cãi nửa lời.
Chồng muốn ăn Tết ở nhà nội trước sau đó mới về nhà ngoại. Bởi năm nay, vợ chồng em gái của anh ấy cũng về quê. Thế nên tôi đồng ý ăn Tết nhà nội 10 ngày rồi về nhà ngoại.
Bố mẹ chồng có lương nhưng chúng tôi ở nhà ông bà thời gian dài nên tôi vẫn góp 5 triệu tiền ăn uống những ngày Tết. Trước khi đưa tiền cho mẹ chồng, tôi đã nói rõ là bà dùng số tiền này để mua đồ ăn trong thời gian 10 ngày chúng tôi ở lại. Vậy mà mỗi Mùng 1 Tết, có cả gia đình em gái nữa thì mới được bữa cơm tươm tất đầy đủ.
Còn những bữa cơm sau đó chỉ có đĩa rau luộc, thịt đông còn dư từ hôm trước, nhát giò nạc thái mỏng, ăn còn thèm thuồng. Chồng tôi sức đàn ông nên ăn rất khỏe, nhiều hôm vợ phải nhịn miệng nhường cho anh ấy ăn.
Thấy trong tủ còn có giò mỡ, thịt gà đã luộc và chả cuốn. Tôi nhắc nhở mẹ chồng bỏ ra ăn hết, để lâu ăn không ngon. Thế mà bà nói bỏ ra ăn vừa phải, dùng không hết đổ đi lãng phí. Ngày Tết nên ăn ít, nạp nhiều năng lượng vào người rồi lại tăng cân không tốt cho sức khỏe.
Ảnh minh họa
Chồng tôi làm vất vả cả năm, có mỗi mấy ngày Tết được nghỉ ngơi ăn uống thỏa thích, thế mà anh ấy chỉ được ăn cầm chừng. Tôi thương chồng lắm nên thỉnh thoảng đi chợ mua thêm đồ ăn để vào mâm cơm. Mẹ chồng không dám gắp những món tôi bỏ tiền túi ra mua nhưng con trai gắp bao nhiêu bà cũng ăn hết, không chê bai chút nào.
Lúc trước tôi rất quý mến và tôn trọng mẹ chồng nhưng giờ đây ấn tượng tốt của tôi về bà đã sụt giảm nghiêm trọng. Tôi thấy bà là người tính toán nhỏ nhen và không bao giờ muốn về ăn Tết nhà nội nữa.
Mùng 3 Tết, bà cho vợ chồng tôi ăn mỗi người quả trứng gà và đĩa rau xào. Tôi ngỏ ý muốn về nhà ngoại sớm hơn dự định để được ăn uống no nê nhưng chồng không đồng ý. Anh nói không để tâm đến chuyện ăn uống, chỉ muốn được ở bên bố mẹ là đủ và mong tôi hiểu cho nỗi lòng của chồng. Anh nhắc tôi thích ăn gì cứ mua mà ăn, đừng tiết kiệm quá mà ảnh hưởng đến thai nhi.
Theo tính toán của tôi, số tiền 5 triệu đưa mẹ chồng tiêu Tết vẫn còn hơn 4 triệu nữa. Nếu biết bà tính toán, tiết kiệm thế, tôi giữ tiền để mua đồ ăn mấy ngày Tết cho cả nhà được ngon miệng. Bây giờ tôi không biết phải nói sao để bà xuất tiền mua đồ ăn nữa?