Tôi làm mẹ đơn thân cũng được 5 tháng rồi. Nói thật thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chả phải lo 4-5h chiều tất tả chạy về đón con, cơm nước rồi cau có gọi chồng về nhà đúng giờ nữa. Nay đọc báo thấy vụ Đan Trường ly hôn với vợ, tiện thể tôi kể cho mọi người nghe chuyện ly hôn hài hước của tôi với chồng cũ.

Nói ra thì bảo khoe, nhưng vợ chồng tôi mỗi người sở hữu một công ty riêng. Tôi làm mảng giáo dục, còn chồng cũ chuyên kinh doanh. Chúng tôi có một con trai năm nay mới 4 tuổi, tên là Bon. Gia đình tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ, gọi là hình mẫu lý tưởng bởi bố mẹ thành đạt còn con thì đáng yêu. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, ai cũng bất ngờ khi tôi đăng status thông báo đã hoàn tất ly hôn.

Mọi người xúm vào hỏi lý do, đặt ra vô vàn nghi ngờ, hỏi tôi có phải chồng đã ngoại tình không, nhưng tôi im lặng vì cảm thấy không cần thiết phải bóc mẽ người đàn ông đã lừa dối mình một cách ngoạn mục. Gã đàn ông mà con tôi gọi là bố, lại cũng sắp sửa thành bố của một đứa trẻ khác, không ăn năn xấu hổ chút nào.

Chồng cũ bắt đầu cắm sừng tôi từ 1 năm trước, khi đi dự hội thảo gì đó khá lớn. Anh ta gặp cô bồ khi họ được xếp chỗ ngồi cùng bàn với nhau, nói chuyện qua lại hợp nhau thế là bập vào thôi. Tôi thì quá bận rộn công việc, lại quen thói tin tưởng chồng, nghĩ chả bao giờ chồng phản bội mình như bao người đàn ông khác vì anh cũng bận, tiền thì tôi quản hết, lấy đâu ra mà cặp bồ.

sdgdg-1626600096583359852857.jpg

(Ảnh minh họa)

Ấy thế mà tôi đã nhầm, cái khó ló cái khôn, chồng tôi đã chuyển hẳn 1/2 tiền lương của anh ta cho quỹ riêng của công ty, rồi thông đồng với kế toán bảo rằng "anh tự cắt giảm lương để hỗ trợ nhân viên qua dịch Covid" nên tôi không thắc mắc gì suốt một thời gian dài. Ai ngờ đâu tiền ấy anh đem đi nuôi bồ, 1 tuần anh lấy cớ ra xưởng ở ngoại ô liên tục để gặp bồ nhí, tôi lại nghĩ anh làm việc chăm chỉ!

Cho đến dịp đầu năm nay, cô bồ nhí ngu si của chồng tôi đã nghĩ ra một pha thử lòng bạn trai khiến vụ ngoại tình của họ bại lộ. Mà tôi cũng chả biết có phải vô tình nghịch ngu không, có khi đó là âm mưu của con bé nhà quê ấy để ép chồng tôi ly hôn rồi cưới nó.

Đợt đó cả gia đình tôi bao gồm cả bố mẹ chồng và nhà chị chồng rủ nhau đi du lịch Nha Trang. Lúc ấy dịch cũng yên ổn nên tôi và cả nhà hí hửng chuẩn bị đồ đi chơi, nghĩ bụng sẽ có chuyến xả hơi vui vẻ sau cả năm trời phải ở yên 1 chỗ. Sáng sớm hôm ra sân bay, chồng tôi có vẻ nhấp nhổm nhưng tôi nghĩ anh hồi hộp thôi. Còn cách giờ lên máy bay khoảng 1 tiếng, chồng tôi bỗng nghe cuộc điện thoại rồi đòi đi vệ sinh, xách theo cả vali nhưng tôi mải chụp hình ở sân bay nên không để ý.

Nửa tiếng sau không thấy chồng quay lại, tôi mới cuống cuồng dắt con trai đi tìm. Nó vào WC ngó quanh nhưng chẳng thấy bố đâu, tôi sốt ruột gọi điện thì thấy chồng tắt máy. Linh tính mách bảo thế nào mà tôi mở định vị xe ô tô ra, chồng tôi đang lái xe quay ngược lại thành phố! Tôi vội gọi cho em trợ lý của anh, hỏi xem công ty có cuộc họp nào hay sự cố gì khẩn cấp không, nó ngạc nhiên bảo chẳng có biến gì cả.

Tôi nhờ trợ lý của chồng dò theo địa chỉ anh đỗ xe, có vẻ là một tòa chung cư ở quận Cầu Giấy. Bao nhiêu câu hỏi vọt ra trong đầu, bố mẹ chồng lẫn chị chồng đều lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đang thẫn thờ ngồi ôm con thì tôi bỗng nhận được tin nhắn. Thật không thể tin nổi, là chồng tôi đang ôm một người phụ nữ lạ đang mang bầu ra xe ô tô! Nhìn có vẻ cô ta đang phụng phịu hờn dỗi, còn chồng tôi ra sức dỗ dành.

Bố mẹ chồng và chị chồng cũng hoang mang khi trông thấy bức ảnh, mọi người trấn an tôi nói bình tĩnh, không suy diễn vội. Cả nhà gọi taxi quay về, hủy luôn chuyến bay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022