
Chiều ngày 15/5, trên biển Đảo Rều, Quảng Ninh, cô dâu Hồ Quỳnh Hương diện các váy cưới của NTK Linh Nga, đều lấy cảm hứng từ chính ca khúc Đôi tim thuần khiết do nữ ca sĩ sáng tác và dành tặng người bạn đời. "Chiếc váy Aurora Queen ra đời từ ngôn ngữ lời ca 'Đôi tim thuần khiết', ví tình yêu tựa như pha lê - mong manh, trong vắt và vô giá; cùng ước mơ của cô dâu về một tương lai rạng rỡ, ấm áp và bền vững như ánh dương. Tôi gửi gắm mẫu đầm là hiện thân của tình yêu, thuần khiết mà mạnh mẽ, dịu dàng của cô dâu Hồ Quỳnh Hương", NTK Linh Nga nói. Tất cả thiết kế đều được thực hiện thủ công, sử dụng chất liệu nhập khẩu cao cấp Pháp, Italy, Nhật như tulle, organza, lụa satin, ren chantilly pha trộn đá pha lê cao cấp, gắn kết bộ trang sức cá nhân.

Bộ đầm được NTK ví là 'ngôn ngữ của ánh sáng' khi được đính tay tỉ mỉ với hơn 10.000 viên pha lê Swarovski. NTK lựa chọn hạt đính theo tông ánh sáng dịu từ sắc trắng bạch kim, đến ánh hồng pastel nhẹ nhàng, mô phỏng chuyển động mờ ảo của mặt trời khi bắt đầu ló rạng nơi vịnh biển Hạ Long.

Phần tay váy được thiết kế giống như đôi cánh thiên thần, làm nổi bật sự nhẹ nhàng và thanh thoát của cô dâu. Dáng váy tôn lên thắt eo, giúp người diện thêm nổi bật và duyên dáng. Thân váy thiết kế, tạo hình như những cánh hoa nở rộ, lãng mạn và e ấp. Khối pha lê lớn được đính ở phần ngực và thân váy tạo điểm nhấn nổi bật. Những viên pha lê cỡ đại, được xếp khéo léo, làm tăng sự xa hoa của lễ phục.

"Tôi mường tượng mỗi viên pha lê phản chiếu ánh sáng, tạo ra hiệu ứng lấp lánh, giúp cô dâu tỏa sáng như một đóa hoa trong lễ cưới", NTK cho hay.

Hồ Quỳnh Hương thay váy để chào bàn, tung hoa cưới. Mẫu đầm được NTK coi là dấu gạch nối trong ngày trọng đại của cô dâu, mang tới sự rực rỡ và trẻ trung, lấy cảm hứng từ ánh bình minh trên biển Hạ Long, nơi diễn ra lễ cưới.

Để tạo nên mẫu váy này, NTK Linh Nga đã quan sát kỹ khoảnh khắc thiên nhiên, tái hiện bằng chất liệu thời trang. Mỗi lớp vải đều là một nốt nhạc, mỗi viên pha lê là một nhịp tim, như lời bài hát cô dâu dành tặng chú rể. "Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của chiếc váy cưới không nằm ở hàng nghìn viên pha lê hay chất liệu cao cấp, mà ở cảm xúc, câu chuyện mà lễ phục gửi gắm", NTK cho hay. Linh Nga muốn kể câu chuyện tình yêu của cô dâu qua từng đường kim mũi chỉ, ngôn ngữ của thời trang và sự rung cảm chân thành.
Hằng Trần