Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường gặp phải đủ mọi loại người. Có những người có tài năng thực sự, nhưng cũng không thiếu những người "thùng rỗng kêu to", chỉ biết lảm nhảm mà không có nội dung.

Mỗi khi một người đàn ông bất tài vô dụng mở miệng, thường sẽ rơi vào những lời như thế này:

"Tôi đã cố gắng hết sức."

Luôn có những người đàn ông nói rằng họ "đã cố gắng hết sức có thể", ý đồ của họ là họ cho rằng họ đã làm đủ và đúng trong vấn đề này.

Ngay cả việc làm không tốt cũng không liên quan đến họ. Đây là lý do họ áp dụng trong mọi công việc, và một người đàn ông như vậy thường chỉ hướng tới mục tiêu cá nhân và sự phát triển của bản thân. Thật khó để phát triển thành công với họ, bởi vì họ không xem xét các yếu tố của bản thân, không chấp nhận trách nhiệm khi họ thất bại, mà thay vào đó, họ thường lựa chọn tránh trách nhiệm, đẩy mọi lỗi lầm sang một bên.

abb72d80cc9a11ea822e3d40680a7e44-1608.jpg

Luôn có những người đàn ông nói rằng họ "đã cố gắng hết sức có thể", ý đồ của họ là họ cho rằng họ đã làm đủ và đúng trong vấn đề này.

"Chờ đi, tôi sắp xong."

Một người đàn ông thường thích nói "sắp xong" như một câu trả lời chéo chống cho mọi việc, bất kể liệu họ đã hoàn thành chúng hay chưa. Điều này làm cho người khác cảm thấy họ không coi trọng mọi việc, hành động cẩu thả và có thái độ không chuyên nghiệp khi làm việc cho người khác.

Những người như vậy thường thiếu tinh thần trách nhiệm, và khi gặp khó khăn hoặc sai sót, họ thường trốn tránh trách nhiệm thay vì đối mặt với nó, điều này khiến cho việc thực hiện những điều lớn lao trở nên khó khăn.

"Cái này khó thể nhỉ/làm bao giờ mới xong"

Những người như vậy thường không làm việc chăm chỉ, lại hay than phiền về sự không công bằng trong cuộc sống. Họ luôn cho rằng họ không thể tìm thấy một người lãnh đạo tốt và luôn chờ đợi người khác đến để tìm họ, hỗ trợ và khen ngợi.

dan-ong3-0948-1609.jpg

Những người như vậy thường không làm việc chăm chỉ, lại hay than phiền về sự không công bằng trong cuộc sống.

Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc cũng như trong quan hệ với người khác. Người tài năng là người không đợi chờ điều gì cả, luôn tự mình đề xuất mà không cần chờ ai đề xuất. Dù có thể thành công hay không, có được sự đồng ý hay không, đó cũng là một cách để phát triển bản thân.

Ngược lại, dù có cơ hội đến nhưng khó tận dụng, khó nhận biết và luôn phàn nàn về khối lượng công việc lớn, thì chỉ dễ dàng bỏ lỡ mà thôi. Sau đó, lại tiếp tục than phiền và chờ đợi.

"Không liên quan gì đến tôi, tất cả đều là lỗi của anh ấy."

Đây là cách trốn tránh trách nhiệm, họ không muốn chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Cho dù họ nhận ra mình đã sai, nhưng để tránh phải chịu trách nhiệm, họ sẽ đổ lỗi cho người khác. Đây là dấu hiệu rõ ràng của những người đàn ông thiếu trách nhiệm.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022