Con nhà nghèo vẫn mặc đẹp

Trong các drama Hàn, diện mạo, trang phục của các nhân vật luôn được đầu tư kỹ lưỡng. Bất chấp xuất thân của nam nữ chính là "tổng tài" hay con nhà nghèo khó, họ vẫn được khoác lên mình những bộ trang phục long lanh giá có "trên trời". Nhân vật Seo Dal Mi (Suzy đóng) trong phim Start Up gần đây là một ví dụ. Dal Mi được khắc họa là một cô gái có gia cảnh khó khăn, đến một đôi giày tử tế cũng không có tiền mua. Tuy chân đi giày rách nhưng với váy áo, túi xách, cô nàng chẳng hề "giản dị" chút nào.

Nhiều cảnh quay, cô gái "con nhà nghèo" gây tranh cãi khi xách những chiếc túi nghìn USD, trong đó có nhiều chiếc đắt đỏ và đến từ những nhà mốt danh tiếng như Dior, Hermes, Lanvin... Trang phục của Dal Mi cũng được đầu tư hết cỡ với những món giá cả chục triệu đồng.

Việc những cô gái "không xu dính túi" nhưng vẫn mặc đẹp chẳng phải là chuyện hiếm trong các bộ phim. Trước đó, Son Ye Jin cũng gây tò mò với drama Hạ cánh nơi anh. Đi lạc vào Triều Tiên với hành trang chỉ có duy nhất một bộ quần áo, người đẹp vẫn có thể thay đồ xoành xoạch hàng ngày, nhiều món nằm trong bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu. Đi chợ phiên ở quê sắm đại vài trang phục, cô nàng cũng dễ dàng "vớ" được áo Miu Miu, Giambattista Valli... giá trên dưới 50 triệu đồng.

Nàng tiên cá Shim Chung (Jun Ji Hyun) trong Huyền thoại biển xanh cũng khiến khán giả thấy vô lý không kém. Khi mới lên đất liền, cô phải lục đồ từ thùng rác để mặc. Dù vậy, người đẹp vẫn "lớ ngớ vớ huy chương", nhặt cái nào cũng là hàng hiệu siêu đắt tiền. Từ áo khoác dạ, váy dài đến giày cao gót... đều của Chanel, Saint Laurent, Miu Miu... nhưng bị ai đó bỏ đi không thương tiếc để Shim Chung tha hồ nhặt.

Đến cả "con nhà nghèo" hết cỡ như Park Shin Hye trong Những người thừa kế cũng có "cả rổ" váy áo xinh xắn để diện. Mỗi cảnh quay, nữ diễn viên lại thay đổi một bộ đồ, trong đó có không ít món là hàng hiệu dù bản thân cô nàng tiền mua một bộ đồng phục cũng không có.
Đi ngủ, nằm viện vẫn phải xinh

Việc các mỹ nhân trong phim Hàn đi ngủ vẫn son phấn dày cộp chẳng phải là chuyện hiếm vì với họ, quan trọng nhất là thu hút được khán giả xem phim chứ không phải gần gũi với thực tế. Đó là lý do Ko Moon Young (Seo Ye Ji đóng) trong Điên thì có sao lên giường vẫn giữ nguyên lớp nền hoàn hảo, mắt đánh khói sắc sảo và đôi môi to son hồng.

Nhiều phân cảnh khi vừa ngủ dậy, Moon Young đã khoe gương mặt trang điểm hoàn hảo chẳng khác gì đi tiệc. Ngoài đời, hẳn chẳng cô nàng nào dám chuốt mascara, đánh khối sắc sảo như nhân vật này để qua đêm.

Nhằm khắc họa tính cách "đồng bóng" của IU trong Hotel Del Luna, đạo diễn cũng cho cô nàng ăn vận rất kiểu cách trong phòng ngủ. Lên giường đi nằm, cô nàng vẫn kẻ lông mày, tô son đỏ chót như thường.

Không chỉ đi ngủ xinh, ngay cả lúc bạn "thập tử nhất sinh" trên giường bệnh cũng phải đẹp. Kim Ji Won trong Hậu duệ Mặt trời lúc ốm đau vẫn có bọng mắt màu trầm, kẻ lông mày rất sắc nét.
"Gái xấu" hóa gái xinh trong một nốt nhạc

Một nghịch lý khác trong phim Hàn đó là khả năng thay đổi nhan sắc nhanh chóng đáng ngạc nhiên của nhân vật. Trong She was pretty, Hwang Jung Eum vào vai cô gái có dung mạo "ma chê quỷ hờn" với mái tóc xoăn tít và gương mặt đầy tàn nhang. Tuy nhiên chỉ cần hạ quyết tâm, ngay khúc chuyển cảnh sau, toàn bộ nhược điểm này của cô nàng đã biến mất. Bằng một cách thần kỳ, nữ chính từ tóc xoăn thành thẳng, da xấu thành mịn màng mà chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Công thức "làm xấu" quen thuộc trong các drama là uốn tóc xoăn tít, đeo kính cận tròn xoe và diện đồ thật ngố tàu. Sau đó chỉ cần tháo kính ra và đổi trang phục, bạn lập tức thành cô gái xinh như mộng.
Trang Shaelyn