Chiều ngày 14/2, nhiều nghệ sỹ đồng loạt chia sẻ cảm xúc đau buồn trên trang cá nhân, cho biết nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng đã qua đời.

Theo thông tin từ nghệ sỹ nhân dân Công Lý, nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng qua đời vào lúc 14h15 phút tại Bệnh viện Huyết Học Trung Ương sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Trước đó, trong buổi ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" (ngày 11/12) tại Hà Nội, nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng xuất hiện trong tình trạng đi lại rất khó khăn. Ông phải nhờ người đưa đến điểm tổ chức họp báo. Ngoài ra, vẻ ngoài của ông cũng gầy đi trông thấy. Trong quá trình quay phim, ông chia sẻ rằng mình bị đau lưng, đau cột sống, có lúc mất vài ngày không thể cử động được. Trả lời phóng viên báo VietnamPlus, ông cho biết mình đã đỡ hơn nhiều. Lúc nào hết đau thì lại quay tiếp, nên không ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn. Do có người nhà đang chờ đưa về, nên ông cũng từ chối trả lời phỏng vấn thêm.

vnp_hoangdung5.jpgDiễn viên Anh Tuấn và nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng trong buổi ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương." (Ảnh: VTV)

Ngày 14/12, khi biết tin ông qua đời, phóng viên VietnamPlus đã liên hệ với diễn viên Phạm Anh Tuấn, người đóng vai Toàn, con trai của ông Phương (nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng) trong phim "Trở về giữa yêu thương."

Anh Tuấn cho biết anh rất bất ngờ và đau xót khi nghe tin “bố Dũng” qua đời.

“Trong khi quay phim, mọi người cũng rất lo lắng cho sức khỏe của bố, nhưng lúc đó bố chỉ nghĩ là mình đau dây chằng, cứ đau quá thì nghỉ, đỡ thì lại quay, vẫn đảm bảo tiến độ của dự án. Không ngờ sau họp báo ra mắt phim khoảng 1-2 tuần thì bố phải đi cấp cứu, từ đó mới phát hiện ung thư đã di căn vào cột sống rồi,” diễn viên Anh Tuấn chia sẻ.

“Thực sự thì lúc đó, tôi cũng như mọi người trong đoàn có lo cho bố, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, chính bố cũng chủ quan, cho rằng mình chỉ đau nhẹ thôi. Không ngờ rằng bố đã mắc ung thư rồi…,” anh nghẹn ngào.

“Trở về giữa yêu thương” xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Phương và hai người con. Thu là cô con cái cả ngoan ngoãn nhưng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Toàn là người con thứ hai của ông Phương, cũng là người khiến ông lo lắng nhiều nhất. Tuy đã có gia đình nhưng Toàn thiếu ý chí, mãi không thể ổn định và phát triển sự nghiệp, cuối cùng lại sa đà vào cờ bạc dẫn tới nợ nần, hôn nhân tan vỡ.

vnp_hoangdung.jpgNghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng màu sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng từng chia sẻ rằng ông là “ông bố bất hạnh nhất trên màn ảnh truyền hình Việt Nam bởi ông toàn sinh ra những đứa con ‘trời đánh,’ chơi bời, phá gia chi tử, hoặc ngang bướng, cứng đầu như Phan Hải trong ‘Người phán xử,’ Vũ trong ‘Về nhà đi con’ và Toàn trong ‘Trở về giữa yêu thương’.”

Với vai Toàn, diễn viên Anh Tuấn lần đầu tiên được đóng phim cùng với nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng, một người thầy của nhiều nghệ sỹ, một diễn viên gạo cội của cả sân khấu và truyền hình.

“Tuy bố Dũng là một tên tuổi lớn nhưng đóng phim với bố, tôi thấy rất thoải mái, không hề có áp lực nào cả. Bố rất nhẹ nhàng, chỉ bảo cho tôi trong từng cảnh quay. Bố còn là người tạo ra không khí vui vẻ để giảm bớt những căng thẳng trong quá trình làm phim. Giờ đây, tôi ngồi nhớ lại từng cảnh quay, từng câu thoại với bố mà thấy buồn vô cùng,” diễn viên Anh Tuấn cho biết.

Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017). Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, danh hiệu cao nhất mà nhà nước Việt Nam trao tặng cho những người biểu diễn nghệ thuật, năm 2007.

vnp_hoangdung2.jpgNghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội. (Ảnh: VTV)

Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng màu sắc. Một trong những vai diễn gần đây ghi dấu ấn mạnh mẽ của nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng chính là vai ông trùm trong “Người phán xử.” 

Trên sân khấu kịch ông cũng được đánh giá là ngôi sao tài năng, từng đảm nhận những vai diễn vai diễn "nặng ký" như: phó giám đốc Chính trong vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ “Tôi và chúng ta,” Lãm trong “Hà Nội đêm trở gió,” Hai Hùng trong “Ăn mày dĩ vãng,” Cả Khoa trong “Cát bụi.”

[VTV ra mắt phim mới nói lên tiếng lòng của những người về hưu]

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà báo Ngô Bá Lục viết: “Vĩnh biệt anh, nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng, ông trùm-“Người phán xử.” Ngày đầu năm nhận tin anh mất mà đau lòng quá. Vẫn biết anh trọng bệnh, nhưng vẫn tin tưởng anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua. Không kịp chào nhau lần cuối, em cầu mong anh thanh thản nơi thiên đường. Mong anh sẽ lại trở thành một ngôi sao sân khấu-điện ảnh ở phương trời nào đó trong thế giới của anh. Một người đàn ông tài hoa và tình cảm. Anh ra đi, nhưng chắc chắn khán giả sẽ luôn nhớ về anh với lối diễn xuất dung dị và thuyết phục!”

Diễn viên Bảo Thanh, từng đóng vai con dâu của nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng trong “Về nhà đi con” cũng chia sẻ: “Vĩnh biệt bố, nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng.”

Bộ phim "Trở về giữa yêu thương" đang lên sóng VTV và thu hút khán giả bởi đề cập đến đề tài gia đình và những nỗi niềm của người ở lứa tuổi về hưu. Bộ phim vẫn đang trong quay dở, được biết nghệ sỹ Trung Anh có thể sẽ thay thế vị trí của nghệ sỹ Hoàng Dũng./.

Minh Thu Vietnam+

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022